Bên bờ hạnh phúc

Nếu không xem qua “thẻ hành nghề” của Ngô Trác Hy, thật khó mà tin rằng anh đã làm việc ở TVB đã 10 năm. Những tin đồn về anh cũng không ít, có thể đó là tin tốt cũng có thể là những tin đồn không đúng sự thật, chỉ có bản thân Ngô Trác Hy là người biết rõ nhất.

Năm 2009 được xem là năm đánh dấu sự trở lại của anh bởi chỉ trong vòng một năm nay đã có 4 seri phim có sự góp mặt của anh được phát sóng.

Diễn viên Ngô Trác Hy

Nếu nói Ngô Trác Hy có “nghiệp chướng” với các cô gái cũng không có gì là quá đáng, anh từng bị Quan Ân Na “bỏ rơi” và sau đó là hàng loạt những tin đồn tình cảm với Sa Thi Mạn, sau đó là bị vướng vào tin đồn với Lương Tịnh Kỳ, gần đây nhất là với Giang Nhược Lâm.

Ngô Trác Hy từng kêu ca rằng cứ mỗi lần tham gia một phim mới, anh luôn vướng phải tin đồn tình cảm thất thiệt với bạn diễn. “Thực lòng tôi rất biết ơn sự quan tâm của TVB vì mỗi lần tôi đóng một bộ phim mới là mỗi lần tôi có thêm một bạn diễn mới và đặc biệt là các bạn diễn nữ. Chỉ với Dung Tổ Nhi, tôi mới không vướng phải tin đồn. Bất kỳ những tin đồn đó đúng hay sai, độc giả cũng sẽ có những suy nghĩ riêng của họ. Như khi Quan Ân Na đến thăm nhà tôi, ngay lập tức đã có một nhóm phóng viên đến chụp hơn 100 bức hình và cuối cùng thì họ chỉ sử dụng một tấm để cho in lên trang bìa. Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về chuyện này bởi điều đó đã thành quá khứ. Với Xa Thi Mạn, trong một lần vui miệng tôi nói là mình đã nằm mơ thấy cô ấy, vậy là hôm sau đã có nguyên một bài viết nói về chuyện này. Nhưng chuyện như thế không đáng để tôi phải lưu tâm, tôi hy vọng độc giả sẽ hiểu”.

Luôn vướng vào tin đồn tình cảm với bạn diễn nữ

Khi được hỏi về những tin đồn mọi người nói về mình, Ngô Trác Hy không tỏ vẻ tức giận hay lo lắng bởi rồi mọi chuyện sẽ qua mau theo thời gian, hoặc rồi cái nhìn của khán giả dành cho anh sẽ thay đổi. Quan trọng là anh chưa bao giờ thấy thổ thẹn với chính mình. Ngô Trác Hy khẳng định anh yêu thích các phim tình cảm lãng mạn và mỗi lần được tham gia những bộ phim như vậy anh luôn luôn đem lòng yêu bạn diễn của mình. Nhưng tất nhiên điều đó chỉ xảy ra trong thời gian đóng phim.

“Tôi thật sự rất thích nói về những câu chuyện tình cảm ngọt ngào, và nếu bạn hỏi tôi có hay không việc tôi yêu bạn diễn của mình, tôi có thể trả lời bạn lập tức. Bởi tôi thấy nếu bạn không tìm hiểu bạn diễn và yêu họ thì mối quan hệ đó đem lại cảm giác giả tạo. Khán giả rất tinh ý và nếu không diễn bằng cảm xúc thật, họ sẽ dễ dàng phát hiện ra. Thỉnh thoảng tôi xem phim truyền hình với cháu gái mình, cô bé thường dễ dàng phát hiện ra khi diễn viên không thể hiện tình cảm thật của các cặp tình nhân trên phim. Tôi nghĩ khi đóng cảnh tình cảm lãng mạn bạn phải có vài cuộc trao đổi với bạn diễn và phải yêu họ. Đây là lý do tại sao nhiều đạo diễn không thực hiện các cảnh tình cảm ngay trong ngày đầu tiên bắt đầu công việc. Tất nhiên khi kết thúc cảnh hoặc cả bộ phim, tôi sẽ thoát khỏi tâm trạng này và trở lại là chính mình. Đây là điều một nghệ sỹ phải biết được khi họ tham gia các series phim thể loại đó".

Khởi nghiệp năm 1998 trong vai trò của một vũ công, Ngô Trác Hy gặp phải không ít những tin đồn không tốt cho sự nghiệp. Khi bị cho rằng đã mượn tiền của Cổ Thiên Lạc, điều này đã khiến Ngô Trác Hy có cảm giác như cả thế giới đều ghét anh. “Từ khi còn nhỏ, tôi đã là người không có khả năng ăn nói lưu loát hoặc có thể không biết cách để truyền đạt tình cảm của mình một cách chính xác. Thời gian đầu bước vào ngành giải trí, tôi giống như một tên khờ và tôi luôn mở lòng với tất cả mọi người bởi tôi nghĩ ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng rất quan trọng. Bạn thân của tôi, Lâm Phong, có chỉ số EQ rất cao và khi các ký giả đặt những câu hỏi mang tính riêng tư, anh ấy sẽ dừng lại một lúc trước khi trả lời. Anh ấy luôn suy nghĩ đơn giản và biết nghĩ đến cảm gác của người khác, đây là thế mạnh lớn nhất của Phong. Tất nhiên là anh ấy học được điều này từ gia đình và trường học và tôi cũng dần dần học được cách trả lời trước báo giới. Bạn phải dũng cảm nhưng cũng cần biết thận trọng khi phát biểu để đảm bảo sự an toàn cho mọi người. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn nói dối, đó chỉ là một cách khác để trả lời câu hỏi”.

Năm 2004 Bao la vùng trời (Triumph in the Skies) cùng với Huỳnh Tông Trạch, Trần Kiện Phong và Mã Quốc Minh. Hai năm sau, tất cả đều đã trở thành những diễn viên tên tuổi, chỉ riêng Ngô Trác Hy vẫn còn chưa gặt hái được những thành công như đồng nghiệp.

Anh chia sẻ: “Trên thế giới này không chỉ mình tôi là người không may mắn và tôi cảm thấy khi đồng nghiệp của mình đã tìm thấy được thế mạnh của họ và tôi hy vọng tất cả những bông hoa sẽ cùng nhau nở rộ. Trong thực tế giữa các nghệ sỹ không có chuyện cạnh tranh khốc liệt, cần phải kiên nhẫn bởi tôi yêu công việc mình làm và thảo luận với mọi người và học hỏi ở họ. Tôi mạnh dạn khẳng định Ngô Trác Hy không ngừng vươn lên, thẳng thắn thảo luận về mọi chuyện và sẽ không giẫm đạp lên vai người khác. Tôi chỉ hy vọng rằng mọi người sẽ luôn giữ vững những gì mình có và khi đã xây dựng được một hình tượng của riêng mình thì hãy cùng nhau làm cho TVB ngày càng tỏa sáng”.

Hình tượng xấu sau tin đồn vay tiền Cổ Thiên Lạc

Tin đồn anh đã mượn của Cổ Thiên Lạc 500.000 Hồng Kông để mua một chiếc xe đắt tiền cạnh tranh với Huỳnh Tông Trạch đã khiến Ngô Trác Hy có ý định từ bỏ làng giải trí. “Tôi không tin là một người vừa mới sinh ra sẽ trưởng thành ngay lập tức. Sự thất bại có thể giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn và đối mặt với những tin đồn thất thiệt. Trước đây, đã có lúc tôi rất chán nản và những bài báo đó đã ảnh hưởng đến cả gia đình tôi. Gia đình họ hàng đều rất lo lắng và yêu cầu tôi phải giải thích. Áp lực rất nặng nề, tôi có cảm giác như mình không thở được. Điều tồi tệ nhất là khi gia đình tôi nghĩ rằng đó là sự thật và mẹ tôi rất đau buồn. Vào thời điểm đó tôi tự hỏi tại sao tôi lại bước vào ngành giải trí? Có phải tôi đã chọn lầm nghề? Tại sao tôi lại bước vào nơi sai lạc như vậy?

Tuy nhiên thế giới giải trí không tệ hẳn như mọi người vẫn nghĩ. Một năm ở TVB tương đương với 3 năm ở thế giới bên ngoài. Mỗi ngày bạn chịu ảnh hưởng bởi những người khác, và tùy từng người mà bạn sử dụng những sắc thái khác nhau. Đó thật sự là bài kiểm tra dành cho bạn. Trước đây tôi rất cứng nhắc, thích sự bình đẳng và nếu mọi người nói điều gì sai trái, ngay lập tức tôi sẽ phản ứng lại và đôi khi chính điều đó khiến mọi người xung quanh nghĩ về tôi không tốt. Giờ thì tôi đã hiểu rằng mọi người không ai giống ai và có thể nói về người khác. Khi đối mặt với những tình huống bất công, tôi sẽ không nói gì, chỉ tập trung làm công việc của mình cho thật tốt và sẽ tìm cơ hội nói chuyện với họ sau. Lúc mới bắt đầu tham gia đóng phim khi bạn diễn của tôi làm việc gì thiếu sót tôi sẽ ngay lập nói ra điểm sai trái của họ. Nhưng rồi tôi hiểu rằng họ cũng là con người và tất nhiên không thể tránh khỏi khiếm khuyết. Vì vậy sau này khi thấy họ có gì không đúng tôi sẽ đợi khi không còn ai mới đến góp ý nhằm giúp họ tránh khỏi sự khiển trách của đạo diễn trong những lần sau”.

Không thể là một người bình thường trở lại

Ở tuổi 30, khi được hỏi về những được mất của mình sau hơn 10 năm hoạt động trong ngành giải trí, anh chia sẻ: “Trong 10 năm qua đã có những lúc thăng lúc trầm và tôi được gặp nhiều người, đặc biệt phát hiện nhiều điều từ bản thân. Tôi làm việc nhiều hơn ở nhà. Khi các series phim của tôi được khán giả yêu thích, nếu ở Trung Quốc, Đông Nam Á hay thậm chí là ở Canada tôi cũng sẽ gặp các fans của mình. Và thật khó để định nghĩa được hạnh phúc chỉ trong một vài từ. Tất nhiên tôi cũng đánh mất nhiều thứ. Đầu tiên đó là những tháng năm tuổi trẻ, tôi cũng không có nhiều thời gian để gặp gỡ bạn bè. Khi đã bước vào ngành giải trí, có hơn 10 lần bạn bè mời đi ăn nhưng tôi đều thất hứa với họ. Trở thành một nghệ sỹ nghĩa là bạn không có thời gian riêng tư và bạn không được mắc lỗi. Nhưng tôi hiểu nếu bạn tiếp tục tiến xa hơn nữa bạn sẽ không thể quay đầu lại và làm một người bình thường”.

Xem "Emergency Unit" (Đặc vụ truy kích) để tránh xa ma túy

Trong một cuộc phỏng vấn, vô tình nghe được thông Vệ Thi và Sở Quang Diệu đã bị bắt ở Nhật Bản vì tàng trữ cần sa. Ngô Trác Hy tỏ vẻ rất lo lắng cho họ. Thậm chí anh còn tiết lộ rằng những người bạn của mình cũng sử dụng nó và anh cũng từng suýt dùng chất kích thích này. “Cách đây cũng khá lâu những người bạn đã đưa nó nhưng tôi đã từ chối sử dụng. Họ biết tôi không thích nên cũng không rủ rê nữa. Mọi người nên xem bộ phim Đặc vụ truy kích (Emergency Unit) và bạn sẽ rút ra một chân lý rằng, là người tốt thì sẽ được đền đáp xứng đáng còn không thì sẽ lãnh hậu quả ngược lại."

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *