Bên bờ hạnh phúc

Next Magazine của Hồng Kông vừa cho đăng tải những hình ảnh làm nhiều người bất ngờ.

Đó là hình ảnh cựu hoa hậu xứ cảng thơm đi bán cá viên chiên ngoài vỉa hè với mẹ ruột của mình.

Khi được hỏi vì sao chọn nghề “bình dân” như vậy, Đàm Tiểu Hoàn nói: “Tôi đã nhiều tuổi để không còn bận tâm đến dư luận. Nghề nào cũng là nghề, vẻ đẹp đẽ hào nhoáng bên ngoài không biến thành cơm mà ăn được".

Đàm Tiểu Hoàn sinh năm 1972. Cô giành vương miện Hoa hậu Hồng Kông năm 1994 và từ danh hiệu này cô gia nhập TVB. Cô từng tham gia các bộ phim như Tiêu thập nhất lang, Cổ Hoắc Tử: Mãnh long quá giang… nhưng có vẻ con đường nghệ thuật không suôn sẻ.

Năm 2007, Đàm Tiểu Hoàn mới kết hôn cùng một “đại gia” trong giới kinh doanh nhưng từ ngày đó đến nay cô không hề tiết lộ gì về cuộc hôn nhân này, vì vậy có lời đồn cô đã ly hôn và sa cơ nên mới ra vỉa hè bán đồ ăn vật.

Tuy nhiên, giải thích về việc này, cựu hoa hậu cho rằng khi làm việc ở TVB cô chỉ có mức lương là 18.000 HKD (khoảng 50 triệu đồng) nhưng đi bán cá viên chiên cô có thể thu nhập gấp đôi số tiền này.

Theo PNO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *