Bên bờ hạnh phúc

Giới chuyên môn đánh giá năm 2009 được coi là năm mất mùa của nhạc Việt. Đầu năm nay, dư luận dự đoán rằng năm 2010 sẽ là một "bình minh" của nhạc Việt, là năm "phá băng" với dồn dập các dự án của nghệ sĩ… Thế nhưng nửa năm trôi qua, người yêu nhạc Việt vẫn đang ngóng chờ…

Album mới: Vẫn là những dự án

Đầu năm, nhiều ca sĩ mạnh miệng tuyên bố hoặc hé lộ những album sẽ thực hiện, phát hành trong năm. Ca sĩ Phương Thanh dự định phát hành CD nhạc trữ tình "Con ốc bươu" vào giữa tháng 3, rồi DVD "Mèo hoang" với các ca khúc rock… nhưng đã tới giữa tháng 6, fan vẫn dài cổ chờ.

Tùng Dương

Tùng Dương từng tuyên bố dự án 3 năm một album, nhưng đúng 3 năm sau khi phát hành vol.2 "Những ô màu khối lập phương" mà vẫn chưa thấy vol.3 của anh. Được biết giọng ca liêu trai của nhạc Việt đã hoàn thành album nhạc xưa "Tình ca số 1" và đang thực hiện album "Li ti" tại Đức, tuy nhiên thời điểm phát hành vẫn chưa được công bố.

Giờ này năm ngoái, Thanh Lam đã cho ra "Thanh Lam Acoustic", rồi tiếp đó là album được đánh giá cao – "Nơi bình yên", nhưng năm nay, vẫn chưa thấy nữ hoàng nhạc nhẹ "rục rịch" dự án gì. Hai diva Hồng Nhung và Mỹ Linh cũng chưa có hoạt động đáng kể.

Có lẽ nửa đầu năm, album được chú ý nhất là dự án M.O.T (Melodies of Times) của Mỹ Tâm phát hành cùng tập sách ảnh dày 250 trang. "Acous" 84" của "cơn gió lạ" Hà Anh Tuấn cũng là một album đáng kể khi vừa nhận giải hội đồng nghệ thuật của "Album vàng" tháng 6.

 

Năm nay, chưa thấy nữ hoàng nhạc nhẹ "rục rịch" dự án gì

Hụt hơi chờ liveshow

Năm 2009 dù sao vẫn có thể "so bó đũa chọn cột cờ" mà kể ra được vài liveshow đình đám: hòa nhạc "Điều còn mãi" (báo Vietnamnet), "Music of the night" (Đức Tuấn), "Người tình" (Đàm Vĩnh Hưng). Còn năm nay, liveshow được chú ý nhất cho tới nay có lẽ là "Ngày nữa để yêu thương" của Quang Dũng (diễn ra giữa tháng 5 tại Quảng Ngãi).

Nhưng nếu so với "Người tình" của Đàm Vĩnh Hưng năm ngoái, chỉ nói riêng về quy mô, công nghệ tổ chức thì "Ngày nữa để yêu thương" còn xa mới bằng. Mọi hoạt động của ca sĩ "lắm chiêu" Đàm Vĩnh Hưng từ đầu năm tới giờ dường như vẫn gắn với dư âm chiến thắng của "Người tình" khi phát hành DVD cùng tên.

 

Đàm Vĩnh Hưng

Cho tới nay, năm 2010 vẫn chưa thấy xuất hiện dự án âm nhạc chất lượng nào. Ngay đến chương trình "Bài hát Việt" cũng đang bị thu hẹp quy mô. Thay vì tổ chức liveshow hằng tháng như 5 năm vừa qua, thì tới năm 2010, "Bài hát Việt" chỉ tổ chức liveshow 3 tháng/lần. Bên cạnh lý do tài chính, nhiều khán giả không khỏi nghi vấn, liệu có đủ các bài hát mới chất lượng để tổ chức liveshow hằng tháng ?

Sẽ là võ đoán nếu căn cứ vào những gì đưa ra ở trên để kết luận năm 2010 vẫn sẽ là năm ảm đạm của nhạc Việt. Tuy nhiên, sẽ là khó khăn để có thể "phá băng" nếu không có nhiều dự án âm nhạc bùng nổ, đột phá trong nửa cuối của năm.

Theo Hà Nội mới, tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *