Bên bờ hạnh phúc

Tập 12 của chương trình Duyên dáng Bolero sẽ là đêm thi cuối cùng với chủ đề “Duyên dáng dòng đời”, 4 thí sinh cuối cùng của top 8 sẽ thể hiện giọng hát và khả năng diễn xuất của mình thông qua những câu chuyện mang tính thời sự chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc.

4 giọng ca Anh Thi, Ngọc Thúy, Băng Khuê và Như Ý phải chinh phục ban giám khảo bao gồm NSƯT Vũ Thành Vinh, ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Quang Hà để giành vé vào đêm chung kết xếp hạng. Chương trình được dẫn dắt và kết nối bởi Quán quân Duyên dáng Bolero mùa 1 Mỹ Ngọc.

 

Là thí sinh mở màn cho tập 12 của Duyên Dáng Bolero, Ngọc Thúy hóa thân thành một cô ca sĩ bị chính bạn trai và bạn thân phản bội. Không chỉ mang câu chuyện “tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân”, thành viên nhóm Nhật Nguyệt còn lồng vào bài thi câu chuyện cảnh giác về việc bị lừa khi thuê nhà trọ của nhiều người. Đau khổ khi bị người yêu “cắm sừng”, bạn thân phản bội, Ngọc Thúy thể hiện đầy cảm xúc bài hát “Thói đời”, bài hát như nói đúng lên tâm sự của nhân vật trong tiết mục. Sau cơn đau, Ngọc Thúy lại buồn trong cơn say với “Để ta say”. Tiết mục của nữ thí sinh gây không ít xúc động cho khán giả lẫn ban giám khảo.

Nói về tiết mục này, giám khảo Quang Hà nhận định: “Đầu tiên anh khen bộ trang phục của em đẹp quá. Thứ hai là cách diễn của em nó đủ và trọn vẹn. Điều thứ 3 là em không phải là giọng hát quá nội lực nhưng em thông minh khi lựa chọn bài hát gần hơi hướng nhạc trẻ. Chính vì thế em hát tốt hơn những vòng trước”. Đạo diễn – NSƯT Vũ Thành Vinh và ca sĩ Phi Nhung cũng có cùng quan điểm với Quang Hà. “Em không phải diễn viên nhưng em nhập tâm rất tốt vào nhân vật. Tuy nhiên bài hát đầu em thể hiện chưa tốt bằng bài hát thứ hai. Anh tin hào quang sẽ phát sáng hơn nữa nếu em tiếp tục cố gắng”, ‘Ông trùm Bolero’ nói.

Trương Như Ý là thí sinh tiếp theo thể hiện tài năng của mình. Ở thử thách tuần này, nữ thí sinh đã kể câu chuyện về sự hy sinh của phụ nữ trong tình yêu. Hóa thân thành người phụ nữ hy sinh mọi thứ vì chồng và con, sẵn sàng chấp nhận ở nhà làm một người vợ hiền, một người mẹ tốt và cũng chính điều đó đã biến cô gái thành kẻ khờ khạo lúc nào không hay biết. Lo cho chồng và quên đi bản thân mình, cô gái đành ngậm đắng nuốt cay khi thấy chồng mình ngoại tình với một cô gái trẻ đẹp và nhiều mưu mẹo. Trong cơn tuyệt vọng, Như Ý cất cao tiếng hát với “Trăm nhớ ngàn thương” khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Tuy nhiên, thay vì bi lụy, Như Ý lại chọn cách kết thúc vô cùng tươi vui bằng thông điệp “hãy luôn xinh đẹp và hạnh phúc trong bất kỳ thời điểm nào”. Với “Em đẹp nhất đêm nay” – sáng tác của Phạm Duy, Như Ý một lần nữa khiến ban giám khảo xuýt xoa trước giọng hát khỏe khoắn nhưng không kém phần tinh tế của mình. Nói về tiết mục của Như Ý, ca sĩ Phi Nhung góp ý: “Em hãy cố gắng tập luyện để quãng giọng rộng ra và hát được nhiều thể loại nhạc. Chị rất là hãnh diện và vui khi em mang thông điệp này đến đây. Từ tiết mục này, Nhung mong các chị từ dưới quê hay ở đâu không cần biết, có tiền đi làm đẹp cho em”. Riêng giám khảo Quang Hà, anh nhận định rằng Như Ý là một đối thủ đáng gờm của cuộc thi năm nay vì nữ thí sinh sở hữu ngoại hình sáng sân khấu, diễn xuất tốt, đặc biệt giọng hát của Như Ý được nam giám khảo đánh giá là tốt nhất nhì cuộc thi.

Với chủ đề Duyên dáng dòng đời, Anh Thi mang đến chương trình câu chuyện thời sự về vấn đề lấy chồng nước ngoài để đổi đời của những cô gái Việt. Hóa thân thành cô gái nghèo, phải xa gia đình và gạt bỏ mối tình nơi làng quê để làm dâu xứ người, Anh Thi khiến nhiều người xúc động trước câu chuyện mà mình mang đến. Đặc biệt thông qua 2 bài “Chuyện đêm mưa” và “Đường tình đôi ngã”, Anh Thi một lần nữa chinh phục khán giả bằng giọng hát ngọt ngào và tình cảm của mình.

Nhận xét về phần dự thi của Anh Thi, giám khảo Quang Hà cho biết: “Em đã làm cho người xem hiểu được nội dung của câu chuyện đó. Bản thân em là người có giọng hát tốt, những cầu đầu nghe rất chắc nịch, càng về sau càng bị cuốn vào bài hát của em”. Về phía giám khảo Phi Nhung, nữ giám khảo khen tiết mục của Anh Thi dễ thương nhưng chị hy vọng thí sinh sẽ rèn luyện nhiều hơn nữa về giọng hát lẫn diễn xuất.

Băng Khuê là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi. Ở thử thách này, Băng Khuê hóa thân thành một cô con gái ngỗ ngược. Thế nhưng không may khi cô bị ức hiếp, chính mẹ cô đã dùng cá tính mạng để cứu cô thoát khỏi nguy hiểm. Đến khi mẹ không còn, cô mới chợt nhận ra rằng bản thân đã sai khi luôn làm nhiều điều khiến mẹ phải buồn, phải khổ. Bằng giọng hát khỏe khoắn nhưng đầy tình cảm, Băng Khuê khiến nhiều khán giả xúc động với bài thi của mình.

Nói về mashup “Mẹ tôi” của Băng Khuê, NSƯT Vũ Thành Vinh nhận xét: “Em là diễn viên nên anh thấy em nhập vai rất tốt. Trong bài anh rất thích những chỗ em bỏ nhỏ, nghe nó rất là hay”. Trái ngược với NSƯT Vũ Thành Vinh, giám khảo Quang Hà và giám khảo Phi Nhung cho biết bài dự thi của nữ thí sinh chưa thuyết phục. Vì theo 2 giám khảo này, phần diễn xuất của Băng Khuê chưa thật xuất sắc, đặc biệt bài hát không phải sở trường nên khiến tiết mục chưa thật sự hoàn hảo.

 

Kết thúc phần thi đơn, 4 cô gái bước vào thử thách hát nối với chủ đề “Khóc” dưới sự dàn dựng và dẫn dắt của đạo diễn Minh Nhật. Phần thi này được lấy ý tưởng từ hình thức hát nối chữ trong dân gian. Với lợi thế về màu sắc riêng biệt, trong giọng hát của từng thí sinh, 4 giọng ca nữ sở hữu 2 yếu tố “thanh và sắc” lần lượt thể hiện đầy cảm xúc các bài hát. Mở đầu là thí sinh Ngọc Thúy với “Khóc thầm”, nữ thí sinh kết thúc bằng chữ “Em”. Nối tiếp từ khóa của Ngọc Thúy, Như Ý thể hiện bài “Tình như mây khói” với đoạn “Em khóc đi em, khóc nữa đi em…ôm bóng mà thương”.

Băng Khuê nối tiếp bằng “Thương hoài ngàn năm”: “Thương hoài ôi ngàn năm còn đó…nguyện cầu lứa đôi”. Anh Thi: “Đôi ta như bước lên đỉnh sầu…toàn là cay đắng giết thương yêu” (Buồn – Phạm Mạnh Cương). Cứ thế, lượt chơi lại quay trở lại với Ngọc Thúy và mỗi thí sinh có 3 lượt hát. Cả 3 thí sinh đều hoàn thành thử thách một cách xuất sắc.

Kết thúc đêm thi, top 4 thí sinh bước vào chung kết đã chính thức lộ diện bao gồm: Anh Thi, Băng Khuê, Bảo Như và Như Ý. Điều đó đồng nghĩa, chương trình đành nói lời chia tay với Ngọc Thúy, Thi Phượng, Tống Yến Nhi và Hoàng Yến.

Nguồn: Nguyễn Cường (Media.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *