Bên bờ hạnh phúc

Trong tập 8 của Người Kể Chuyện Tình phát sóng tối 30/7 tới đây, Nguyễn Kiều Oanh kể về 2 lần bị người yêu phản bội, vô số lần bị bầu sô gạ gẫm cùng nỗ lực để chiến thắng tại gameshow này.

Nguyễn Kiều Oanh là nữ ca sĩ thành công với loạt chương trình lớn như: Á quân Ngôi sao phương Nam 2015, Á quân cuộc thi âm nhạc Be A Star 2017The Voice (đội Lam Trường) và tạo được dấu ấn mạnh mẽ. Hiện tại, Kiều Oanh đang là thí sinh tiềm năng của gameshow Người Kể Chuyện Tình (phát sóng 21 giờ thứ năm hàng tuần trên THVL1). Với chất giọng cao vút, kĩ thuật thanh nhạc vững chắc, Kiều Oanh trong nhiều năm qua còn chinh phục khán giả ở lĩnh vực diễn xuất và đóng phim truyền hình.

 

Hai lần bị phản bội, nhiều lần bị bầu sô gạ gẫm

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, con đường tình yêu của Kiều Oanh có thêm nhiều khởi sắc. Gần đây, cô mới đây vừa công khai người yêu là chàng trai soái ca quen nhau từ một show hẹn hò. Đây cũng là cặp đôi duy nhất của show này chính thức thành đôi. Trong các đêm thi của Người Kể Chuyện Tình, theo sát người đẹp là bạn trai Quân Lee. Anh có tên đầy đủ là Lê Minh Quân, hiện đang là diễn viên, người mẫu chuyên nghiệp tại Hà Nội. Quân Lee sở hữu chiều cao lý tưởng đến 1m85. Anh ân cần chăm sóc và hộ tống nữ ca sĩ biểu diễn trên sân khấu.

Theo tiết lộ của Kiều Oanh, bạn trai của cô là người sống tình cảm. Cô bị thu hút bởi sự chân thành, cá tính nghệ sĩ của anh ấy. Nhắc về những cuộc tình trong quá khứ, Kiều Oanh thú nhận vì yêu nhiều nên sự nghiệp ca hát của người đẹp bị đình trệ: “Tôi mong muốn tìm được một người để cưới, hiểu được tính chất công việc, ủng hộ tôi hoạt động nghệ thuật. Năm 2019, tôi đổ vỡ tình yêu. Tôi yêu hết mình, không ra sản phẩm âm nhạc, hay định hướng sự nghiệp mà chỉ nghĩ chuyện tương lai với người ấy. Tôi dành hết thời gian cho họ nhưng nhận về tổn thương vì sự phản bội”. Tuy nhiên, Kiều Oanh không hối tiếc những lần dại khờ yêu đã giúp cô nuôi dưỡng cảm xúc nghệ thuật.

Kiểu Oanh cũng cho biết trên bước đường nghệ thuật, cô đối mặt với nhiều cám dỗ: “Khi vào Sài Gòn, tôi luôn tự thân vận động, không có công ty quản lý. Thời mới vào nghề, tôi chỉ là cô bé đen nhẻm, xấu xí nhưng vẫn bị bầu show gạ gẫm, quấy rối. Thậm chí, tôi nhờ người nhà đến đón về, cả đêm tôi không dám ngủ vì họ đứng trước cửa phòng khách sạn, đòi vào. Họ gạ gẫm, có những hành động không thể chấp nhận khiến tôi bị tổn thương. Tôi sau đó rút ra những kinh nghiệm, quyết không cả nể, khéo léo từ chối khi nhận ra người khác có ý đồ xấu”.

Đối với Kiều Oanh “nghệ sĩ phải có cái đầu lạnh, trái tim nóng trên sân khấu” thì mới hoạt động được trong nghề. Dần dần, bằng sự giúp đỡ, động viên tinh thần của các anh chị trong nghề như Tùng Leo, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, MC Trấn Thành… Kiều Oanh nhận được nhiều lời khuyên những khi mệt mỏi, yếu lòng để trở nên mạnh mẽ hơn.

Dốc hết sức lực để chiến thắng ở Người Kể Chuyện Tình

Kiều Oanh sinh ra trong một cái nôi cải lương, cô được ông ngoại hướng dẫn hát bolero, cải lương, tuy nhiên khi cô chuyển hướng sang hát và ra mắt các sản phẩm nhạc trẻ thì lại không gây được nhiều tiếng vang. Đến với Người Kể Chuyện Tình 2020, Kiều Oanh xác định đây là gameshow đánh dấu sự trở lại: “Khán giả hay gọi tôi là cô Á vì tôi thi gì cũng đạt Á quân. Nhiều người khuyên tôi ngừng thi gameshow, tập trung ra mắt sản phẩm nhưng vì yêu thích gameshow Người Kể Chuyện Tình, tôi sẽ dốc tất cả tinh thần, công sức như một chiến binh trên sân khấu”, nữ ca sĩ sinh năm 1994 khẳng định.

Ở vòng 1, chủ đề nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, Kiều Oanh xuất hiện trong tà áo dài trang nhã, dịu dàng khoe giọng hát ngọt ngào với Rạng đông về trên quê hương Việt Nam. Tiết mục có phần hòa âm mới mẻ khiến danh ca Thái Châu khen ngợi. Phương Dung tấm tắc: “Nguyễn Kiều Oanh có một nội lực, hấp lực người xem, hát đầy tự tin như một cây lúa ngoài đồng mang một sức sống tự nhiên”.

Ở vòng tiếp theo, tiết mục Paris có gì lạ không em (thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên), những ý thơ hồn nhiên, trong sáng kết hợp với chất nhạc lâng lâng của Ngô Thụy Miên cùng giọng hát cao vút, đầy cảm xúc của Kiều Oanh mang đến một tiết mục tuyệt vời. Thái Châu đánh giá nữ ca sĩ đã nghiên cứu bài hát, làm mới nhưng giữ lại phong cách lãng mạn, tình tứ của ca khúc. Đặc biệt hơn, với Thơ tình cuối mùa thu của cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Kiều Oanh mang đến một phần trình diễn đẹp đến nao lòng bằng xúc cảm chạm đến trái tim của Phan Hồng Hà – con trai cố nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Nam nhạc sĩ thổ lộ: “Đã rất lâu, tôi mới được xem một tiết mục khiến tôi muốn khóc đến như vậy. Kiều Oanh có giọng hát rung, luyến láy, trau chuốt, nét diễn có hồn, phần hoà âm mới mẻ. Ca sĩ hát chạm tới trái tim của người nghe như Kiều Oanh là thành công”.

 

Hiện tại, Kiều Oanh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: ca sĩ hát nhiều thể loại (nhạc trẻ, bolero, cải lương), sáng tác ca khúc và làm diễn viên. Cô hướng đến hình ảnh người nghệ sĩ đa năng, luôn tìm tòi những điều mới mẻ, mang đến khán giả, xã hội những sản phẩm tích cực. Cô nói: “Sau Người Kể Chuyện Tình, nếu khán giả yêu thích Kiều Oanh thì tôi sẽ chuyển hướng hát bolero. Nếu họ muốn tôi là nghệ sĩ đa năng thì tôi vẫn sẽ giữ nguyên hình ảnh như hiện tại”.

Tập 8 Người Kể Chuyện Tình chủ đề nhạc sĩ Lê Uyên Phương sẽ chuyển tải đến khán giả những thăng trầm trong cuộc đời của cặp nghệ sĩ nổi danh qua ba phần trình diễn của Dương Kim Ánh, Ánh Linh và Đỗ Tùng Lâm.

Chương trình phát sóng lúc 21 giờ thứ năm ngày 30/7 trên THVL1. Chương trình do Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

Nguồn: Song Minh ( THVL )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *