Bên bờ hạnh phúc

Khi xem phim Phép màu tình yêu, khán giả đều phải công nhận anh chàng Aman cực kỳ may mắn khi xung quanh anh toàn là những mỹ nhân. Cùng điểm qua những nữ diễn viên Ấn Độ sở hữu nhan sắc xinh đẹp nhất của phim được truyền thông khen ngợi không chỉ về nhan sắc mà còn về khả năng diễn xuất.

Sanjara vai Adaa – hôn thê cũ của Aman

\ \ 

Nhân vật Adda được sinh ra trong một gia đình tri thức trung lưu, có tính tình hiền thục. Adaa có hôn ước với Aman nhưng ngày đính hôn bị huỷ bỏ do sự cố dù cô rất được bà Parveen – mẹ của Aman yêu mến và lựa chọn cho anh. Cô cảm thấy bị xúc phạm khi sau đó, Aman lại cưới một cô gái khác vì trong quan điểm của người Ấn thì đó là một sự sỉ nhục lớn. Để trả thù và cướp lại Aman, Adda đồng ý bán linh hồn cho quỉ dữ sau đó thực hiện nhiều việc làm tàn ác lên gia đình của Aman. Đây là hiện thân của một cô gái không từ bỏ được chấp nhiệm trong lòng, không hiểu được sự vô thường của mọi việc nên rơi vào trầm luân. Trong phim thì nhân vật Adaa là một nhân vật phản diện vừa đáng thương vừa đáng giận nhưng nữ diễn viên Sanjana Singh trong vai Adaa Rizvi lại là một siêu mẫu nổi tiếng. Với chiều cao 1m78, hình thể chuẩn và khuôn mặt góc cạnh mang nét lai giữa Á – Âu hài hoà, Sanjana được đánh giá là một trong những diễn viên nữ đẹp nhất phim. Cô xứng đáng là một đối thủ đáng gờm với nữ chính Aliya trong hành trình chinh phục trái tim của Aman.

Jaswinder vai Tabeezi

Trong phim Phép Màu Tình Yêu thì thân phận của Tabeezi khá đặc biệt khi cô vừa là vợ hai của cha Aman, vừa là người luôn âm thầm giúp đỡ anh và gia đình thoát khỏi những tai nạn từ các thế lực hắc ám gây ra. Dường như đằng sau nhân vật này còn ẩn chứa nhiều câu chuyện khó nói khác. Khi mà bà nội của Aman chỉ dám lén lút gặp Tabeezi và gọi cô là con dâu. Trang phục của Tabeezi luôn là các tông màu xanh, kem nhã nhặn, hài hoà từ trang sức đến trang phục với cách trang điểm nhẹ, phong thái điềm đạm, quí phái dù bà là một pháp sư. Điều này khá dễ hiểu bởi vì diễn viên Jaswinder Gardner trong vai Rubina / Tabeezi T sinh năm 1983 vốn là một nhà thiết kế thời trang. Các trang phục của nhân vật này đã được nữ diễn viên Jaswinder J phối rất hài hoà trẻ trung nên cô trong trẻ hơn so với tuổi thật rất nhiều.

Smita vai Parveen (Mẹ của Aman)

Parveen là nhân vật xuất hiện xuyên suốt phim và gây bất ngờ ở những tập 40 sau khi để lộ bí mật bà chính là một ác quỉ ẩn mình trong thân phận phu nhân quyền quí. Parveen có hai đứa con trai sinh đôi nhưng bà sẵn sàng giết chết Kabir – con trai đầu để thực hiện mưu đồ làm bá chủ trong thế giới Jinn. Ban đầu, Parveen không hài lòng với xuất thân là con gái của một vũ nữ của Aliya nên bà tỏ ra khó chịu với cô con dâu này. Chính vì vậy mà hành trình làm dâu của Aliya gặp không ít khó khăn. Tuy vậy Parveen là một người mẹ yêu thương các con của mình, bà chu toàn và chăm sóc 3 người con khôn lớn kể cả khi chồng bà bỏ đi với nhân tình. Vì không phải người thường nên Parveen cũng có khả năng sử dụng phép thuật hắc ám và không ít lần làm hại Aman và Aliya để chiếm đoạt sức mạnh từ họ. Diễn xuất của nữ diễn Smita Bansal trong vai Parveen được đánh giá khá cao bởi vì nhân vật này có nội tâm phức tạp. Nữ diễn viên Smita được khen ngợi vì khả năng diễn xuất tài tình của mình. Với từng tình huống Smita vẫn khiến người xem thương xót khi thì là một người mẹ yêu thương con, một người phụ nữ bị tổn thương bởi sự phản bội của chồng, cũng có lúc khán giả lại cảm thấy sợ hãi trước sự tàn ác sẵn sàng giết con, giết cháu trai để thực hiện tham vọng của chính mình.

Vaibhjavi vai Sara – em gái của Aman

Trong hai cô em gái thì Sara được nhận xét là xinh đẹp nhất. Cô cũng có tình yêu đẹp và sớm kết hôn với người mình yêu dù cho gặp cũng không ít trắc trở. Sara cũng là người đã giúp đỡ chị dâu Aliya trong hành trình hoà nhập với gia đình mình. Diễn viên Vaibha Vi Kapoor trong vai Sara còn khá trẻ, cô sinh năm 1997. Cô mang một vẻ đẹp đặc trưng của các cô gái Ấn Độ với đôi mắt to tròn và nụ cười tươi. Một số bộ phim đã tham gia: Yehh Jadu Hai Jinn Ka, Chakradhari Ajay Krishna,…

Sreejita de trong vai Alia – tiểu tam phá hoại gia đình Aman

Ở những tập 60 đến 70 thì khán giả rất bực mình với sự xuất hiện của nhân vật Alia – người yêu cũ của Aman khi cô ta đến và nói con trai của mình là con của Aman. Sau đó liên tiếp ly gián cặp đôi Aman – Aliya bằng âm mưu và phép thuật hắc ám của một Rubina xấu. Thất bại trước tình yêu của họ, Alia đã giết mẹ của Aman và nguyền rủa cặp đôi này. Cô gái đã từng được anh em Kabir và Aman yêu thích ấy sở hữu vẻ đẹp thuần Ấn Độ với làn da rám nắng, đôi mắt to. Diễn viên đóng vai này là Sreejita de sinh năm 1989 cũng là một người mẫu. Cô thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Ấn Độ nên khán giả Việt sẽ thấy gương mặt cô rất quen thuộc. Trong Phép Màu Tình Yêu, dù chỉ xuất hiện 10 tập phim nhưng nhân vật Alia do cô thủ vai đã khiến khán giả phải ghét cay đắng bởi nhiều thủ đoạn mà một tiểu tam thường xuyên sử dụng để li gián vợ chồng người khác. Dù ghét nhân vật Alia nhưng khán giả cũng phải thừa nhận nữ diễn viên Sreejita đẹp không thua gì nữ chính của phim.

Phép màu tình yêu hiện đang phát sóng lúc 22h00 mỗi tối hàng ngày trên THVL1.

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *