Bên bờ hạnh phúc

 Mặc dù có mẹ là nghệ sĩ cải lương Lê Giang chỉ dạy cách hát vọng cổ nhưng Lê Lộc vẫn làm giám khảo cười nghiêng ngả vì màn trình diễn "bá đạo" của cô.

 

Tập 4 Sao nối ngôi diễn ra tối 28/6 trên THVL1 với chủ đề Một thoáng quê hương. NSƯT Việt Anh

và ca sĩ kiêm diễn viên Nhật Kim Anh làm giám khảo khách mời với 2 vị trí ghế nóng cố định là

NSND Bạch Tuyết (áo dài xanh) và Thái Châu. Nguyên Vũ và NSƯT Quế Trân giữ vai trò MC.

Lê Lộc và mẹ Lê Giang có khoảng thời gian dài xa cách, hai mẹ con mới gặp lại khi nữ

diễn viên cải lương kiêm diễn hài về Việt Nam hoạt động. Nữ diễn viên trẻ lấy lý do "mẹ là

quê hương" nên mời mẹ thể hiện bài tân cổ Con gái của mẹ (Giao Tiên). Cả trường quay

ngập tràn tiếng cười vì cách hát vọng cổ "bá đạo" của nữ thí sinh.

Giám khảo Thái Châu hài hước nhận xét: “Mỗi lần nghe em hát cải lương hay tân nhạc anh

thấy mình như… mất thăng bằng! Tuy nhiên, tiết mục diễn hài của em hồn nhiên và dễ

thương. Nó tuyệt vời đến nỗi anh cứ muốn… nghe em hát để mất thăng bằng dài dài”.

Lê Giang cũng tiết lộ khi dạy con gái hát vọng cổ, chị "muốn đánh luôn vì cứ hát trên trời".

NSƯT Việt Anh cũng dí dỏm nhận xét: “Nếu xét theo tiêu chí cuộc thi thì Lê Lộc nối bên cha

chứ không phải mẹ. Nhưng em rất có duyên, dù chọn đi theo con đường của cha nhưng biết

tung hứng với mẹ trong phần ca cổ để mang lại những tràng cười sảng khoái cho khán giả”.

Kết quả, cô nhận được 47,2 điểm.

Bình Tinh tạm rời xa cải lương để đến với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Cô thể

hiện Yêu chàng Hai Lúa (Chế Thanh) với hoạt cảnh sinh động. Con gái nuôi của NSƯT

Kim Tử Long vào vai cô gái thành thị về nông thôn chơi cùng nhóm bạn và đem lòng yêu

chàng trai quê mùa, chất phác. Bình Tinh còn làm mọi người bất ngờ với khả năng

đọc rap “cua trai” độc đáo.

NSND Bạch Tuyết hài lòng với sự thay đổi của Bình Tinh. NSƯT Việt Anh đánh giá: “Tiết mục

chuyên nghiệp và công phu. Em biết vận dụng tất cả kỹ năng sân khấu vào phần biểu

diễn này. Hoàn hảo đến từng chi tiết”. Kết quả, cô nhận được 47,9 điểm.

Linh Tý trình diễn tiết mục nói về tinh thần yêu nước ca ngợi những ngư dân, người lính biển

trong nhạc cảnh Hồn thiêng dân tộc gồm 2 bài hát Linh thiêng Việt Nam (Lê Quang) và Việt Nam,

Việt Nam (Isaac Thái). Con trai nghệ sĩ cải lương Linh Tâm bứt phá ngoạn mục với màu

sắc đa dạng. Anh khoe giọng hát khỏe khoắn với quãng trầm đặc biệt khiến giám khảo bất ngờ.

Danh ca Thái Châu nhận xét: “Em đã cho chúng tôi thấy sự bản lĩnh và lòng tự tin của em

trong tiết mục này. Xin chúc mừng em”. NSND Bạch Tuyết nghiêm túc: “Bạn thể hiện được

lòng tự hào và sự tin tưởng vào thế hệ tương lai của thanh niên Việt Nam”.

Thiêng Ngân thể hiện lại ca khúc Sóc sờ bai Sóc Trăng (Thanh Sơn) từng thành công qua

tiếng hát của ca sĩ Phi Nhung. Mẹ nuôi của giọng ca nhí hướng dẫn con gái từng động tác

vũ đạo và chỉ dạy cách hát ngọt ngào.

Giám khảo Thái Châu góp ý: “Con nên chịu khó tập luyện thêm về phần ánh mắt, gương

mặt để có thần sắc hơn khi trình diễn”. Nhật Kim Anh cũng đồng tình: “Chị thích nghe

những giai điệu dân ca nên cũng thích phần biểu diễn của em. Em hát và múa rất hay rồi

nên nếu tập được thần thái, biểu cảm như của mẹ Phi Nhung khi hát trên sân khấu nữa

thì em sẽ còn xuất sắc hơn nhiều”. Thiêng Ngân nhận được 47,2 điểm.

Hồng Phượng trở về với sở trường dân ca ở đêm thi thứ 4. Cô vào vai một cô gái

Việt kiều xa quê hương từ nhỏ, khi trở về thăm ông bà, cô vấp phải sự khó chịu của người

ông vì cho rằng cháu gái của mình giờ đã bị “lai căng”. Phần biểu diễn của cháu gái

NSƯT Vũ Linh có sự trợ giúp của diễn viên Hữu Bình và Ngọc Lan. Cô thể hiện liên khúc

gồm hai bài hát Giấc ngủ đầu nôi (Thanh Sơn) và Ru con thuyền mộng (Hoài Nam).

Giám khảo khách mời Việt Anh nhận xét: “Hồng Phượng đã tìm cách dẫn chuyện vào bài hát

khá dễ chịu. Hoạt cảnh của tiết mục cũng dễ thương”. Tuy nhiên, danh ca Thái Châu lại

đánh giá cô chưa thể hiện tốt giọng hát: “Ở bài hát đầu tiên, nhịp bị nhanh quá nên em hát

bị mất đi cái dạt dào tình cảm, chất tự sự. Bài thứ hai thì quãng rộng quá, ở những nốt cao em lên không tới còn nốt thấp thì bị mờ và chìm hết”. Kết quả, cô nhận được số điểm thấp nhất 45,8.

Hoài Anh Kiệt tiếp tục phát huy sở trường nhạc dance. Anh pha trộn chất liệu ngũ cung với

EDM thời thượng trong ca khúc ca ngợi non sông gấm vóc đất Việt là Thư pháp 

(Nguyễn Duy Hùng). Đặc biệt, nam ca sĩ đa tài còn vừa hát vừa thể hiện khả năng đánh trống.

NSND Bạch Tuyết nhận xét: “Bạn rất phiêu lưu và cháy hết mình trong tiết mục. Tôi rất thích

giọng gió của bạn khi hát những nốt cao. Bạn làm cho tôi và khán giả phải nổi gai ốc”.

Hoài Anh Kiệt nhận được 47,9 điểm.

 

Nguồn: Kim Chi  Ảnh: DL Duy ( Zing.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *