Bên bờ hạnh phúc

Chinh Phục Thần Tượng tập 13 trở lại với cuộc tranh tài mới cùng ba giọng ca khủng chinh phục giám khảo chủ đề đầu tiên trong bảng thi cuối cùng – ca sĩ Nguyễn Phi Hùng .

Đồng hành cùng Nguyễn Phi Hùng trong bảng 4 cũng là bảng thi đấu cuối cùng là ca sĩ Việt Quang và ca sĩ Vy Oanh. Ở tuần này, họ xuất hiện với vai trò giám khảo cố vấn giúp Nguyễn Phi Hùng tìm ra gương mặt xuất sắc nhất tiến vào vòng song ca bảng 4.

Để giới thiệu giám khảo chủ đề tuần này, Việt Quang và Vy Oanh được MC Vũ Mạnh Cường khuyến khích “dìm hàng” Nguyễn Phi Hùng, vì vậy mà Việt Quang ngay lập tức khẳng định: “Đây là nam ca sĩ có ngoại hình không cao, thấp hơn Quang. Đã thấp ốm còn không biết vũ đạo nữa”.

Vy Oanh cũng đồng tình, cô còn cho biết anh chàng ca sĩ này có tính tình rất hung dữ và hay cà khịa người khác. Nguyễn Phi Hùng đang đứng bên trong cánh cổng cũng phải giật mình, biểu cảm oan ức như chỉ muốn xông ra “xử lý” hai người bạn thân thiết vì những lời “dìm hàng” không thương tiếc. Tuy nhiên, Vy Oanh cũng không nỡ tiếp tục nói những lời trái sự thật với “người tình song ca”, cô liền đính chính Nguyễn Phi Hùng là người rất hiền lành. Màn “lật mặt” của Vy Oanh khiến Việt Quang phải lên tiếng “phê bình” nữ ca sĩ “trở mặt” quá nhanh.

Sau màn giới thiệu “chia rẽ tình cảm anh em”, Nguyễn Phi Hùng xuất hiện trên sân khấu và khiến khán giả thổn thức khi tái hiện siêu hit Dáng em sau 20 năm. Nam ca sĩ rất bức xúc trước màn nói xấu ngay trước mặt của hai cố vấn, tuy nhiên anh tuyên bố không giận khiến Vy Oanh phải công nhận nam ca sĩ là một người anh rất bao dung.

Ba thí sinh sẽ chinh phục Nguyễn Phi Hùng tuần này xuất hiện với ba phong cách hoàn toàn khác nhau. Trung Tín với hình ảnh chàng béo Chaien hài hước; Lina Nguyễn trong bộ áo dài tím đậm chất gái Huế mộng mơ; còn Đông Thức với hình tượng nam thần Hy Lạp khiến ba giám khảo trầm trồ.

Nguyễn Phi Hùng trông đợi Trung Tín sẽ bước ra với một giọng hát cực khủng, nhưng nam giám khảo chủ đề lại khá thận trọng khi đánh giá tạo hình gái Huế của Lina Nguyễn vì theo anh đây có thể là một cú lừa đến từ vị trí của ban tổ chức. Đông Thức cũng là thí sinh khiến Nguyễn Phi Hùng hoang mang, thừa nhận rất khó để có thể đoán được giọng ca trẻ sẽ phô diễn dòng nhạc thế mạnh nào với tạo hình như vậy.

Mang đến màn trình diễn đầu tiên trong ca khúc Có nhớ đêm nào, Trung Tín khiến các giám khảo hoàn toàn bất ngờ ngay từ những câu hát đầu tiên khi anh cất giọng phía sau cánh cổng. Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, mà phong cách trình diễn đầy tự tin của Trung Tín cũng khiến các giám khảo mê đắm, không ngừng nhún nhảy theo từng ca từ.

Thậm chí ca sĩ Vy Oanh còn khẳng định, chị nhìn thấy một ngôi sao thực sự tỏa sáng khi nam thí sinh vừa hát vừa bước ra sân khấu. Còn ca sĩ Việt Quang cho biết, chàng “Chaien” Trung Tín đã hoàn toàn phá vỡ định kiến ca sĩ lên sân khấu phải đẹp, phải giống soái ca. “Bạn có thể đánh văng tất cả” là câu khẳng định Việt Quang dành cho giọng hát nội lực và sự tự tin duyên dáng của Trung Tín.

Sau màn dự thi đầy bất ngờ mà chàng béo Chaien mang đến, Lina Nguyễn tiếp tục khiến các giám khảo ngạc nhiên bởi hình ảnh xinh đẹp lộng lẫy và giọng hát dày đầy cá tính, trái ngược hoàn toàn với cô gái Huế mộng mơ lúc đầu.

Lina Nguyễn khiến ca sĩ Việt Quang khẳng định cô giống như một cô hoa hậu xinh đẹp sở hữu một giọng hát rất hay. Trong khi đó, Nguyễn Phi Hùng cũng ngay lập tức “thay lòng đổi dạ” với cô gái Huế lúc đầu, hết lời khen ngợi hình tượng quyến rũ hiện đại của giọng ca trẻ trong chiếc đầm dạ hội. Thậm chí Nguyễn Phi Hùng còn quên luôn “người tình song ca” Vy Oanh đang ngồi ngay bên cạnh để ngỏ lời muốn “song ca trọn đời” cùng Lina Nguyễn, anh khiến Vy Oanh và Việt Quang nhiệt tình trêu ghẹo vì rung động trước thí sinh nữ xinh đẹp.

Phần dự thi cuối cùng không ai khác chính là chàng nam thần Đông Thức cùng bài hit nổi tiếng Bốn chữ lắm. Phong cách trình diễn và giọng hát đặc biệt của giọng ca trẻ như có một sức hút kỳ lạ đối với người nghe. Và đối với Nguyễn Phi Hùng, anh công nhận nam thí sinh có tố chất của một ngôi sao toát ra ngay từ trong dáng đứng. Cả ca sĩ Vy Oanh và Việt Quang cũng tin rằng “viên ngọc thô” Đông Thức chắc chắn sẽ thành công và tỏa sáng với khả năng của nam thí sinh.

Ba thí sinh với ba phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng đều mang đến những màu sắc và cảm xúc đặc biệt đối với Nguyễn Phi Hùng, khiến nam giám khảo chủ đề rất khó khăn trong việc lựa chọn. Vì vậy, anh quyết định phải thử thách cả ba trong màn tam ca quyết định cuối cùng trong ca khúc Nhớ gấp ngàn lần hơn.

Kết thúc phần tam ca, ca sĩ Việt Quang phải thừa nhận dù không phải là người quyết định nhưng anh cũng hết sức bối rối, chỉ muốn chọn luôn cả ba thí sinh. Trong khi đó, với sự tinh tế của một người phụ nữ, Vy Oanh khuyên đàn anh hãy lắng nghe con tim của mình.

Dường như nghe theo lời góp ý từ “người tình song ca” Vy Oanh, Nguyễn Phi Hùng quyết định chọn giọng ca trẻ xinh đẹp như hoa hậu – Lina Nguyễn sẽ cùng anh bước tiếp vào vòng song ca sắp tới.

Tập 14 với giám khảo chủ đề Vy Oanh sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ thứ tư, ngày 13/1/2021 trên kênh THVL1.

Theo Vietgiaitri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *