Bộ phim từng đoạt nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế trong năm 2010, Bi, đừng sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di chuẩn bị ra mắt khán giả Việt Nam sau nhiều trở ngại. Phim được dự báo là có những cảnh “nóng” táo bạo nhưng lại chứa đựng nhiều bi kịch cuộc sống.

Bi, đừng sợ! là câu chuyện về các thành viên trong một gia đình trung lưu ở Hà Nội với nhiều băn khoăn, nhiều niềm mong ước, khát vọng và cả những ẩn ức sâu kín muốn che giấu. Câu chuyện thực sự bắt đầu khi ông nội Bi trở về nhà sống cùng gia đình sau nhiều năm xa cách. Những nỗi niềm, những khoảng trời riêng của các thành viên trong gia đình cũng dần dần được hé lộ, đan xen nhiều niềm vui, nỗi buồn và cả những xúc cảm tê buốt như chính viên đá lạnh hiện hữu từ đầu đến cuối phim. 

Nhân vật đóng vai cậu bé Bi là Phan Thành Minh được chọn từ năm 3 tuổi, đến khi cậu bé 6 tuổi, bộ phim bắt đầu được thực hiện.

 

Bộ phim xoay quanh cuộc sống gia đình cậu bé Bi trong những ngày hè oi ả ở Hà Nội. Phim không nhiều cao trào, kịch tính, thắt nút mà đi sâu vào chiều sâu nội tâm con người. Dường như, mỗi thành viên trong gia đình có một thế giới riêng mà Phan Đăng Di bằng chất điện ảnh đặc biệt đã khám phá những khoảng tâm hồn, những ẩn ức sâu kín trong lòng họ.

Phan Đăng Di cho rằng: “Với tôi, điện ảnh không phải là kể những câu chuyện xung quanh những nhân vật được định hình trước một cách rõ nét, mà chính là bước vào thế giới của những con người rất đỗi bình thường để khám phá những gì bình dị nhất trong cuộc sống thường ngày của họ”, vì thế bộ phim hứa hẹn sẽ tiết kiệm tối đa lời thoại đi vào chiều sâu hình ảnh để khám phá những ẩn chứa trong lòng.

Phim là câu chuyện về tình yêu, về những khát khao thầm kín, những ham muốn dục vọng, những ẩn ức và cả những nỗi đau trong mỗi con người. Ở đó có những người phụ nữ sống hy sinh và cam chịu đến kinh ngạc nhưng sự cam chịu đó không giữ được những người đàn ông của họ ở lại bên mình.  

Bố Bi (Nguyễn Hà Phong) và mẹ Bi (Kiều Chinh)

 

Trong cái thế giới của những mối quan hệ rời rạc giữa cha mẹ với con cái, vợ với chồng thì hình ảnh cậu bé Bi và những khám phá trong sáng, ngây thơ đối lập với thế giới ngập hơi bia nhớp nháp của người bố, khác với thế giới có phần cam chịu của mẹ, của bà vú nuôi và đối lập với thế giới nhiều đam mê dục vọng khốn khổ của người cô.

Phim có sự tham gia của NSND Trần Tiến, NSƯT Mai Châu, Hoa Thúy, hot boy Huỳnh Anh. Bi, đừng sợ! được khởi chiếu tại các cụm rạp ở Hà Nội và TP HCM từ ngày 18/3.

Phan Đăng Di là đạo diễn trẻ, bắt đầu làm phim từ năm 2005 nhưng đã nhanh chóng khẳng định được tài năng điện ảnh bằng các tác phẩm mang dấu ấn cá nhân độc đáo. Anh được biết đến Sen, tác phẩm dành giải thưởng đặc biệt tại liên hoan phim truyện ngắn Việt Nam năm 2005) được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim ngắn và Khi tôi 20 (2006).

Năm 2007, kịch bản Chơi vơi (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên) của Phan Đăng Di đã giành giải thưởng FIPRESCI tại liên hoan phim quốc tế Venise năm 2009 và được đề cử cho Nhà biên kịch xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á năm 2010.

Năm 2010 là năm thành công của Bi, đừng sợ! khi chinh phục khán giả quốc tế bằng các giải thưởng: giải thưởng SACD ACID/CCAS của Tuần phê bình quốc tế – liên hoan phim Cannes năm 2010; giải thưởng Special Mention ở liên hoan phim quốc tế Vancouver 2010 và Liên hoan phim London năm 2010, giải thưởng Tài năng mới tại liên hoan phim châu Á Hồng Kông năm 2010, giải thưởng bộ phim đầu tay xuất sắc nhất và giải thưởng Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Stockholm Thụy Điển 2010.

Sau Bi, đừng sợ!, Phan Đăng Di đang chuẩn bị cho dự án mới Big father, small father and other stories…

Theo datviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *