Bên bờ hạnh phúc

Theo danh ca Lệ Thu, ông trời đã bù đắp thiệt thòi cho đôi chân của Đức Minh bằng giọng hát truyền cảm.

Tối 27/3, chương trình Tình Bolero hoan ca đã chính thức lên sóng với chủ đề Lang thang ngoài phố.

Ca sĩ Đức Minh và MC Trác Thúy Miêu

 

Tiết mục thu hút nhiều sự chú ý nhất tối qua thuộc về Đức Minh – chàng ca sĩ bị bại liệt chân và được đông đảo khán giả biết đến với biệt danh là “vua phong trà”. Anh thể hiện ca khúc Thành phố buồn của nhạc sĩ Lam Phương với bản phối hoàn toàn mới, do chính anh hoà âm lại.

Ngồi trên hàng ghế giám khảo, danh ca Elvis Phương cũng dành lời khen cho cách hát và hoà âm của Đức Minh. Thậm chí, nam danh ca đã khoát tay, từ chối bình luận thêm để thể hiện sự thán phục tài năng của Đức Minh.

Trong khi đó, nữ danh ca Lệ Thu cũng cho rằng cô không tìm ra một khuyết điểm nào của “vua phòng trà” trong ca khúc này. Và theo chị, ông trời đã bù đắp thiệt thòi cho đôi chân của Đức Minh bằng giọng hát, cô khuyên anh không nên buồn vì anh có tài năng hơn hẳn rất nhiều người. Đây cũng là tiết mục duy nhất đạt số điểm cao tuyệt đối trong tối qua.

Được biết, khi Đức Minh được 8 tháng tuổi, anh bị sốt bại liệt khiến chân trái bị teo cơ, từ đó đến nay, bước đi của anh không được bình thường như bao người khác. Để không buồn và cảm thấy mặc cảm, anh đã đi học đàn guitar cổ điển.

Đến tuổi thanh niên, Đức Minh đã chuyển sang chơi nhạc nhẹ và tập tành hát những ca khúc ngoại quốc. Anh từng làm việc trong đoàn Xiếc ca múa nhạc tổng hợp, cũng từng bị quản lý cho thôi việc chỉ vì anh là người khuyết tật.

Bước ngoặt cuộc đời anh là vào một đêm của năm 1990, khi anh làm nhạc công tại một vũ trường nổi tiếng ở Quận 1, TP.HCM, không hiểu vì sao 2 ca sĩ chính không thể đến để biểu diễn. Cuối cùng, Đức Minh trở thành “giải pháp chữa cháy”. Giọng hát đầy cảm xúc của Đức Minh đã chinh phục khán giả, họ liên tục yêu cầu anh hát tiếp. Sau đêm đó, chàng trai khuyết tật ngày nào đã trở thành ca sĩ chính của phòng trà.

Đức Minh đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ – vốn cũng là một fan hâm mộ của anh.

 

Dù giọng hát rất được nhiều người yêu thích, nhưng vì mặc cảm với đôi chân, Đức Minh chỉ muốn hát ở phòng trà và ngại bước ra sân khấu ngoài trời. Hiện tại, anh đang có một cuộc sống hạnh phúc với người vợ đã kết hôn 11 năm. Cô vốn là một fan hâm mộ của Đức Minh, người từng kiên trì tặng hoa cho anh hang đêm suốt 6 tháng trời.

Anh kể, bà xã cũng chính là đôi chân của anh, hang đêm đều đứng đợi anh hát xong để chở về, vì đôi chân của Đức Minh không thể tự lái xe máy hay đứng lâu được.

Nguồn: Hương Bùi ( Dân Việt )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *