Bên bờ hạnh phúc

Vở kịch hài kết hợp kinh dị – "Chuyến xe bão táp" đã khiến khán giả vừa cười, vừa rùng mình, vừa rơi nước mắt trong tập 5 "Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội". 

Với tổng số điểm thấp nhất sau 4 vòng thi, nhóm kịch Đời đã phải nói lời chia tay với "Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội 2016". Dẫn đầu số điểm hiện nay là nhóm C.M.V – nhóm kịch trẻ đến từ sân khấu kịch Phú Nhuận của bà bầu Hồng Vân. Đây cũng là nhóm đã đạt được số điểm tuyệt đối trong đêm thi chủ đề "Cảm xúc", vừa phát sóng tối qua.

Với tiểu phẩm "Chuyến xe bão táp", C.M.V đã mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ hài hước, vui nhộn đến kinh dị, hồi hộp nhưng quan trọng nhất chính là cảm xúc ấm áp, hạnh phúc với cái kết quá nhân văn, cảm động khi anh chàng mù Lu Dương gặp lại người bà của mình. Tiểu phẩm lấy bối cảnh đêm 30 Tết, khi những người xa xứ đều tranh thủ đón xe về quê để kịp sum họp cùng với gia đình trong ngày đầu năm mới. Cũng như mọi người, chàng trai mồ côi bị mù Lu Dương cùng với người bạn của mình cũng đón được chiếc xe dù cuối cùng trong đêm về Đà Lạt.

Đi cùng với cả hai trên chuyến xe có cô ca sĩ chuyên hát lót, người phụ nữ có bầu sắp sinh, anh chàng bán hàng rong láu cá, gã cướp vặt và ông tài xế… Mỗi người có một hoàn cảnh và cá tính khác nhau nhưng tất cả đều có chung mong muốn đó là nhanh chóng trở về nhà. Khi xe dừng lại ở một đoạn đường vắng, một bà lão lẩn thẩn với bộ dạng kì dị bất ngờ leo lên xe đòi cháu của mình, khiến cho mọi người một phen khiếp sợ vì tưởng gặp ma.

Tuy nhiên, bà không phải là ma mà chỉ là một người mẹ đáng thương, đã từng bị mất con gái trong một vụ tai nạn giao thông và bị thất lạc đứa cháu trai. Suốt bao nhiêu năm qua, bà trở nên điên điên dại dại, cứ đón xe đi tìm cháu. Gặp ai bà cũng đòi trả lại cháu của mình. Khi bà lão yên vị, chuyến xe tiếp tục đi vào đoạn rừng vắng không bóng người. Lúc này, gã hành khách trên xe lộ nguyên hình là tên cướp, đã dùng dao khống chế trấn lột mọi người. Trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" đó, người phụ nữ có bầu lại trở dạ, khiến cho tất cả mọi người đều lao vào đở đẽ mà quên luôn việc mình đang đi cướp và bị cướp. Ban đầu, mọi người cứ tưởng tên cướp dữ dằn nhưng hóa ra anh ta cũng chỉ là một gã nghèo, cùng đường bí lối mới đi cướp… thức ăn để mang về cho mẹ của mình.

 

Cùng lúc đó, chiếc xe bị mất phanh và lao vào đoạn cua nguy hiểm – nơi đã từng cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, trong đó có mẹ của anh chàng mù Lu Dương. Trong lúc tính mạng của mọi người như ngàn cân treo sợi tóc thì Lu Dương chợt nghe có tiếng ai đó văng vẳng bên tai anh, bảo xe rẽ sang trái. Anh vội la lên và tài xế liền cho xe rẽ sang trái vào đúng đoạn đường an toàn, cứu sống cả đoàn người trong tích tắc. Chiếc xe dừng lại và Lu Dương nhận ra nơi anh đang đứng chính là thung lũng hoa vàng – nơi mà mẹ anh đã từng gặp tai nạn. Giọng nói vang vọng bên tai anh chính là giọng nói của hồn ma mẹ Lu Dương. Bà đã luôn đi theo để phù hộ cho anh và cứu những chiếc xe sắp rơi xuống vực. Lúc này, Lu Dương cũng nhận ra bà lão bị lẫn trên xe cũng chính là bà ngoại của mình. Vì tai nạn giao thông mà cả gia đình anh đã bị thất lạc và xa cách nhau. Cuộc hội ngộ của 2 bà cháu đã khiến cho tất cả mọi người đều xúc động.

Giám khảo Minh Nhí rơi nước mắt, nhận xét: "Các bạn quá tuyệt vời. Các bạn nghĩ ra một tiểu phẩm quá thông minh, các hành động kết hợp với nhau rất chặt chẽ, các miếng hài rất chính xác, cái kết rất nhân văn". NSƯT Kim Xuân: "Các bạn đã dẫn dắt chúng tôi vào một câu chuyện quá cảm động. Đó là lý do vì sao chúng tôi yêu sân khấu. Đối với tôi, ngày hôm nay, C.M.V là đỉnh. Tuyệt vời!". Nghệ sĩ Thanh Thủy: "Tiểu phẩm quá hoàn hảo. Các bạn xử lý ngôn ngữ hài rất thông minh, xử lý tình huống rất giỏi". Tiết mục của C.M.V nhận được 40 điểm.

C.M.V mang đến một sân khấu hài kết hợp kinh dị, đúng phong cách thường thấy ở sân khấu kịch Hồng Vân

 

Là nhóm kịch cổ trang nên các tiết mục của Chuồn Chuồn Giấy đều lấy bối cảnh cổ xưa với những câu chuyện dựa trên nền lịch sử. Tuần này, nhóm mang đến tiểu phẩm "Mỹ nhân kế" nói về sự hy sinh bất khuất của một trong 2 vị công chúa nổi tiếng nhất lịch sử nhà Trần: công chúa An Tư. Theo sử sách, đầu năm 1285, quân đội nhà Nguyên vây hãm Thăng Long. Thánh Tông Thái thượng hoàng và Đương kim Nhân Tông hoàng đế đã đi thuyền nhỏ ra vùng Tam Trĩ, còn thuyền ngự thì đưa ra vùng Ngọc Sơn để đánh lạc hướng đối phương nhưng quân Nguyên vẫn phát hiện ra.

Ngày 9 tháng 3 cùng năm, thủy quân Nguyên đã bao vây Tam Trĩ suýt bắt được hai vua. Chiến sự buổi đầu bất lợi. Tướng Trần Bình Trọng lại hy sinh ở bờ sông Thiên Mạc. Trước thế mạnh của đối phương và cần có thời gian để củng cố lực lượng, tổ chức chiến đấu, Thượng hoàng Trần Thánh Tông bất đắc dĩ phải dùng đến kế mỹ nhân, tức sai người dâng em gái út của mình là công chúa An Tư cho tướng Thoát Hoan để tạm cầu hòa. Nhóm nhận được số điểm 36,5.

 

Đêm thi tối qua cũng đã khép lại 4 chủ đề đầu tiên của chương trình. Tổng số điểm của C.M.V từ đầu chương trình đến giờ là 153 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng. Kế đến là nhóm Buffalo với 152,5 điểm, nhóm X-Pro và Chuồn Chuồn Giấy đồng hạng 148,5 điểm. Với số điểm 145, nhóm kịch Đời là đội đầu tiên phải nói lời chia tay với chương trình trong sự tiếc nuối của chương trình, đặc biệt là Nam Thư. Là người khá thân với nhóm, Nam Thư rơi nước mắt cho biết cô rất quý nhóm Đời, đặc biệt là trưởng nhóm Hồng Trang – người đã hy sinh rất nhiều để duy trì hoạt động của nhóm. Nam Thư mong muốn nhóm có thể đi sâu hơn để mọi người biết đến nhóm Đời nhiều hơn và đến xem kịch cà phê của nhóm. Để động viên, Nam Thư đã quyết định tặng nhóm Đời toàn bộ cát-xê của mình trong đêm thi.

 

Chương trình sẽ tiếp tục đến với khán giả vào lúc 21h thứ Năm ngày 21/4 trên kênh THVL1 với tập 6, chủ đề "Sau ánh hào quang".

Nguồn: QuangMT / Trí Thức Trẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *