Bên bờ hạnh phúc

Trải qua 11 đêm thi, chương trình Người Kể Chuyện Tình chính thức tìm ra top 3 xuất sắc nhất cùng tranh tài trong đêm Chung kết là: Nam Cường, Phú Quí và Thúy Huyền.

Ở đêm thi này, các thí sinh sẽ không hát theo chủ đề, thay vào đó họ được quyền thể hiện tác phẩm của một nhạc sĩ bất kỳ từng xuất hiện trong chương trình. Điều đó vừa là áp lực nhưng cũng là cơ hội để top 3 chọn được sở trường và bứt phá. Giám khảo trong đêm thi là danh ca Phương Dung, Thái Châu và Họa Mi.

Danh ca Phương Dung

 

Theo tiết lộ, Nam Cường sẽ chọn ca khúc Cô hàng xóm, sáng tác bởi nhóm nhạc Lê Minh Bằng để tranh tài trong đêm Chung kết. Đây là ca khúc đã quen thuộc với người yêu nhạc bolero, để làm mới nó, Nam Cường mất rất nhiều thời gian để luyện tập, lắng nghe ý kiến từ các nhạc sĩ và giám khảo của chương trình. Vì đặt mục tiêu lớn nên nam ca sĩ khá căng thẳng và áp lực, bởi so với hai thí sinh còn lại, Nam Cường có phần yếu thế hơn vì là ca sĩ nhạc Pop, đã quen với cách hát nhiều kỹ thuật. Tuy nhiên, khán giả có quyền đặt kì vọng vào Nam Cường, vì anh có khả năng cảm nhạc và diễn xuất rất tốt.

Ca sĩ Nam Cường

 

Giọng hát của anh nhiều lần được danh ca Phương Dung và Thái Châu đánh giá rất cao. “Tôi không ngờ Nam Cường lại hát nhạc tình và bolero tốt như vậy. Ở mỗi vòng thi em ấy luôn tạo cho tôi bất ngờ bởi giọng hát cao, giàu cảm xúc, cách luyến láy cũng vừa đủ. Tôi nghĩ Nam Cường nên theo đuổi dòng nhạc này, vì nó rất phù hợp với em”, Phương Dung nói. Chia sẻ trước đêm thi, Nam Cường cho biết: “Đến giờ phút này, tôi không còn lo lắng mình có đạt được quán quân hay không. Điều khiến tôi mất ăn mất ngủ là phải thể hiện hết những gì mình đang có, nhập tâm vào nhân vật và mang đến cảm xúc thật cho người nghe nhạc. Nếu như không chiến thắng nhưng phần thi được khán giả khen ngợi là tôi hạnh phúc rồi”.

Ứng cử viên nặng ký và là đối thủ của Nam Cường chính là Phú Quí. Từng đoạt giải ba một cuộc thi về bolero, Phú Quí được khán giả đặc biệt yêu thích khi theo đuổi dòng nhạc này. Sau nhiều năm đi hát, Phú Quí có rất nhiều kinh nghiệm cùng giọng hát trời phú. Trong chương trình, nam ca sĩ thường xuyên đạt điểm tối đa và dẫn đầu nhiều đêm thi liền. Với cách hát tự sự và mang câu chuyện bản thân vào ca khúc để làm nên cảm xúc cho phần trình diễn, Phú Quí chinh phục được giám khảo và biết bao con tim khán giả. Danh ca Thái Châu nhận xét Phú Quí là một trong số ít ca sĩ anh cảm thấy có tâm huyết rất lớn đối với dòng nhạc này, bởi ở mỗi vòng thi nam ca sĩ luôn dành nhiều thời gian để lo cho tiết mục, có những lúc bệnh nặng nhưng Phú Quí vẫn cố gắng đứng trên sân khấu và mang lại phần thi tuyệt vời.

Ca sĩ Phú Quí

 

“Giọng hát của Phú Quí thì không phải bàn cãi nữa, rất hay. Tôi thích cách em ấy nhả chữ, cách vào câu rất nhẹ nhàng”, Thái Châu nhận xét. Ở đêm thi cuối cùng, Phú Quí chọn một sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ và Hồ Đình Phương – Xin làm người tình cô đơn để tranh tài và tìm cơ hội chiến thắng. Đây là ca khúc được chính tác giả và vợ của ông, bà Kha Thị Đàng rất tâm đắc. Trong hậu trường, bà Kha Thị Đàng dành nhiều thời gian để chia sẻ về ca khúc và hướng dẫn nam ca sĩ hát theo đúng tinh thần mà nhạc sĩ Châu Kỳ từng đặt vào bài hát.

Dựa vào đó, Phú Quí sẽ phối lại ca khúc theo cách mới mẻ hơn, thể hiện được sự dạt dào và đau buồn như chính tâm trạng của anh nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần của nhạc sĩ. Nói về đêm thi quan trọng này Phú Quí cho biết: “Hiện tại tôi rất thoải mái, chỉ tiếc là sau chương trình, các thí sinh không còn đồng hành cùng nhau, và chắc chắn tôi sẽ nhớ họ rất nhiều”.

Ca sĩ Thúy Huyền

 

Là thí sinh nữ duy nhất trong top 3, Thúy Huyền mang trong mình nội lực và cách hát u buồn luôn khiến khán giả bật khóc. Trên ghế nóng, danh ca Phương Dung nhiều lần khen ngợi vì giọng hát tốt và sự chuyên nghiệp, luôn biết làm mới bản thân của Thúy Huyền. Sở hữu đủ yếu tố của một ngôi sao là thanh và sắc, nữ ca sĩ được dự đoán sẽ làm nên chuyện tại Người Kể Chuyện Tình và trở thành ngôi sao trữ tình mới trong làng nhạc Việt. Ở đêm thi này, Thúy Huyền dành tất cả cảm xúc và nỗi đau để kể câu chuyện về những thân phận trôi dạt trong cuộc đời, mà nhạc sĩ Trúc Phương đã đưa vào một ca khúc để đời của ông, bài hát Nửa đêm ngoài phố.

Cả ba thí sinh sẽ có màn kết hợp chung trong liên khúc Linh hồn tượng đá – Cho người tình nhỏ – Chỉ hai đứa mình thôi nhé. Bên cạnh đó, qua câu chuyện được phóng tác, khán giả sẽ thấy bóng dáng những nàng thơ của các nhạc sĩ Anh Bằng, Minh Kỳ và Lê Dinh cũng những cuộc gặp gỡ định mệnh giữa họ. Tiết mục này sẽ được chấm điểm độc lập như phần thi solo, chính vì vậy đòi hỏi các thí sinh phải có sự kết hợp nhuần nhuyễn, cách chia câu hợp lý để tôn vinh được giọng hát của cả ba. 

Nguồn: Đình Cường  Ảnh: BTC ( VnMedia )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *