Bên bờ hạnh phúc

Kẻ thủ ác dù có che giấu tội ác của mình bao nhiêu năm đi nữa thì cũng sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật một ngày nào đó. Không có tội ác nào là hoàn hảo, không có tội phạm nào có thể trốn khỏi vành móng ngựa của tòa án, đặc biệt là tòa án lương tâm.

Tội ác phơi bày trong hình hài bộ xương trắng

Mở đầu phần phim Bộ xương khô, công nhân xây dựng khi đang đào đất động thổ cho một công trình xây dựng thì chợt lặng người phát hiện ra một bộ xương khô được chôn sâu dưới lớp đất cát. Cảnh sát điều tra nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra bí ẩn về bộ xương khô. Thi thể không biết đã bị chôn giấu qua bao năm mà đã hóa thành xương trắng, manh mối còn lại duy nhất được tìm thấy chỉ là một sợi dây chuyền hình chiếc lá, được khắc chữ L phía sau. Bằng kỹ năng nghiệp vụ, pháp y đã xác định được bộ xương thuộc về một cô gái trẻ, khoảng tầm hơn 20 tuổi, chiều cao trung bình, đã qua đời khoảng 8 năm trước. Nếu chỉ với những thông tin mơ hồ này thì để xác minh thân phận của nạn nhân quả thật chẳng khác gì mò kim đáy biển. Dù có thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để tìm người mất tích trong khoảng thời gian nghi vấn, công an vẫn chưa thu về tín hiệu tích cực nào.

Mở rộng điều tra sang những nhân chứng phát hiện bộ xương khô, cơ quan chức năng đến chủ sở hữu mảnh đất để lấy manh mối về người chủ đất cũ đã bán cho anh ta. Tình cờ, như được đưa lối dẫn đường, mẹ ruột của nạn nhân đã vô tình biết được chi tiết về chiếc dây chuyền hình chiếc lá. Với bản năng của một người mẹ đã lo lắng vì xa con gái nhiều năm, bà đoán chắc rằng chiếc dây chuyền là của Linh, con gái út của mình. Quả thật là vậy, sau nhiều năm không gặp con, nào ngờ ngày gặp lại chỉ là nhận lấy di vật của đứa con ngoan từ tay cảnh sát điều tra. Lòng người mẹ đau quặn thắt, người đầu bạc khóc tiễn người đầu xanh. Bao nhiêu năm qua, bà vẫn đinh ninh Linh đi xuất khẩu lao động, làm ăn xa ở nước ngoài nên không thể về thăm bà được. Chủ mảnh đất là Tuấn, anh trai của Linh, cũng không bao giờ ngờ rằng miếng đất mình mua lại là nơi chôn giấu tội ác tày trời.

Kẻ thủ ác đeo mặt nạ doanh nhân trí thức

Linh rời xa vòng tay gia đình để ra sống với bạn ở nhà trọ. Vì quá bức xúc việc mẹ mình trọng nam khinh nữ, thương con trai hơn con gái. Dù Tuấn lười làm siêng chơi, cơm áo gạo tiền trong gia đình đều dựa vào Linh nhưng tình cảm của mẹ vẫn dành cho đứa con trai hư hỏng. Thậm chí, tiền bạc dành dụm nhiều năm của Linh bà cũng lén lấy đưa cho Tuấn “đi làm ăn”. Đầu tư làm ăn thế nào chẳng biết, chỉ thấy Tuấn sau này vẫn thường lui đến phòng trọ của Linh để xin tiền “tái đầu tư”. Trong một lần vô tình, Tuấn nghe lén được cuộc tranh cãi giữa Linh với tình địch là bạn cùng phòng – Hằng. Vậy là sau thất vọng về gia đình thì đến bạn bè cũng quay lưng với Linh. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn có thể xảy ra với bạn dù bạn đã đi đến đường cùng. Cường – bạn trai của Linh, người luôn tham vọng và dễ dàng bị mờ mắt vì đồng tiền. Chính tình yêu đã giết chết con tim Linh và người yêu cô đã thật sự tước đi mạng sống của cô trong giây phút nóng giận nhất thời.

Để Linh không ảnh hưởng đến cuộc sống giàu sang, tiền đồ tươi sáng của mình, Cường đã nhẫn tâm xuống tay với người yêu cũ không chút thương tiếc. Hắn thậm chí lập ra một kế hoạch chi tiết, thực hiện trong suốt 2 năm dài đằng đẵng để che giấu bí mật động trời về bộ xương trắng được chôn giấu dưới đất. Kẻ thủ ác thoải mái mang bộ dáng doanh nhân thành đạt với chiếc kính cận đầy trí thức. Sau 8 năm vẫn không ai mảy may nghi ngờ người chủ doanh nghiệp đẹp trai, phong độ như Cường lại là một tên sát nhân máu lạnh và đầy mưu mô. Trừ nhân chứng duy nhất vô tình có mặt ngày hôm đó, khi hắn đào hố chôn xác Linh ở bãi đất trống. Quốc bị Tuấn đe dọa để giữ bí mật và đành phải sống dằn vặt với mặc cảm tội lỗi suốt 8 năm qua. Sau cùng thì lương tâm con người vẫn thắng thế, không thể chịu đựng cảm giác hành động sai trái hơn nữa, Quốc đã khai ra hết những gì hắn biết.

Cởi bỏ đôi mắt kính tại phòng thẩm vấn, Cường lộ rõ vẻ gian ác trên gương mặt giả danh trí thức. Trước những chứng cứ đanh thép của cảnh sát, hắn không còn cách nào khác ngoài khai nhận tội lỗi của mình. Sự thật thì vẫn sẽ là sự thật, dù có được che đậy hoàn hảo suốt 8 năm thì sau cùng Cường vẫn bị trừng phạt đích đáng bởi pháp luật.

Kẻ thủ ác sẽ tiếp tục được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai, thứ ba hàng tuần trên THVL1

Theo thegioidienanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *