Bên bờ hạnh phúc

Nhật Kim Anh, Chi Dân, Dương Ngọc Thái và Hà Vân đều dành nhiều chiêu trò cho những tiết mục thi thố của mình trong khi đó Quách Thành Danh, Ngọc Liên tập trung tất cả cho giọng hát, chỉ đứng một mình trình diễn trên sân khấu.

Trong đêm thi thứ 4 Hãy nghe tôi hát (chủ đề danh ca Phương Dung), phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai 28/3 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 – THVL1, các thí sinh sẽ trình bày lại các bài hát nổi tiếng gắn liền tên tuổi của nữ danh ca theo nhiều phong cách khác nhau. Đó là Nhật Kim Anh với Mùa thu Đông Kinh, Ngọc Liên (Sương lạnh chiều đông), Quách Thành Danh (Duyên kiếp), Dương Ngọc Thái (Hoa trinh nữ), Hà Vân (Hoa nở về đêm) và Chi Dân (Biết đâu tìm).

Đó là Nhật Kim Anh với Mùa thu Đông Kinh, Ngọc Liên (Sương lạnh chiều đông), Quách Thành Danh (Duyên kiếp), Dương Ngọc Thái (Hoa trinh nữ), Hà Vân (Hoa nở về đêm) và Chi Dân (Biết đâu tìm).

 

Được dàn dựng quy mô và ấn tượng nhất phải kể đến tiết mục của Nhật Kim Anh, cô sẽ hóa thân thành nàng geisha kiêu kỳ, quý phái trong trang phục truyền thống Kimono.

Không chỉ thể hiện giọng hát điêu luyện mà Nhật Kim Anh còn phải diễn xuất sao cho ra cho thần thái của một cô gái Nhật với những bước đi nhỏ nhẹ, rón rén. Ngoài việc học lời bài hát thật kỹ để hát trước giám khảo Phương Dung (người gắn liền tên tuổi với ca khúc Mùa thu Đông Kinh) thì Nhật Kim Anh còn phải tập múa với đạo cụ là chiếc dù Nhật cùng vũ đoàn.

Có thể nói đây là màn trình diễn mất nhiều sức lực, sự đầu tư cũng như “hao công tốn của” nhất của nữ diễn viên – ca sĩ này. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh cho biết cô rất vui khi được hóa thân thành cô gái Nhật nên vô cùng hào hứng với phần biểu diễn này.

 

Trong hậu trường, Nhật Kim Anh đã mặc kimono đi trêu đùa, chọc ghẹo các đồng nghiệp, khiến Ngọc Liên phải thốt lên: “Trên đời này làm gì có geisha nào đã lùn mà lại còn khùng bá đạo như Nhật Kim Anh!” khiến cả trường quay được một trận cười no nê.

 

Về phần Ngọc Liên, lần này cô sẽ không diễn cùng vũ đoàn mà đứng một mình để tự sự cùng bài hát Sương lạnh chiều đông. Nữ ca sĩ mặc áo dài trắng, đứng trên một chiếc bục được tạo hình như một cụm mây, xung quanh là khói trắng mong manh được phủ đầy sân khấu.

Màn trình diễn hứa hẹn sẽ làm khán giả phải… nổi da gà bởi được dàn dựng mang phong cách lạnh lẽo, u ám và trĩu nặng nỗi buồn. Ngay cả bản thân Ngọc Liên khi hát xong, vào cánh gà cô còn nói: “Sao mình hát xong mà mình cũng thấy lạnh lạnh nữa! Giống thiện nữ u hồn quá”.

 

Một người nữa cũng quyết tâm đứng yên một chỗ thể hiện là Quách Thành Danh. Sau nhiều lần được giám khảo góp ý là có chất giọng bass lạ, quý hiếm cộng với nội lực rất thâm hậu nhưng chưa thể hiện được hết do quá chú tâm vào diễn xuất, lần này anh quyết định sẽ đứng hát để thế hiện hết chất giọng nội lực của mình trong ca khúc Duyên kiếp.

Hà Vân sau khi bị giám khảo Phương Dung góp ý rằng mặc váy chưa phù hợp trong đêm thi chủ đề Ngọc Sơn đã quyết định quay lại với hình ảnh quen thuộc của mình trong chiếc áo dài truyền thống.

Có vẻ như với chính trang phục này, Hà Vân đã lấy lại hết sự tự tin vốn có mà cô đã đánh mất đi ít nhiều trong tuần thi trước. Phần trình diễn của cô được các giám khảo kỳ vọng là vượt qua 3 tập thi trước bởi Hoa nở về đêm mặc dù là bài khó nhưng lại đúng sở trường của Hà Vân với bolero trữ tình.

 

Riêng với Dương Ngọc Thái, anh chọn Hoa trinh nữ – một bài hát mà chính cố nhạc sĩ – ca sĩ Trần Thiện Thanh – Nhật Trường đã tập cho Phương Dung trong lần thu âm đầu tiên.

Một bài hát quen thuộc theo điệu bolero được làm mới theo phong cách nhạc trẻ ắt hẳn sẽ mang nhiều thách thức với giọng hát mang nhiều chất quê hương của Dương Ngọc Thái cũng như sẽ gây ít nhiều bất ngờ cho người hâm mộ của anh.

Là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình nhưng lần này Chi Dân lại hóa thân thành người già nhất của đêm thi. Với Biết đâu tìm của Hoàng Thi Thơ, anh sẽ cải trang thành một ông lão đi tìm lại người yêu cũ của mình sau một thời gian dài mất liên lạc.

 

Phần trình diễn của Chi Dân được dàn dựng như một câu chuyện nhỏ cảm động hứa hẹn lấy nước mắt giám khảo và cả khán giả xem đài. Mặc dù cải trang thành ông già nhưng bên trong hậu trường, Chi Dân vẫn giữ bản tính vui nhộn quen thuộc của mình, cùng với Nhật Kim Anh, anh đã có những màn hài hước, chọc cười các đồng nghiệp.

Trong đó Chi Dân làm ông già yamaha còn Nhật Kim Anh làm cô geisha quái dị, bộ đôi thi nhau hát và nhảy để trêu đùa mọi người sau những giờ phút thi thố căng thẳng.

Ngoài ra, 6 thí sinh sẽ cùng thể hiện ca khúc Về đâu mái tóc người thương để mở màn chương trình. Ngoài giám khảo chủ đề quen thuộc Phương Dung, Đức Huy; Hãy nghe tôi hát tập 4 còn đón chào Á hậu Đại Dương 2014 – Hà Thu và MC, nhà báo Minh Đức trong vai trò giám khảo khách mời. Chương trình do Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện.

Nguồn: BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *