Bên bờ hạnh phúc

Nhan sắc Việt đã không “lỡ hẹn” với sân chơi “Hoa hậu Thế giới 2010” khi vào phút chót Công ty Elite – đơn vị nắm giữ bản quyền cử người đẹp Việt dự thi sân chơi trên bất ngờ “nhập cuộc” và “ẩn số” người đẹp Nguyễn Ngọc Kiều Khanh bất ngờ lộ diện. Với vẻ đẹp tròn đầy tươi tắn và cũng nằm trong Top người đẹp sáng giá khu vực châu Á song sẽ còn nhiều việc phải làm nếu cô gái gốc Việt này muốn làm nên chuyện tại đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới này.

“Mất điểm” vì… cười hết cỡ!

So với những người đẹp từng đại diện nhan sắc Việt tham dự các kỳ thi “Hoa hậu Thế giới” từ trước đến nay, Kiều Khanh là cô gái Việt kiều đầu tiên được chọn lựa. Cô là gương mặt đầu tiên và duy nhất lọt vào “mắt xanh” của đơn vị đề cử – Công ty Elite ngay khi vừa giành giải Á hậu 1 tại sân chơi “Hoa hậu Thế giới người Việt 2010“. Không thể phủ nhận cô gái gốc Việt sinh ra và lớn lên tại

 
Người đẹp Nguyễn Ngọc Kiều Khanh

 

Đức này có vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên và rất thuần Việt. Thêm nữa, cô còn nắm một lợi thế khác là sử dụng thành thạo cả tiếng “mẹ đẻ”, tiếng Anh và tiếng Đức. Tuy tài sắc vẹn toàn và có nhiều lợi thế là vậy song Kiều Khanh lại thiếu một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp cô “ghi điểm” giữa cả rừng người đẹp, ấy là sự chuyên nghiệp. Điều này thể hiện rất rõ trong suốt chặng đường từ khi cô giành giải “Hoa hậu Việt Nam tại khu vực châu Âu 2009“ cho tới khi “hụt” mất ngôi vị cao nhất tại sân chơi “Hoa hậu Thế giới người Việt 2010”.

Kiều Khanh là một trong số ít người đẹp Việt được đánh giá là có nụ cười tự nhiên. Tuy nhiên oái ăm thay, chính nụ cười lại là điều khiến cô bị “mất điểm” . Vấn đề là ở chỗ người đẹp này lại thường xuất hiện với nụ cười tươi… hết cỡ, nhất là khi đứng trước ống kính máy ảnh, máy quay hay cả khi xuất hiện trên sân khấu. Không chỉ vậy, nụ cười ấy khiến cô trông có phần vô tư quá mức mà vô tình làm nhòa đi nét ý nhị, duyên dáng và quyến rũ cần có của một người phụ nữ Á Đông. Đó cũng là lý do khiến hình ảnh của Kiều Khanh xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng không gây ấn tượng như ngoài đời thường. Điều này sẽ gây khó khăn cho cô trong việc chinh phục sự yêu mến của khán giả lẫn hội đồng giám khảo.

Mang nụ cười “quá cỡ” ngoài đời thường lên sân khấu khiến Kiều Khanh (giữa) nhiều phen “mất điểm”

 

Và “mắc lỗi” trước ống kính

Trước khi đến với các sân chơi sắc đẹp, cô tân sinh viên Đại học tại Đức chưa từng sải bước trên sàn catwalk như một người mẫu chuyên nghiệp, âu điều đó cũng lý giải tại sao sở hữu vóc dáng lý tưởng với chiều cao 1m76 và chỉ số ba vòng 85-63-94, song Kiều Khanh lại bị “mất điểm” bởi tác phong trình diễn chưa được tự nhiên cho lắm. Theo dõi cô trình diễn trong các phần thi tại sân chơi nhan sắc trước khi đến với cuộc thi “Hoa hậu Thế giới 2010” đang diễn ra ở Trung Quốc, không khó để nhận ra những bước sải hay cú xoay người của cô đôi chỗ vẫn còn lúng túng, ngượng ngập.

Dĩ nhiên “Hoa hậu Thế giới” không phải là một cuộc thi siêu mẫu song nếu không tự tin vào khả năng trình diễn của mình thì cũng khó lòng mà có thể làm chủ được sân khấu và đám đông. Trong khi tác phong trình diễn lại là một trong những tiêu chí “ăn điểm” của thành phần “cầm cân nảy mực”. Điều này thể hiện rất rõ trong cuộc thi “Hoa hậu Thế giới 2009” năm ngoái, khi người đẹp Gibraltar vượt qua nhiều nhan sắc mỹ miều khác, “hút hồn” ban giám khảo bằng dáng đi thoải mái, nhẹ nhàng và rất tự tin của một vũ công.

 Sự đơn giản và tinh tế mới là “bảo bối” giúp Kiều Khanh “ghi điểm” và khoe được vẻ đẹp riêng của mình. Ảnh: Internet 

 

Không chỉ vậy, dù luôn nở nụ cười rạng rỡ và thân thiện với mọi người nhưng Kiều Khanh lại hay “mắc lỗi” khi tạo dáng trước ống kính với tư thế hơi rụt cổ và gù lưng, trong khi đó lại là cơ hội để các thí sinh tranh thủ ghi điểm “bên lề”. Nếu để ý kỹ sẽ thấy các bức hình chụp người đẹp này thường ở tư thế na ná nhau, hơi gượng gạo và không mấy sinh động. Đó chính là “điểm trừ” mà nếu không khắc phục thì cô sẽ rất dễ bị nhạt nhòa giữa cả rừng nhan sắc.

Còn một điều nữa rất dễ khiến Kiều Khanh “mất điểm” nhưng lại không phụ thuộc vào yếu tố chủ quan từ phía cô. Đó là vấn đề trang phục và trang điểm. Trong đêm thi “Hoa hậu thế giới người Việt 2010”, khi người đẹp này xuất hiện trên sân khấu, nhiều người nói vui trông cô giống như đi thi cuộc thi sắc đẹp dành cho… quý bà. Đó là bởi cả nhà thiết kế lẫn chuyên gia trang điểm không phát huy được vẻ đẹp trong sáng của cô mà còn làm cô già hơn rất nhiều so với tuổi và… bớt đẹp đi rất nhiều với mái tóc xoăn búi cao cùng bộ đầm cách điệu rườm rà không giúp cô “khoe” được đường cong quyến rũ. Trong khi với vẻ đẹp thánh thiện của người đẹp này, không khó để nhận ra sự đơn giản và tinh tế mới là “bảo bối” giúp cô “ghi điểm” và khoe được vẻ đẹp riêng của mình.

Kiều Khanh bên các thí sinh của cuộc thi HHTG 2010. Ảnh: Internet

 

Có lẽ cũng bởi nhận thấy điều này người mẫu Thúy Hạnh – đại diện Công ty Elite cho biết đã làm việc với 4 nhà thiết kế tham gia tư vấn và thực hiện trang phục cho Kiều Khanh sao cho các mẫu trang phục không quá cầu kỳ, lòe loẹt mà phải toát lên được vẻ đẹp mộc mạc, chân phương, tươi tắn của người đẹp này. Đại diện Công ty Elite cũng khiêm tốn đặt kỳ vọng ở mức Kiều Khanh sẽ tỏa sáng và dẫn đầu nhóm thí sinh khu vực châu Á. Nếu biết kịp thời khắc phục những nhược điểm không đáng có kể trên thì cơ hội để Kiều Khanh “nối gót” đàn chị Hương Giang, bất ngờ tỏa sáng tại sân chơi nhan sắc lớn nhất hành tinh này là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo An ninh Thủ đô, tintuconline
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *