Bên bờ hạnh phúc

Những diễn biến trong tập 4 Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 2 không khỏi làm khán giả hài lòng, phấn khởi đón xem. Đây cũng là tập kết thúc vòng lộ diện, dàn HLV lần nữa chứng minh được khả năng chiêu dụ vô đối, thậm chí là lật mặt nhau trên sân khấu.

 

Hai giọng ca nhí đến từ TP. HCM, Thiên Thanh (11 tuổi) – Phi Long (13 tuổi) mang đến hit của Soonbin Hoàng Sơn – Đi để trở về

 

Ở phần thi của hai bé, các HLV đều cảm thấy muốn gạt cần vì giọng hát quá đẹp nhưng rất khó chọn lựa bởi các đội hầu hết có màu sắc này rồi. Do đó, trong khi hai bé hát thì các HLV gây ra cảnh hỗn loạn đòi gạt cần của nhau, và cuối cùng Dương Triệu Vũ – Ốc Thanh Vân là đội chọn Phi Long – Thiên Thanh.

Tưởng rằng màn chọn thí sinh đến đây là kết thúc nhưng vì muốn làm quen hai bé, cả hai đội Ly Lập, Như Huy đều lên sân khấu, tranh giành nhau nói làm cho Dương Triệu Vũ không kịp nói gì khiến anh phải lên tiếng “mấy cô chú nói nhiều, đi xuống đi”, mở màn cho cuộc “lật mặt” gay cấn trên sấn khấu.

Khả Như hài hước kể: “Ngồi trong hậu trường, anh em nghệ sĩ ăn uống vui vẻ, không bao giờ nói chuyện, ổng để dành lời lẽ, ổng ra đây chặt chém tụi tui”. Huỳnh Lập cũng bổ sung thêm “trong hậu trường cầm điện thoại để soạn văn chặt chém”. Cuộc đấu tố gay cấn mang lại tiếng cười thoải mái cho khán giả.

Tuyết Mai (12 tuổi – Hải Phòng) – Tuấn Tú (9 tuổi – Bắc Ninh) mang đến cuộc thi ca khúc Son.

Vừa thể hiện ca khúc What are words vừa đệm đàn guitar, cô bé Hải Yến (14 tuổi – Tiền Giang) thuyết phục cả 3 cặp HLV với chất giọng ấm, khả năng làm chủ sân khấu.

Quá phấn khích, HLV Dương Triệu Vũ xuống hàng ghế khán giả để cổ vũ cho cô bé, anh thể hiện sự hâm mộ. Đồng thời hứa hẹn “chú sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng của chú để mọi người hào hứng"

 

Cả hai chinh phục HLV Dương Triệu Vũ – Ốc Thanh Vân và Khả Như – Huỳnh Lập bằng chất giọng cao cùng sự phối hợp ngẫu hứng trên sân khấu. Để tạo sự tin tưởng, Ngô Kiến Huy cho biết sẽ tôn trọng những ý kiến cùng mong muốn của hai bé, anh nói “Cô chú muốn tạo không gian cho các con chứ không gò bó các con trong bất kì khuôn khổ nào hết”. Khả Như tiếp lời “chiến lược của cô chú là khi các con cần cái gì chỉ cần nói con thích cái này thì cô chú sẽ làm hết sức để các con tỏa sáng” .

Gia đình Vân Vũ khen ngợi cặp đôi “hát chuẩn”, nhất là Tuấn Tú, giọng sắc nét, rõ chữ. Để chiêu dụ hai giọng ca nhí, Ốc Thanh Vân rủ rê “Đến nhà cô chơi, vui lắm. Nhà cô một bầy, một chuồng đủ đồ chơi, vui lắm”. Riêng Ngô Kiến Huy, anh tạo ưu thế trong cuộc chiến giành thí sinh bằng cách công bố số lượng người hỗ trợ ekip lên tới 400 người khiến các HLV khác cùng khán giả không khỏi bất ngờ. Nhưng cũng ngay lúc đó, anh chàng hài hước cho biết “nói quá lên để tụi nhỏ tin tưởng”.

Cẩm Ly thuyết phục với những lời có cánh “hình ảnh con ngồi đàn có sức hút lạ kỳ và cô phải nói chú Lập gạt ngay”. Huỳnh Lập cũng đồng tình “con có phong thái nhẹ nhàng, tự tốn, tự do trình diễn tiết mục của mình. Con đã hoàn thành trọn vẹn bài hát”.

Chính sự chân phương, nhẹ nhàng của đội Ly Lập đã thuyết phục được Hải Yến.

 

Hai bé có cách xử lý ca khúc theo phong cách rất sang khiến Khả Như – Ngô Kiến Huy đứng ngồi không yên và bày tỏ sự thích thú “tụi con nhẹ nhàng khoan thai, hai tụi con không phải gồng mình, phân công rõ ràng. Nhiệm vụ nổi da gà để cho ban giám khảo”. Giọng hát Lạc giữa nhân gian còn thuyết phục với những lời lẽ đẹp đẽ “giọng hát của các con đã quá tuyệt vời và nhiệm vụ của cô chú làm cho nó lung linh, lấp lánh, hoàn hảo và hoành tá tràng hơn”.

Riêng đội Vui Vẻ, Ốc Thanh Vân cảm thấy “nín thở, nổi gai ốc” khi nghe hai bé hát. Dương Triệu Vũ cảm nhận hai bé hát bằng sự chân thành, chạm thẳng trái tim và hớp hồn nam ca sĩ. Thế nhưng, ở trận chiến này, Huy Như đã thành công thuyết phục 2 cô bé đến từ thành phố mang tên Bác.

Để chiêu dụ Gia Hân, HLV Ngô Kiến Huy lần nữa nhắc đến ekip 400 người hỗ trợ cùng hứa hẹn có một không hai “chỉ một tuần là con hát như hét” và “hát như là thần luôn, hát cực kỳ ghê rợn”. Anh chàng nói nhiều đến nỗi Khả Như phải lên tiếng “Huy, thôi nín đi được rồi” và rồi cô thuyết phục thí sinh bằng cả tấm lòng “con hát quá tự tin và nếu như có thể, con cho cô cơ hội để làm việc với con. Con có tiềm năng bẩm sinh, cô muốn gọt dũa thêm, cộng thêm những thứ cô chú có sẵn, những thứ cô chú đầu tư thêm cho con để con có những tiết mục hay hơn”.

Huỳnh Lập cũng không thua kém đội Như Huy, anh chàng hài hước hứa nói “bạn thích Doreamon thì bạn về đội chúng mình, mình có rất nhiều bảo bối cho bạn”. Vẫn phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh, ca sĩ Cẩm Ly nhận xét “Con cất tiếng hát, cô nghe chất giọng vững, đặc biệt con tự tin trên sân khấu và tương tác với khán giả”.

Gia Hân “quẹo lựa” HLV cũng khiến các HLV và khán giả hồi hộp không kém. Cô bé chạy hướng theo Ngô Kiến Huy nhưng lại vòng về đội Huỳnh Lập – Cẩm Ly khiến chàng Bắp chua xót

 

Vòng lộ diện Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa 2 kết thúc, mỗi đội đã có trong tay những chiến binh mạnh nhất. Dương Triệu Vũ – Ốc Thanh Vân kết nạp 14 thành viên: Tấn Bảo, Tèo Em, Thùy Linh, Khánh Linh, Thiên Thanh, Phi Long, Thu Hằng, Trâm Anh, Ngọc Giàu, Văn Minh, Thu Tuyết, Hồng Tiên, Cẩm Lệ, Minh Khôi.

Gia đình Ly Lập có trong tay 12 giọng ca nhí: Phương Nhi, Gia Hân, Ngọc Diệp, Hoài Nam, Hoài An, Khánh Linh, Minh Ngọc, Hải Yến, Cẩm Linh, Anh Thư, Châu Linh, Công Danh.

14 chiến binh là kết quả tranh giành gay cấn của đội Như Huy, gồm: Kim Anh, Ngọc Ánh, Hải An, Duyên Khuê, Tiến Dũng, Bích Ngọc, Bảo Hân, Quỳnh Anh, Quỳnh Nhi, Tuấn Tú, Phương Linh, Minh Anh, Hoàng Ánh và Tuyết Mai.

Nguồn: Kinpai ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *