Bên bờ hạnh phúc

– Vậy theo chị ngoài sắc đẹp và trí tuệ, một hoa hậu cần sở hữu thêm điều gì nữa?

Tôi nghĩ sắc đẹp và trí tuệ là một nền tảng rất cơ bản để cho mỗi hoa hậu có thể vươn tới những điều cao đẹp hơn. Trong đó, những phẩm chất Công – Dung – Ngôn – Hạnh một khi đã đồng hành cùng thì mỗi hoa hậu có thể tạo thêm những điều kiện để tự hoàn thiện mình và mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng.

– Chị có sợ rằng trong nhiều lần xuất hiện trước các phương tiện truyền thông đại chúng, chị ăn mặc giản dị quá sẽ khiến thiên hạ quên mất chị là một Hoa hậu?

Theo tôi, hoa hậu cũng là một người bình thường, ngoài hình ảnh hoa hậu ra tôi cũng muốn mọi người biết đến một Ngô Phương Lan có cuộc sống bình thường, giản dị như bao cô gái khác ở lứa tuổi đôi mươi. Hơn nữa, thực ra ngoại hình cũng chỉ là một phần, bên cạnh đó có những yếu tố khác có thể tạo được ấn tượng đối với những người mình gặp hoặc những người quan tâm tới mình.

– Và một người đẹp chắc chắn sẽ gặp phải những điều không mong muốn trong cuộc sống, nhất là về vấn đề tình cảm, chị có bản lĩnh để đương đầu với những điều đó chứ?

Không chỉ những người đẹp mà bất cứ ai cũng đều có thể gặp phải những hoàn cảnh đòi hỏi con người cần phải có nghị lực quyết tâm và bản lĩnh để vượt qua những khó khăn, thử thách đó. Tôi quan niệm rằng “Một lần ngã là một lần biết đứng dậy” và tôi tin rằng có lẽ nhiều người cũng đồng ý với quan điểm của tôi.

Tôi cũng nghĩ rằng mỗi người có hoàn cảnh riêng của mình. Trong chuyện tình cảm, với tôi phải có tình yêu đích thực và chân thành mới có thể hạnh phúc được. Mình không nên để những yếu tố vật chất quyết định thay cho trái tim của mình.

 

– Ngô Phương Lan là một trong số ít ỏi những hoa hậu không "dính" scandal sau khi đăng quang, chị có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình cho những hoa hậu sau này học hỏi chứ?

Đối với tôi thật sự là không có kinh nghiệm gì cả, nhưng tôi hay nghĩ rằng nên học hỏi những điều tốt đẹp từ mọi người và đừng làm điều xấu tới mọi người. Chúng ta nên để ý xem có phải ngày mình càng có thêm sự tự tin hơn không để đi tiếp trên con đường dài đang rộng mở dẫn đến tương lai trước mắt chúng ta.

 

– Nhưng sau khi chia tay với người bạn trai trước đây, chị có vẻ kín tiếng hơn về chuyện tình cảm của mình thì phải?

Chuyện đó đã qua từ lâu rồi nên thật sự hiện giờ tôi không muốn nhắc đến nữa, những gì đã thuộc về quá khứ xin hãy để nó ngủ yên, hơn nữa cho đến tận bây giờ tôi thấy chưa có gì đặc biệt để có thể chia sẻ về chuyện tình cảm của mình cả.

– Vậy mẫu người đàn ông của chị sẽ thế nào?

Biết tôn trọng, chia sẻ, biết chăm sóc yêu thương, có trí tuệ và bản lĩnh…

– Hiện tại rất nhiều hoa hậu cùng lứa tuổi với chị đã kết hôn như: Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Thùy Lâm… có khi nào chị nghĩ rằng "Mình cũng đã đến lúc" chưa?

Chuyện này tôi chưa nghĩ tới!

– Vậy theo chị tầm tuổi nào phù hợp để lập gia đình riêng, nhất là với những phụ nữ thông minh, có tri thức và cá tính như chị?

Tôi nghĩ rằng, trong thời đại này, mình không còn phải chịu những áp lực trong việc lập gia đình sớm như ngày xưa. Theo tôi, khi hoàn tất việc học và có một công việc ổn định, đó sẽ là lúc tốt nhất để lập gia đình. Khi đó, mình đã đủ chín chắn và đầy đủ điều kiện để toàn tâm toàn ý cho gia đình riêng của mình.

– Vậy là chị đủ tiêu chuẩn để kết hôn rồi còn gì nữa?

Nhưng thời điểm này tôi cũng chưa có ý định nào rõ ràng, chắc bao giờ duyên đến tự nó sẽ đến!

Tôi còn quá trẻ để nghĩ tới hôn nhân, nhất là khi mình còn một quãng đường dài để phấn đấu. Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc lo âu về những điều không đoán trước được, nhưng nếu có niềm tin và tình yêu đích thực thì sẽ có thể vượt qua tất cả.

– Cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới Người Việt đang chính thức bước vào giai đoạn quan trọng và chỉ còn vài ngày nữa vòng chung kết sẽ được diễn ra tại thành phố biển Nha Trang, là đương kim hoa hậu của cuộc thi này, hiện tại chị có suy nghĩ gì?

Lúc này tôi đang rất háo hức để cùng chờ đợi vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra. Tôi cũng có theo dõi và cập nhật thường xuyên các vòng thi của cuộc thi năm nay. Tôi thấy cuộc thi năm nay rất có quy mô và các thí sinh cũng có rất nhiều gương mặt xinh đẹp (cười).

 

– Vậy thời gian tới chị sẽ đồng hành với cuộc thi này chứ?

Do công việc cũng khá bận rộn nên tôi chỉ có thể thu xếp có mặt tại những ngày cuối của cuộc thi HHTGNV tại thành phố biển Nha Trang. Trong đêm chung kết, tôi cũng sẽ trao lại vương miện cho người “kế vị”.

– Chỉ còn vài ngày nữa chị sẽ phải giao lại vương miện của mình đang sở hữu cho một người khác, chị có thấy tiếc không?

Tôi đã giữ danh hiệu này 3 năm rồi còn gì nữa, nếu giữ thêm nữa thì tham quá (cười lớn). Nói thế chứ, tôi đang rất mong chờ đêm chung kết diễn ra để tôi có thể trao lại niềm hạnh phúc này của mình cho người khác. Và lúc này tôi cũng đang rất hồi hộp, không biết ai sẽ là người tôi chuyển giao lại vương miện nữa (cười).

– Xin cảm ơn Ngô Phương Lan, chúc Lan ngày càng thành công

 

Theo tintuconline

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *