Bên bờ hạnh phúc

Khán giả đang theo dõi câu chuyện của Raman và cảm thấy trong lòng không vui khi nghe tin Ishita sắp cưới Mani. Từ tập 74 đến tập 90 sắp tới khán giả tiếp tục chứng kiến ‘hội chứng’ Stockholm khiến một cô bé 15 tuổi bị bắt cóc muốn sống với kẻ bắt cóc mình.

 

 

Chưa kể là Nidhi cuối cùng đã chạm mặt với Ishita. Dù đã hết sức chạy trốn nhưng cô ta đã không thoát khỏi cảnh sát và sự truy đuổi của gia đình Raman, cuối cùng thì chân tướng lộ diện. Chính điều này đã khiến Raman từ bỏ hành lễ đám cưới với Shagun để chạy đi tìm tung tích của Ruhi cùng Ishita. Thật may mắn vì điều này đã tạo cơ hội cho họ ở bên cạnh nhau.

Nidhi là một ả ma mãnh khi vẫn liên tục không khai ra tung tích của Ruhi cho gia đình của Ishita biết. Ả sắp xếp cho Ruhan (tức Ruhi giả trai) chạy trốn về Úc. Tập 76 có vẻ là một tập được chờ đợi nhất trong tháng 8 khi Ruhan cuối cùng cũng đã lộ thân phận với ba mẹ của mình. Nhưng dường như niềm vui hạnh phúc đó không kéo dài bao lâu vì Ruhi đột ngột quay lưng lại với gia đình và trách móc mọi người vì đã bỏ rơi mình. Cô bé quyết định sẽ quay lại Úc với Nidhi, điều này khiến Ishita và Raman cực kỳ đau lòng.

 

Ishita bị đột quỵ và Ruhi từ chối về gặp cô nên Pihu đã đến và thuyết phục Ruhi quay trở về. Cuộc đoàn tụ ngắn ngủi này đã khiến cho Raman nhận ra mối quan hệ đặc biệt của Ishita và Ruhi cũng như cảm kích trước lòng tốt của Mani dành cho gia đình anh. Trong tập 78, Raman đã từ bỏ cái tôi của mình, thừa nhận những sai lầm và cố gắng thay đổi để trở thành chỗ dựa cho Ishita và gia đình. Đây là một nỗ lực đáng được cảm phục. Vì tình yêu, người đàn ông vốn rất nóng nảy, luôn tiêu cực nhưng Raman thay đổi để giành lại những thứ đã mất.

Tập 79 đến 80 khiến khán giả xem rất bức xúc vì Ruhi hiểu lầm tình thương của cha mẹ dành cho mình. Sự phản kháng của cô bé trở nên quá quắt và tổn thương ngay khi ở trên tòa kiện Nidhi. Khán giả có thể cảm nhận được thái độ của Ruhi khá giống với hội chứng Stockholm khiến con tin có xu hướng quấn quýt với người bắt cóc mình. Có lẽ sự tổn thương lâu năm mà Nidhi gây ra cho Ruhi nên cô bé bị tẩy não và chấn động tâm lý khiến Ruhi bối rối vô cùng. Thẩm phán cảm thấy thất vọng vì sự rối ren của gia đình Ishita và Raman, bà đã yêu cầu cả hai phải xây dựng lại một gia đình hạnh phúc và trong 30 ngày phải khiến cho Ruhi thay đổi ý định trở về Úc cùng Nidhi.

 

Hai gia đình vốn đã có nhiều mâu thuẫn suốt 7 năm nay phải ngồi lại, cố gắng hòa thuận để đón Ruhi quay trở về. Điều này khá khó khăn với mọi thành viên trong gia đình mẹ Raman và mẹ Ishita. Đặc biệt là chính hai vợ chồng họ. Shagun có lẽ là người phụ nữ tội nghiệp nhất phim bởi cô là mẹ ruột của Ruhi và là người mang thai hộ cho Ishita để sinh ra Pihu nhưng cô không có tình cảm của chính con ruột của mình, nguy cơ mất đi tình thương nếu Pihu biết sự thật rằng Ishita là mẹ ruột. Ai theo dõi series Hạnh phúc muộn màng phần 2 cũng đều cảm thấy cảm thương cho những trăn trở của Shagun.

 

Tập 86 đến tập 90 là quá trình mà Nidhi lẫn gia đình Ishita đều cố gắng có những hành động gây thiện cảm với Ruhi với mục đích lôi kéo cô bé về với mình. Nhưng có lẽ họ không ngờ rằng chính Pihu mới là người làm nên điều kỳ diệu khi cô bé đã thuyết phục được chị của mình quay về nhà. Đáng tiếc là chỉ vì một sự cãi vã giữa mẹ của Ishita và mẹ của Raman mà Nidhi khiến cho thẩm phán quyết định tước quyền nuôi dưỡng Ruhi của gia đình này.

Nguồn: Vũ Liên ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *