Bên bờ hạnh phúc

Không chỉ sở hữu giọng ca ngọt ngào, ngoại hình sáng sân khấu, thí sinh người Lào Vongsaynha Keonakhon còn là vận động viên taekwondo đai đen từng đoạt giải quốc gia tại Lào.    

Ca khúc Vongsaynha Keonakhon dùng để chinh phục bộ tứ quyền lực trong vòng chọn đội là Shallow. Dù phần trình diễn không được tất cả các HLV đánh giá cao nhưng chàng trai người Lào vẫn nhận được 3/3 lựa chọn. Vì quá yêu thích, nữ ca sĩ hải ngoại hào hứng đặt cho thí sinh 1 biệt danh dễ mến “Dâu tây”.

 

Không chỉ có khả năng ca hát, Vongsaynha Keonakhon còn là vận động viên môn teakwondo trong đội tuyển quốc gia Lào với nhiều thành tích, huy chương trong các cuộc thi lớn nhỏ. Vì vậy trước khi đến với phần nhận xét, nam thí sinh đã đặc biệt dành tặng cả trường quay 1 bài quyền. Tài năng của thí sinh khiến Quốc Đại thích thú tuyên bố: “Anh sẵn sàng làm bao cát cho em luyện tập nếu em về đội Cẩm Ly – Quốc Đại”.

Về mặt chuyên môn, Quang Lê là người đầu tiên lên tiếng: “Anh Lê chưa bao giờ hết lời khen ngợi em, bài này em đã thay đổi phong cách hát nhẹ nhàng sâu lắng, anh cũng chờ phút chót để bấm em bởi vì anh thấy em quá hoàn hảo và đội anh Lê đang thiếu trầm trọng cái màu này. Anh dám khẳng định với em 1 điều luôn là nếu em về với đội anh anh chắc chắn sẽ đưa em đi vào rất xa”. Nam ca sĩ vừa dứt lời cũng là lúc điệp khúc “hứa thật nhiều thất hứa thật nhiều” từ hàng ghế nóng còn lại vang lên.

Đối lập với đàn em, cả Minh Tuyết và Cẩm Ly đều cho rằng phần trình diễn của “Dâu tây” chưa xuất sắc. Theo chị Tư bài hát Shallow hơi “quá sức” với nam thí sinh ở thời điểm hiện tại: “Em sở hữu ngoại hình sáng sân khấu nhưng hơi nhút nhát, có vỏ bọc kín đáo che giấu sự tiềm tàng bên trong, giọng hát em có nội lực nhưng còn bị ém lại rất nhiều”. Đồng tình với chị gái, Minh Tuyết đánh giá phần thi của “Dâu tây” chưa đạt vì mắc lỗi “hát phô, chênh vênh, chưa đủ cảm xúc” bên cạnh đó nữ ca sĩ khẳng định: “Chị nói lời rất thật vì chị rất thích em, chị vẫn nhìn thấy trong em tiềm năng rất lớn nhưng vì không có kinh nghiệm và không biết chọn bài nên em đã tự đưa mình vào ngõ cụt. Cho nên chị rất mong muốn có thể giúp em, hãy về đội chị”.

Lời góp ý cũng như tình cảm từ bộ tứ quyền lực khiến chàng trai Lào vô cùng xúc động. Vongsaynha Keonakhon tâm sự: “Thật ra ba mẹ em hay nghe nhạc của chị Cẩm Ly nhưng mà hôm nay em sẽ chọn HLV tìm ra nhiều khuyết điểm của em nhất – đó là chị Minh Tuyết ạ”. Lựa chọn của “Dâu tây” khiến 2 đội còn lại khá “hụt hẫng”, và người buồn nhất có lẽ chính là Quang Lê khi liên tục “mất” thí sinh yêu thích vào tay đàn chị Minh Tuyết.

 

 
 
Kết thúc tập 7 vòng Chọn đội bộ tứ quyền lực đã hoàn thiện đội hình với tối đa 4 chiến binh tài năng. Trong tập này đội HLV Cẩm Ly – Quốc Đại đã tìm được 3 học trò cưng: Tấn Đạt, Bằng Chương, Hà Mi. Quang Lê sở hữu 3 thí sinh: Ngọc Vàng, Thái Bảo, Quỳnh Ly; 2 nhân tố cuối cùng của đội Minh Tuyết là: Xuân Hân, Vongsaynha Keonakhon. Thí sinh duy nhất phải nói lời tạm biệt chương trình trong tập 7 là Thanh Trà.
Nguồn: Vũ Liên ( Thế giới điện ảnh )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *