Bên bờ hạnh phúc

Sau sự ra đi đột ngột của cô người mẫu 20 tuổi xứ kim chi Daul Kim, nhiều người giật mình nhìn lại cuộc sống của những người nổi tiếng, nhất là các ngôi sao trẻ, và có thể thấy ở họ luôn chất chứa nỗi cô đơn đến tận cùng.

Vài giờ trước khi từ giã cõi đời, Daul Kim tìm đến những người bạn. Bạn trai của Kim phát hiện cô treo cổ tự vẫn trong căn hộ sang trọng của mình ở Paris.

"Cầu vồng của tôi ở nơi xa quá"

 

Trong mắt mọi người, Daul Kim là một tấm gương thành đạt, nhưng sự thật cuộc sống của một siêu mẫu không phải thiên đường.

Kim bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi 16 tuổi vào năm 2006 và bắt đầu nổi tiếng một năm sau đó, khi xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue. Trong mắt mọi người, Kim là một tấm gương thành đạt, nhưng sự thật cuộc sống của một siêu mẫu không phải thiên đường.

Áp lực công việc và sự kỳ vọng của mọi người khiến cô gái 20 tuổi luôn thấy căng thẳng và mệt mỏi. Khi cần chia sẻ tâm sự, Kim không có một người bạn đủ thân thiết bên cạnh. Cuộc sống của Kim là sàn catwalk, những chuyến bay, địa điểm đến trong chốc lát, vì thế cô gái trẻ luôn thấy cuộc sống thật chơi vơi, không tìm được điểm tựa về tinh thần.

Trước đó, một người đẹp châu Âu 20 tuổi cũng tìm đến cái chết vì tâm trạng cô đơn. Nhiều người vẫn cho rằng những người mẫu phương Tây, với sự thông thoáng trong cách suy nghĩ, có thể khỏa lấp sự trống vắng của mình bằng những cuộc tình một đêm hay chuyện yêu cho quên buồn. Nhưng điều này không đúng với cô gái người Nga Ruslana Korshunova. Cô đã nhảy từ căn hộ tầng 9 của mình ở New York vì không thể tìm thấy sự sẻ chia, cảm thông trong mối tình của mình.

 

Ruslana Korshunova đã nhảy từ căn hộ tầng 9 của mình ở New York vì không thể tìm thấy sự sẻ chia, cảm thông trong mối tình của mình.

Trước khi từ giã cõi đời, Ruslana nhiều lần đề cập tới sự thất vọng và lạc lõng trên trang web cá nhân. “Tôi đang chới với. Liệu tôi có thể tự tìm thấy cho mình một tình yêu hay không? Tôi hiểu đó là gì. Tôi hiểu tại sao mối quan hệ của mình không có kết quả chỉ vì tôi là người khó đoán. Tôi ước mình có thể cất cánh bay lên. Ôi, cầu vồng của tôi lại ở xa quá”. Và cô đã quyết định đi đón cầu vồng của mình ở thế giới bên kia, thế giới theo như những người đẹp tuổi 20 nghĩ, sẽ không còn cô độc, buồn đau, thất vọng, chán chường hay áp lực.

Suy nghĩ bi quan như thế không phải là ít trong những ngôi sao trẻ sớm thành danh tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Nổi như cồn sau khi đóng phim Chạng vạng, luôn góp mặt trong danh sách những ngôi sao "hot" nhất thế giới, Robert Pattinson cũng không hiểu nổi tại sao anh không tìm được người yêu và hiểu mình thực sự.

“Tôi chưa có bạn gái và không biết tại sao. Tôi cứ tưởng sẽ có nhiều người đến với mình sau khi có một bộ phim nổi tiếng, nhưng không phải”, Pattinson tâm sự. Robert thổ lộ, nhiều khi anh ngồi bó gối, đầy cô đơn, khao khát được đi chơi với vài cô người mẫu chân dài. Nhưng anh vẫn phải chấp nhận hiện thực và trăn trở “không hiểu sao mình không thể đạt được mơ ước ấy”.

Robert còn cho biết, cuộc sống ở Hollywood hoàn toàn khác biệt với những nơi khác trên thế giới. Anh cảm thấy mình thật khó khăn khi tìm cách thích nghi với cuộc sống của một ngôi sao. Pattinson miêu tả sự nổi tiếng như bóng đêm bao phủ cuộc sống của anh. Diễn viên người Anh lo mình sẽ mắc bệnh hoang tưởng, nếu cứ tiếp tục bị các tay săn ảnh và người hâm mộ đeo bám.

 

Robert và Kristen thấy khó thích nghi và mệt mỏi với cuộc sống của người nổi tiếng.

Chung suy nghĩ với Robert là "cô nữ sinh trung học Bella" Kristen Stewart. Ngôi sao tuổi teen cho biết chưa bao giờ cô thèm được sống một cuộc sống của người bình thường như lúc này, thèm có một người bạn thực sự để chia sẻ mà không sợ ngày mai câu chuyện riêng của mình sẽ bị phơi ra trên mặt báo.

“Tôi mong được ra ngoài dạo phố sau khi kết thúc công việc, thay vì chui vào phòng khách sạn và phải ở lỳ trong đó. Tôi làm công việc của một diễn viên từ khi còn nhỏ và tôi biết những người như chúng tôi không bao giờ có được cuộc sống bình thường. Tôi cũng không có lấy một người bạn thân để chia sẻ mọi chuyện. Chỉ cần hé một câu thôi là ngay mai tên bạn đã lập tức xuất hiện trên các trang báo”, Kristen tâm sự.

Chọn cách sống ẩn dật để nhấn chìm cô đơn

 

Greta Garbo quyết định chọn cho mình cách sống ẩn dật đến hết cuộc đời.

Những ngôi sao trẻ ngày nay đang trải qua cuộc đấu tranh cam go với nỗi cô đơn, áp lực vì quá nổi tiếng, hành trình mà những diễn viên gạo cội từng phải trải qua. Một số người tự vượt qua được giai đoạn khó khăn, nhưng có những người chịu buông xuôi số phận và quyết định chọn cách sống ẩn dật, nhấn chìm nỗi cô đơn, coi như định mệnh của mình phải thế.

Nữ diễn viên điện ảnh kỳ cựu Greta Garbo trở thành một biểu tượng của màn bạc và khiến khán giả mê đắm từ năm 1930. Năm 1932, bà đã là một minh tinh đẳng cấp thế giới. Nhưng cũng kể từ đó, bà tránh mọi buổi tiệc tùng của Hollywood, từ chối ký tặng khán giả, khước từ các cuộc phỏng vấn, không trả lời thư của khán giả cũng như không tham gia vào những buổi ra mắt phim mới hay các buổi trao giải thưởng điện ảnh.

Ngay cả vào năm 1955, dù được hứa về một giải Oscar danh dự, bà cũng không tới. Tuy nhiên, bà càng tránh bao nhiêu thì giới truyền thông lại càng soi mói bấy nhiêu. Bà cầu khẩn mọi người hãy để bà sống yên ổn. Năm 1941, bà tuyên bố giã từ sự nghiệp. 49 năm sau, bà vẫn sống lặng lẽ ở khu Manhattan, không lấy chồng cũng không sinh con. Garbo lặng lẽ qua đời năm 1990.

Syd Barrett sống trốn tránh mọi người cho tới lúc chết.

Cũng như người đẹp Garbo, thành viên đồng thời là người sáng lập ra nhóm Pink Floyd Syd Barrett sống trốn tránh mọi người cho tới lúc chết. Chàng ca sĩ đã bỏ lại cuộc sống ồn ào sau lưng từ năm 1978. Anh quay về với hội họa, trồng vườn và viết một cuốn sách về lịch sử nghệ thuật. Syd không hề liên lạc với bất cứ thành viên nào của nhóm Pink Floyd và cũng chẳng muốn nhớ đến quãng thời gian hoạt động âm nhạc trong quá khứ. Syd qua đời vào năm 2006.

Cả Greta Garbo và Syd Barrett đều thấy mình cô độc và lạnh lẽo trên đỉnh cao của danh vọng và nổi tiếng. Và có thể họ đã nghĩ nếu cứ tiếp tục đi trên con đường đó, họ sẽ có những hành động không mong muốn. Cả hai quyết định chọn cho mình cách sống ẩn dật, lui về hậu trường, dù có thể đó không phải là giải pháp tốt nhất.

Theo tintuconline

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *