Bên bờ hạnh phúc

Thông tin gây choáng cho nhiều người khi biết kinh phí đầu tư riêng cho phần sân khấu biểu diễn đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010, diễn ra đêm 14/8 tại Tuần Châu – Quảng Ninh, lên đến 7 tỷ đồng.

Với nào là sân khấu lớn nhất 1.500 m2, sàn catwalk dài nhất, mặt nền làm bằng chất liệu vỏ máy MacBook Pro, 700 chiếc lá sen và 300 bông hoa sen bằng lụa để nâng bước các người đẹp! Chưa kể những chi phí từ nhiều khâu, nhiều cuộc thi phụ của đợt thi kéo dài từ 1/8 cho đến đêm chung kết (14/8), cộng với giải thưởng cho ngôi vị hoa hậu năm nay ở mức kỷ lục 500 triệu đồng…

 

Vương miện HH Thế giới người Việt 2010 có giá 1 tỷ đồng!

Trong khi đó, một cuộc thi hoa hậu khác đang diễn ra cùng thời điểm là Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 ở Nha Trang cũng đang nâng giá cho cái đẹp ở mức… ngợp hơn khi giải thưởng được ban tổ chức tuyên bố trị giá hơn 1,5 tỷ đồng: ngoài 500 triệu đồng tiền mặt và những phần thưởng giá trị, hoa hậu còn được sở hữu vĩnh viễn chiếc vương miện trị giá 1 tỷ đồng được kết nạm 606 viên đá quý gồm kim cương và Amethyst có kích thước từ 2 đến 12 ly trên nền chất liệu vàng trắng để đảm bảo sẽ đem lại vầng hào quang rực rỡ nhất cho nữ chủ nhân (!).

Khác với cuộc thi hoa hậu Việt Nam là chiếc vương miện trị giá khoảng hơn 300 triệu đồng sẽ được trao luân lưu cho các hoa hậu ở kỳ tiếp theo, ban tổ chức cuộc thi hoa hậu Thế giới người Việt khẳng định vương miện 1 tỷ đồng sẽ trao vĩnh viễn cho hoa hậu của mình, nó sẽ “là biểu tượng cho quyền năng của cái đẹp: vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp trí tuệ và nhan sắc mà nữ chủ nhân của nó – Tân Hoa hậu Thế giới người Việt – sẽ được tôn vinh và chiếc vương miện cũng nhắc nhở cho chủ nhân của nó về trọng trách của một hoa hậu!”.

 

Vương miện HH Việt Nam kể từ năm 2008 về sau có giá 300 triệu đồng

Có người nhắc lại chiếc xe đạp Mifa của hoa hậu Bùi Bích Phương cách đây 22 năm và rút ra nhận xét: so với mức độ lên giá của xăng dầu, sữa bột hay viện phí, thì sự lên giá của cái đẹp có vẻ còn chóng mặt hơn! Nhưng trong số những thứ lên giá, cái đẹp lên giá quả là vô cùng đáng mừng. “Cái đẹp cứu chuộc thế giới”.

Và rồi nhẩm tính: Trên sân khấu 7 tỷ ấy, những màn thi ứng xử mà năm nào cũng được lôi ra mổ xẻ vì sự ngây ngô nhiều khi đến…ngớ ngẩn của các người đẹp chắc năm nay được nâng cấp lên sự thông minh, hóm hỉnh, sâu sắc và chân thật. Sức nặng của chiếc vương miện 1 tỷ hay 300 triệu đồng ấy, sẽ giữ được các người đẹp không rơi vào đủ chuyện thị phi vẫn bao quanh những người đăng quang trước. Hai đêm chung kết hoa hậu được đầu tư bao nhiêu tiền của ấy sẽ tạo nên hai show diễn hoành tráng đáng nhớ chứ không phải là hai sân khấu chạy sô của các chân dài.

 

Góc sân khấu 7 tỷ đồng của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2010

Và hơn hết, khi cái đẹp lên giá như vậy, những cái xấu sẽ bị chôn vùi, điện ảnh sẽ chấm dứt những vụ “gạ tiền lấy giải”, “gạ tình lấy phim”, ca nhạc chấm hết những xì căng đan nhảm nhí, xã hội bớt đi những vụ bạo hành trẻ nhỏ, những vụ bán dâm trẻ vị thành niên.v.v.

Nếu được như thế thì quả là rất đáng nâng cấp, nâng cấp hơn nữa các cuộc thi sắc đẹp.

 

Theo thethaovanhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *