Bên bờ hạnh phúc

Bạn có biết được sức mạnh của những lá thư tình viết tay? Phép màu tình yêu phát sóng đầu tháng 9 đã chứng minh được điều đó khi đã giúp người đàn ông lạnh lùng Aman đổ gục trước cô gái lém lỉnh Roshni. Thế nhưng Aman sẽ phải làm gì khi kẻ thứ 3 xen giữa mối quan hệ của họ lại chính là anh trai của mình?

Lá thư tình và tình yêu đến muộn

Ở tập 35 đến 37, khán giả đã chứng kiến được cảnh bi thương khi Roshni lấy thân mình đỡ mũi tên độc của thần Đèn để cứu sống Aman. Lúc sắp chết, cô mới dám thổ lộ tình cảm của mình với Aman. Và Aman đã tìm thấy những bức thư tình mà Roshni đã viết tay khi cả hai gặp gỡ nhau, anh bất ngờ vì cô gái này dành cho anh một tình yêu trong sáng đến vậy. Cho đến lúc Roshni chết, Aman mới nhận ra tình yêu của mình dành cho cô nhưng bấy lâu nay anh luôn cố kiềm nén lại và tự lừa dối bản thân bởi ảnh hưởng từ những lời cay độc của mẹ mình dành cho cô gái này. Đám tang của Roshni được diễn ra trong khung cảnh rất yên bình với những chú chim bay đến đưa tiễn cô, Aman đã bật khóc trong hối hận vì không sống thật với trái tim mình và đã đối xử tệ với Roshni. Lúc này chắc hẳn khán giả vẫn đang thắc mắc tại sao nữ chính là chết sớm quá vậy?

Khi anh chồng đòi cưới em dâu

Nhưng khán giả đã không cần phải lo lắng khi sự xuất hiện bất ngờ của Kabir Junaid Khan (do Arhaan Behll đóng) với thân phận là anh trai song sinh của Aman kéo theo một loạt các sự kiện kỳ lạ xuất hiện. Đó là sự sống dậy của Roshni được đổi bằng thỏa thuận đen tối giữa Kabir và thần chết. Vì vậy anh ta đã dùng phép thuật để làm cô mất trí nhớ và điều khiển cô như một công cụ chống lại Aman. Hắn còn yêu cầu được kết hôn với Roshni khiến cả gia đình trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Kabir lại khiến cho bà Parveen cảm thấy lo sợ. Vì Kabir biết được bí mật bà chính là một ác quỷ trong thế giới của Jinn và bà cũng có tham vọng trở thành nữ vương của thế giới ma quỷ. Vì thế bà đã tìm cách để anh em họ gần nhau phục vụ cho mục tiêu đen tối khác của bà ta.

Riêng Aman vẫn bận rộn với việc giúp Roshni lấy lại trí nhớ của mình bằng rất nhiều màn tỏ tình lãng mạn với sự giúp đỡ của phép thuật. Đây có thể nói là những trải nghiệm thú vị khi xem một bộ phim phép thuật kỳ ảo của Ấn Độ, do đó những màu sắc fantasy trong phim Phép màu tình yêu không giống với bất cứ bộ phim phép thuật nào của Âu Mỹ hay châu Á. Các câu chuyện thần thoại của họ đậm nét văn hóa của Ấn Độ vì thế mà những sự kỳ diệu của các phép thuật cũng không như lối suy nghĩ thông thường của khán giả Việt Nam nên khi xem chúng ta luôn bị bất ngờ. Ngay cả những phân đoạn tỏ tình dưới nước của Aman hay cách anh khiến Roshni bất ngờ và vui vẻ bằng những đám mây, những chú chim non và cả cơn mưa nhỏ lẽo đẽo theo sau cũng sẽ khiến khán giả phì cười.

Bí mật của người mẹ vì muốn quyền lực hi sinh con trai

Ở tập 40, bà Parveen dần lộ rõ thân phận của mình là một trong những hầu cận của thần Đèn nhưng lại mang tham vọng làm nữ vương của thế giới Jinn. Chính vì vậy bà đã hi sinh con trai đầu tiên của mình là Kabir như một vật tế thần để có được sức mạnh. Người phụ nữ này ẩn mình dưới thân phận phu nhân của một doanh nhân để nuôi đứa con song sinh còn lại của mình là Aman để chờ ngày cơn mưa sao băng xuất hiện, bà sẽ giết tiếp đứa con còn lại này. Thế nhưng sự xuất hiện của Kabir khiến cho bà phải ra tay hạ sát anh nhưng không may cho bà là đứa con trai còn lại là Aman vô tình được chọn làm chúa tể của thế giới Jinn bởi vô tình cầm được thanh kiếm báu của thần đèn. Tuy không đạt được tham vọng và phải hi sinh mất một đứa con nhưng bà Parveen đã tự thú nhận mình là ác quỷ nên sẽ không có tình cảm với con trai mình. Bà vẫn ẩn mình trong bộ dạng của một phu nhân quí tộc và tìm cách giết chết Aman.

Sau khi Kabir chết dưới tay mẹ những tưởng là sẽ không có bất cứ kẻ thứ 3 nào xen vào cuộc tình của Aman và Roshni nhưng đến tập 55 thì một cô gái lạ bất ngờ xuất hiện mang theo một đứa bé và tuyên bố đây là con trai của Aman. Điều này một lần nữa khiến cho tình yêu của họ thêm phần thử thách. Thế nhưng mọi chuyện không hề đơn giản chút nào khi Roshni phát hiện ra cô gái đó che dấu một bí mật khác và tấm hình của bà Parveen chụp chung với Kabir lúc nhỏ lại giống hệt con của cô gái này. Đón xem những tập phát sóng mới nhất của Phép màu tình yêu trong khung giờ 22h00 mỗi tối hàng ngày trên THVL1 để biết liệu kẻ thứ 3 này sẽ phá tan được mối quan hệ gắn bó của Aman và Roshni hay không.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *