Bên bờ hạnh phúc

 Dù chỉ là sự cố “lỡ tay” trong quá trình diễn chung nhưng Giang Tổ Bình đã từ chối nhận lời xin lỗi của bạn diễn.

Năm 2015, khi đóng chung bộ phim Yêu em vô điều kiện cùng Quách Tử Càn, Giang Tổ Bình đã có một tai nạn không mong muốn với bạn diễn. Đó chính là cú tát trời giáng đến từ Quách Tử Càn, nam diễn viên xuống tay khá mạnh và không điều khiển được sức, khiến Giang Tổ Bình choáng váng. Nghiêm trọng hơn, sau đó mỹ nhân Đài Loan còn mắc hàng loạt triệu chứng như chấn động não nhẹ, thính giác mất cân bằng, dù chỉ ngồi một chỗ cũng cảm thấy chóng mặt. Sau sự cố, dù Quách Tử Càn đã nhiều lần xin lỗi nhưng vẫn nhận lại sự từ chối của cô.

 

 

Trớ trêu thay trong bộ phim Đại thời đại, hai diễn viên lại hội ngộ một lần nữa và đóng cặp cùng nhau. Quách Tử Càn vào vai ông chủ tiệm vải Ngũ Sĩ Ước, đem lòng yêu Dương Hạnh Mỹ (Giang Tổ Bình). Sau khi đứt gánh giữa đường với Lý Thừa Uyển thì Dương Hạnh Mỹ đến với Ngũ Sĩ Ước, mong muốn một mái ấm êm đềm, có một đứa con chung với anh. Sau đó không may Ngũ Sĩ Ước qua đời, Hạ Lương Tài đã che chở mẹ con cô, xem cả Nhược Lan như con ruột.

Có mâu thuẫn từ trước đó nên Giang Tổ Bình không thoải mái khi đóng cùng Quách Tử Càn. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn giữ cách làm việc chuyên nghiệp, hoàn thành trọn vẹn những phân đoạn cùng bạn diễn. Thời lượng cho vai diễn của Quách Tử Càn cũng không nhiều vì các mối quan hệ trong phim đều xoay quanh tình tay ba Lý Thừa Uyển – Dương Hạnh Mỹ – Hạ Lương Tài.

 

 

Phim Đại thời đại đang lên sóng lúc 17h30 các ngày trong tuần trên kênh THVL1 với những diễn biến ngập tràn drama giữa các nhân vật, những tập gần đây là Tôn Như Trinh, Giang Văn Kiệt, Lý Chí Khải. Chuyện xấu hổ giữa Tôn Như Trinh và Hạ Lương Tài gần như tất cả mọi người đều biết nhưng Lý Thừa Uyển vẫn bỏ qua, nhận Chí Khải là con nhà họ Lý. Tuy nhiên, việc để người ngoài điều hành tập đoàn Hằng Đại có quyền lợi thừa kế là điều không chấp nhận được nên Tôn gia đều muốn làm sáng tỏ thân phận của Lý Chí Khải.

Mọi người đều khẳng định chắc chắn Chí Khải là con của Tôn Như Trinh và Hạ Lương Tài nên đã tiến hành kiểm tra ADN. Cầm kết quả trên tay, Tôn Như Trinh thông báo cho gia đình biết Chí Khải không có quan hệ với Hạ Lương Tài, đồng nghĩa với việc anh vẫn là con của Lý Thừa Uyển, được công nhận là con thứ nhà họ Tôn.

Không loại trừ khả năng Giang Văn Kiệt đã giúp Tôn Như Trinh làm giả kết quả xét nghiệm để giúp Chí Khải vững vàng ở tập đoàn Hằng Đại nên kết quả mới khiến mọi người bất ngờ như vậy. Cuộc gặp riêng giữa Tôn Như Trinh và lời cảm ơn của cô dành cho Giang Văn Kiệt đã khẳng định điều đó.

Về phần Quách Ngọc Hoa, sau khi bị vạch tội thì cô như hóa điên, mất hết tất cả nhưng một mực không chịu rời khỏi Tôn gia. Cô đến làm phiền giờ cơm của Liêu Thu Nguyệt, Tôn Như Quan bên các con khiến cả hai hết sức bực bội. Tôn Như Quan tuyệt tình đuổi cô ra khỏi nha, cả Hoán Kỳ vốn rất yêu thương cô cũng không muốn gặp vì đã bị đâm một dao oan uổng, vết thương còn chưa lành.

 

 

Tuy nhiên, một chi tiết đáng chú ý hé lộ thân phận thật sự của Quách Ngọc Hoa chính là tấm ảnh trên tay chú Hải. Sau khi vạch mặt Ngọc Hoa giữa công ty, ông cũng mất hết mọi thứ. Ngồi một góc công ty, cầm tấm ảnh cũ trên tay, chú Hải luôn miệng nói: “Ngọc Hoa giống em, yêu vào rồi mù quáng, không biết mình phải làm gì, anh phải dạy cho nó một bài học để nó tỉnh ngộ. Không đi vào vết xe đổ của em ngày xưa”. Người trong hình chính là chú Hải và mẹ của Quách Ngọc Hoa, hai người có mối quan hệ thân thiết trước khi mẹ cô gặp biến cố.

Những tập tiếp theo sẽ dần hé lộ động cơ của chú Hải trong việc phá hoại tập đoàn Hằng Đại. Quách Ngọc Hoa cũng nung nấu ý định trở lại, giành vị trí bà chủ nhà họ Tôn với Liêu Thu Nguyệt.

Đón xem bộ phim Đại thời đại lúc 17h00 các ngày trong tuần trên kênh THVL1.

Nguồn: Mi Ty ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *