Bên bờ hạnh phúc

 Ở những diễn biến tiếp theo của phim Cô Dâu Bị Bán, sau khi nhận tin báo Virendra cùng Purvi đang cùng nhau tận hưởng chuyến du ngoạn trong khi Sakshi và hai con phải quay về vì trễ xe

Xót xa khi chứng kiến những giọt nước mắt đau khổ của người vợ trẻ đáng thương, Virendra quyết định đến gặp vợ cũ và tiết lộ toàn bộ sự thật về thân thế của Purvi. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, “ngài sư tử” đã không thể biến dự định táo bạo và liều lĩnh kia thành sự thật khi chứng kiến mẹ của bọn trẻ đang trong tình trạng “thập tử nhất sinh”.

Purvi cũng vì lo cho sức khỏe của Sakshi mà chấp nhận mọi đắng cay, thua thiệt trong thân phận một người hầu. Điều đó khiến Virendra càng thêm xót xa, ray rứt. Thấu hiểu nỗi lòng của ba cũng như “mẹ ghẻ tốt bụng”, Yuhi cùng Manas luôn âm thầm tạo cơ hội để cả hai có được những khoảnh khắc thật ý nghĩa bên nhau.

Thế nhưng, “giấy vốn không thể gói được lửa”, Sakshi cuối cùng đã biết Purvi thật ra đã được trưởng làng “mua” về làm vợ chứ không phải là người hầu như anh từng giới thiệu trước đó. Sự việc đổ bể, Purvi quyết định rời đi nhằm trả lại cuộc sống yên bình vốn từng có của năm năm trước giữa Virendra và Sakshi.

Trái với tâm trạng vui mừng của bà Prakashi, Anzali, và cả Sakshi khi hay tin “cô dâu bị bán” sắp ra đi, Yuhi, Manas cùng “ngài sư tử” lại vô cùng lo lắng, thậm chí rất sốc. Bởi lẽ, trong lòng họ, Purvi đã chiếm một vị trí quan trọng mà không ai có thể thay thế.

Trong một diễn biến khác, lợi dụng lúc cả nhà đi vắng, gã đàn ông xấu xa mang chiếc mặt nạ “khách quý” của gia đình rắp tâm dở trò đồi bại với Purvi. Trong lúc cô bất lực chống cự thì Yuhi và Manas đã kịp phát hiện và cứu nguy “dì Voi”. Tuy nhiên, trong lúc dạy cho kẻ xấu một bài học nhớ đời, cô bé Yuhi chẳng may bị trượt chân té ngã từ cầu thang dẫn đến bất tỉnh.

Sự việc sau đó nhanh chóng đến tai trưởng làng. Gã đàn ông đồi bại vì sợ cơn thịnh nộ của “ngài sư tử” đã cố đổ tội cho Purvi chủ động quyến rũ hắn. Thế nhưng, ý đồ bất chính ấy không thể khiến hắn bình an rời đi khi bé Manas bất ngờ đưa ra bằng chứng thuyết phục. Thay vì vui mừng khi con dâu được minh oan, bà Prakashi lại tỏ ra thất vọng bởi kẻ xấu xa chẳng may bị trừng phạt.

Không cam tâm nhìn “cô dâu bị bán” ung dung an vị với thân phận vợ hai của trưởng làng, mẹ con Anzali lại rắp tâm lên kế hoạch hòng loại bỏ “chiếc gai nhọn” luôn gây xốn mắt cả hai. Và cơ hội “vàng” đã tới khi Purvi bất chấp cả lời khuyên của Sakshi để bảo vệ cô gái đáng thương.

Lợi dụng sự việc đó, bà mẹ kế “tốt bụng” của Virendra đã thuận lợi gieo vào lòng Sakshi những hoài nghi rằng “dì Voi” của bọn trẻ đang cố gắng từng bước đánh cắp vị trí phu nhân trưởng làng vốn dĩ từng thuộc về một mình cô. Cục diện càng căng thẳng hơn khi Sakshi bị chồng quở trách vì nghe theo lời mách nước của mẹ chồng dẫn đến quyết định sai lầm.

Trái lại, hành động liều lĩnh của Purvi trong việc bảo vệ cô gái khỏi sự hành hạ của chính những người thân yêu đã một lần nữa giúp cô ghi điểm tuyệt đối trong lòng trưởng làng Virendra. Tuy nhiên, cách xử sự những tưởng khôn ngoan ấy lại chính là nguyên nhân khiến Purvi bị đuổi khỏi nhà chồng.

Theo doisongvanhoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *