Bên bờ hạnh phúc

Trong tập 11 Tôi là diễn viên, Đông Dương "Vừa đi vừa khóc" không hài lòng với phần thể hiện của Hoàng Yến Chibi.

Tối 21/6, phần thi song ca của top 8 Tôi là diễn viên gay cấn và nhiều cảm xúc. Là nữ giám khảo chính của show truyền hình, Minh Hằng đầu tư kỹ lưỡng về ngoại hình. Từ trang phục đến cách trang điểm, khán giả dễ dàng nhận thấy diện mạo trẻ trung và cuốn hút của nữ ca sĩ.
Tuần này, Minh Hằng gây ấn tượng với bộ váy kín đáo nhưng không kém phần nổi bật khi kết hợp cùng vòng cổ đá quý và bộ nhẫn Chanel.
Minh Hằng và hai giám khảo Quyền Linh, nhạc sĩ Lê Quang thích thú xem tiết mục các thí sinh. Đây là phần thi cuối cùng trong vòng Toàn năng để xác định 6 thí sinh bước vào chung kết. Kết quả sẽ được công bố trong đêm gala tuần sau.
Trong đêm thi xác định những cái tên sẽ vào vòng chung kết, Hoàng Yến Chibi được đánh giá liều khi song ca cùng Khánh Phương bản hit Chiếc khăn gió ấm. Đây là bài hát từng được nam ca sĩ thể hiện rất thành công với chất giọng trầm, khàn, trong khi đó Hoàng Yến lại đối nghịch, với giọng cao và mảnh.
Phần trình diễn của Hoàng Yến chưa thuyết phục ban giám khảo. Minh Hằng nhận xét: "Tôi cảm thấy không đã, nó còn thiếu rất nhiều. Năng lượng của bạn rất lớn, tại sao bạn không sử dụng hết. Tôi muốn thấy bạn nổi bật hơn so với người bạn diễn”.
Nhạc sĩ Lê Quang cũng chia sẻ, đây là một màu khá mới của Hoàng Yến và bạn làm tốt nhiệm vụ của phần thi này. Tuy nhiên "như tuần trước tôi nói khuyết điểm hát không rõ lời vẫn chưa khắc phục được”. Giám khảo Quyền Linh động viên Hoàng Yến: "Trong ca hát hay diễn xuất, việc rõ lời rất quan trọng. Tôi biết bạn dư sức làm được điều đó. Hãy cố gắng hơn nữa”.
Thí sinh Tâm Anh lại kết hợp cùng ca sĩ Như Ngọc với liên khúc Sông quê – Thuyền hoa. Luôn mang đến những hình ảnh chân chất, giản dị của người miền Tây sông nước, Tâm Anh tiếp tục khiến khán giả hài lòng với sự lựa chọn thông minh. Bên cạnh đó, phần dàn dựng được đầu tư kỹ lưỡng giúp thí sinh này nhận được rất nhiều lời khen từ giám khảo.
Quyền Linh cho rằng Tâm Anh là đối thủ nặng ký cho ngôi vị quán quân. Minh Hằng nhận xét: “Tiết mục lần này tôi thấy bạn làm rất tốt, mặc dù lúc đầu hơi run, nhưng càng về sau bạn càng hát chắc hơn”.
Các thí sinh còn lại cũng có đêm thi khá công. Minh Đăng mang đến tiết mục hài hước và vui nhộn khi thể hiện ca khúc Phải duyên hai nợ cùng nữ ca sĩ trữ tình Thy Nhung.
Được đánh giá có nhiều lợi thế về giọng hát, biên tập viên Thu Hiền tiếp tục chứng minh mình là một diễn viên tài năng với ca khúc Nửa hồn thương đau cùng nam ca sĩ Tùng Lâm. Đây là ca khúc khá quen thuộc, được nhiều nghệ sĩ khác thể hiện thành công. Nhưng với tiết mục tối qua, Thu Hiền đã mang lại làn gió mới lạ khiến khán giả thích thú
Biết thế mạnh của mình không phải là ca hát, Cao Hùng Sơn khéo léo đưa diễn xuất hòa vào giọng hát ngọt ngào của nữ ca sĩ Trinh Trinh với giai điệu hào hùng, đầy ấn tượng trong liên khúc Hòn vọng phu – Dạ cổ hoài lang. Tuy nhiên, nhạc sĩ Lê Quang nhận xét, giọng hát của Hùng Sơn thiếu lửa. Còn Minh Hằng đánh giá cao sự liều lĩnh của thí sinh này khi chọn tiết mục khó.
Trương Quốc Bảo bất ngờ lột xác với hình ảnh giả gái khi song ca cùng Jolie Phương Trinh ca khúc Sáu mươi năm cuộc đời. Tiết mục mang lại nhiều tiếng cười cho khán giả và cả ban giám khảo bởi tạo hình xấu lạ của “cô nàng” Trương Quốc Bảo.
Trong đêm thi tối qua, Anine Huỳnh Anh thử sức với ca khúc Cứ ngủ say cùng nam ca sĩ Lân Nhã, một sáng tác của Nguyễn Hải Phong.
Hiện tại, Lại Thanh Hương có số điểm thấp nhất trong các thí sinh nữ và đối mặt với nguy cơ dừng chân sớm. Chọn ca khúc See you again để hát cùng Bảo Kun, Lại Thanh Hương gửi lời cảm ơn tới những người bạn đã đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường tham gia Tôi là diễn viên. Tập 12 – đêm gala với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng lên sóng vào 21h, ngày 28/6, trên THVL1.

 

Nguồn: Tiểu Uyên – Phan Thành Nhân ( Zing.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *