Bên bờ hạnh phúc

Gây bất ngờ cho khán giả

Năm ngoái, diễn viên trung niên Meryl Streep được ngợi khen nồng nhiệt khi hát trong bộ phim ca nhạc Mama Mia! lấy cảm hứng từ các bản nhạc của nhóm nhạc Abba, nhưng nam diễn viên Pierce Brosnan đồng diễn với bà bị chê thậm tệ. Tương tự, trong phiên bản màn ảnh rộng của vở nhạc kịch Chicago, diễn viên Catherine Zeta Jones được Oscar một phần nhờ hát xuất sắc với vai diễn Velma Kelly, trong khi nam diễn viên Richard Gere với vai diễn Billy Flynn bị chê là hát quá tệ.

 

Mama Mia

Nine giới thiệu thêm những giọng ca mới trong điện ảnh. Mới đây, chương trình hội thoại The Oprah Winfrey Show đã mời một số diễn viên của Nine tâm sự về các thách thức họ gặp khi phải tự hát trong một bộ phim ca nhạc. Diễn viên hai lần đoạt Oscar Lewis nói với Winfrey: “Rob Marshall là phù thủy trong việc làm những bộ phim có diễn viên hát, vì vậy chúng tôi rất yên tâm”. Marshall, một đạo diễn sân khấu lấn sang điện ảnh chính là người thổi hồn âm nhạc vào Chicago, giúp nó đoạt Oscar. Hudson trả lời cuộc phỏng vấn là ngay khi thử giọng hát cô đã được chọn. “Lý do là tôi lớn lên trong một gia đình thích khiêu vũ. Tôi làm việc với Rob giống như làm việc với biên đạo múa lừng danh Bob Fosse. Các đồng diễn của tôi cũng rất xuất sắc. Được hát trong phim là một trong những trải nghiệm lý thú nhất mà tôi nhận được trong điện ảnh” – cô nói.

 

Nine

Để chuẩn bị cho Nine, Hudson phải bỏ ra hai tháng tập nhảy và hát. “Lần đầu tiên đứng trên sân khấu lớn như một ca sĩ phải tự hát thay vì nhép miệng, tôi hơi bị sốc. Phải nhờ đến sự động viên của mẹ tôi (diễn viên đoạt Oscar Goldie Hawn) tôi mới lấy lại được tinh thần. Bà đã mang lại cho tôi sự tự tin, vì mẹ tôi bắt đầu nghề nghiệp như một vũ công” – cô kể lại. Xem Hudson nhảy múa và hát trên màn hình, nhiều người nhớ lại hình ảnh rạng rỡ của Hawn cách nay 40 năm trong bộ phim tình cảm hài Laugh In.

Không phải ai cũng hát hay

Diễn viên Kidman, cô từng hát trước đó trong bộ phim Moulin Rouge của đạo diễn Baz Luhrmann nhưng lại không hài lòng lắm. “Tôi không thể nghe được giọng hát của mình. Tôi mê hát, muốn hát giọng soprano cao, nhưng lại thiếu lực” – Kidman thú thật với người phỏng vấn. Penelope Cruz cũng thú thật là cô rất sợ hát vì chưa bao giờ hát trước đám đông. “Nhà tôi có dàn nhạc karaoke nhưng chỉ hát trong gia đình. Vì vậy, thật là khủng khiếp khi phải hát trên sân khấu”. Cruz gặp khó khăn cả ở phần tập múa. May mắn là cuối cùng mọi việc cũng ổn. Cô múa và hát đều không tồi. Lần thu âm tại studio Abbey Road nổi tiếng của Luân Đôn thành công tốt đẹp. Nay, Cruz tuyên bố “sẵn sàng cho một bộ phim ca nhạc khác”. Diễn viên Cotillard, từng đoạt Oscar cho vai diễn ca sĩ Edith Piaf trong bộ phim Pháp La Vie en Rose rất thích được đóng phim ca nhạc. “Từ lúc còn bé, xem bộ phim Singing in the Rain, tôi đã bị thể loại phim này ám ảnh. Tôi cũng học múa rất sớm” – cô nói với Winfrey.

 

Sweeny Todd

Hai diễn viên Reese Witherspoon và Joaquin Phoenix chấp nhận thách thức khi được mời đóng vai chính trong bộ phim tiểu sử Walk The Line nói về ca sĩ lừng danh Johnny Cash. Phoenix bỏ ra nhiều tháng tại một trường rock and roll, vừa luyện giọng vừa tập chơi guitar để đóng vai Cash. Công khó được trả, phim đã mang lại cho anh Qủa cầu Vàng. Tuy nhiên, sau khi bỏ diễn xuất, nghề nghiệp mới của Phoenix như một rapper bị mai một. Witherspoon thành công hơn khi cô mang về nhà một Oscar cho vai diễn June Carter, vợ của Cash. Để chuẩn bị cho vai diễn này, cô mất 6 tháng luyện giọng cật lực. “Tôi ao ước được xuất hiện trong một vở nhạc kịch Broadway từ năm 12 tuổi nhưng lại không biết làm sao để hát cho hay” – Witherspoon tâm sự. Còn nhớ trong bộ phim ca nhạc Everyone Says I Love You (1996) của đạo diễn Woody Allen, diễn viên Drew Barrymore đã thuyết phục được đạo diễn đừng để cô hát vì “giọng cháu nghe khiếp lắm”.

Allen chấp nhận và Barrymore là diễn viên duy nhất có người hát thế trong phim. Còn bộ ba Julia Roberts, Edward Norton và Natalie Portman phải tự hát lấy. Nhưng khi Barrymore đóng chung với Hugh Grant trong Music and Lyrics (2007) cô lại tự hát. Có những đạo diễn thà chọn diễn viên hát dở một chút cho vai diễn còn hơn là chọn diễn viên hát hay nhưng không phù hợp. Đó là trường hợp của Johnny Depp trong Sweeny Todd. Đạo diễn Vaccari đã quyết định chọn anh thay vì một ca sĩ chính hiệu. John Travolta của Hairspray cũng vậy. Hairspray sẽ không được làm lại nếu trông có Travolta.

Theo thegioidienanh 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *