Bên bờ hạnh phúc

Ngày càng đẹp rạng rỡ, nàng Sanaly đỏng đảnh của ‘Mùi ngò gai’ sẽ sánh đôi cùng siêu mẫu Bình Minh trong vai trò dẫn chương trình truyền hình. Lê Khánh chia sẻ về công việc và cuộc sống.

– Lý do chị quyết định nhận vai trò cầm trịch cho một chương trình truyền hình dài hơi?

– Làm người dẫn chương trình truyền hình là ngả rẽ thú vị và bất ngờ lớn với tôi. Từ khi nhận lời mời làm MC Sức sống mới cho chuyên mục Gia đình, sức khỏe, tôi phải đến trường quay để ghi hình mỗi sáng thứ tư, thứ năm hàng tuần. Giờ giấc có thay đổi chút và tôi phải tạo thói quen làm việc mới trong một không gian cũng… hoàn toàn mới.

 

Lê Khánh và Bình Minh sóng đôi cả trong phim và trên truyền hình.

– Đây là chương trình vốn được yêu thích ngoài Bắc. Còn chị là nữ MC đầu tiên nói giọng miền Nam. Điều này tạo áp lực gì cho chị?

– Thú thực, tôi thấy không có khác biệt gì cả. Khán giả xem đài thích vì nhiều yếu tố. Nhưng là nữ MC nói giọng miền Nam đầu tiên trong chương trình này khiến tôi thấy rất thích thú. Đây sẽ là cơ hội cho tôi rèn sự tự tin hơn nữa.

– Chị có vẻ rất "hợp cạ" với người mẫu Bình Minh khi, ngoài việc là vợ chồng trong phim "Dù gió có thổi" đang phát sóng, lại sánh đôi cùng anh trong vai trò mới này. Ấn tượng của chị về anh bạn đẹp trai này?

– Trong Dù gió có thổi, tôi vào vai Bích Phượng, một cô gái miền Nam chân chất, làm dâu trong một gia đình miền Bắc và là vợ của anh Bình Minh. Có vẻ cũng trùng hợp với công việc mới của tôi nhỉ (cười)

Diễn chung với anh Minh rất thú vị. Anh ấy là một diễn viên thông minh, chịu khó học hỏi trong nghề. Đặc biệt, anh rất nhiệt tình hướng dẫn tôi trong công việc dẫn chương trình. Ban đầu ghi hình, tôi có hơi khớp, nhưng anh ấy chỉ bảo cho tôi nhiều kinh nghiệm tốt.

 

Diễn viên Lê Khánh ngày càng xinh đẹp, rạng rỡ.

– Thường xuất hiện với những vai đanh đá trên phim, ngoài đời, chị tự nhận mình là người có tính cách ra sao?

– Nếu trên màn ảnh mà mình chỉ diễn lại bản thân thì không có gì hay. Tôi thấy thú vị khi mình được diễn những vai hoàn toàn ngược với bản thân mình, vì đó là cơ hội thể hiện khả năng diễn xuất.

Tôi không dám tự nhận mình là người hiền nhưng tôi sống nội tâm, rất dễ rơi nước mắt trước những cảnh đời nghèo khó. Tôi luôn mong mình có khả năng nhiều hơn nữa để giúp cho người nghèo bớt khổ.

– Là một trong những gương mặt diễn viên phim truyền hình được ưa thích, chị có nhận xét riêng gì về chất lượng phim truyền hình Việt hiện nay?

– Phim Việt Nam giờ ngày càng hay, tiến bộ hơn trước rất nhiều. Nhìn chung, trong bối cảnh công nghệ chưa cao, kỹ thuật không bằng nước ngoài mà chúng ta làm được những bộ phim như thế là tôi thấy rất hay rồi. Là người trong cuộc, tôi hiểu, đằng sau ống kính có rất nhiều mồ hôi, nước mắt và tâm huyết mà những người làm phim bỏ ra.

– Từ một Lê Khánh chân ướt chân ráo bước vào làng giải trí ngày nào đến một Lê Khánh có tên tuổi như hiện nay, chị cảm nhận ra sao về con đường phát triển sự nghiệp bản thân?

– Hiện giờ, tôi thấy con đường mình đang đi bắt đầu nở hoa hồng. Những bông hồng này được tưới bởi mồ hôi, nước mắt. Cũng không ít lần, tôi giẫm vào "gai". Tôi từng để vuột nhiều cơ hội chỉ vì không giỏi trong giao tiếp. Nhưng tôi ngày càng nhận ra được điểm yếu đó để khắc phục và biết đón nhận cơ hội.

Khi tôi đến với nghề diễn viên, nhiều người cảnh báo trước sẽ nhiều khó nhọc. Tuổi thọ của diễn viên nữ cũng không dài. Đúng là khó nhọc thật. Sau mỗi suất diễn kịch, tôi thường phải tự cân bằng bản thân mới quay trở lại cuộc sống bình thường. Nhớ lần đóng nhân vật Tâm trong vở Người đàn bà không ngủ trên Idecaf, tôi không thoát khỏi tâm lý của nhân vật nên cả tối phải đi loanh quanh cùng bạn, trò chuyện. Đó là một trong những ví dụ nhỏ cho sự vất vả tinh thần của nghề diễn. Nhưng, tôi luôn hạnh phúc vì mình đã chọn đúng nghề.

 

Hai lần đoạt giải thưởng HTV Awards, Lê Khánh ngày càng thể hiện sự năng động và nhiệt tình với nghề diễn.

– Hạnh phúc hơn khi chị tìm thấy người yêu cùng nghề, cùng sân khấu?

– Tôi và anh ấy quen nhau đã lâu. Hiện tại, tôi đang có một mối tình đẹp và tôi hạnh phúc vì điều đó.

– Không nói nhiều chuyện tình cảm, chị dường như cũng khá im lặng trong giới showbiz nhiều sôi động. Vì sao thế?

– Tôi không phải là cô nàng lắm chiêu, không thích hình ảnh của mình vướng vào tai tiếng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ được điều đó.

Cuộc sống ngoài công việc của tôi khá đơn giản. Tôi không thích đi chơi, chỉ thích nghe cải lương mỗi tối. Ngày trước tôi nghiện chơi game điện tử nhưng có vẻ sở thích này ngày càng khó theo vì công việc bận rộn.

Tôi làm gì cũng đều nghĩ đến mẹ và nghĩ làm sao lương tâm mình có thể thanh thản để ngủ ngon vào mỗi tối. Hiện giờ mẹ tôi không còn đi làm nữa. Trong cuộc sống, hai mẹ con tôi luôn bao bọc nhau. Điều khiến tôi buồn nhất lúc này là chưa có nhiều thời gian dành cho mẹ. Tôi cứ ấp ủ hoài một dự định là chuẩn bị đủ điều kiện để có thể một lần đưa mẹ đi du lịch nước ngoài.

Theo giadinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *