Bên bờ hạnh phúc

Càng vào sâu trong chương trình, cặp đôi Sơn Ca – Bảo Chu càng bị áp lực hơn về tinh thần, dù vậy cả 2 vẫn quyết tâm chuẩn bị thật kĩ để không phụ lòng người hâm mộ.

Sau 9 tuần thi với những màn tranh tài kịch tính, các thí sinh đã đi đến đêm thi thứ 10 với chủ đề “Ảo ảnh”. Tập 10 chương trình “Cặp đôi hài hước” vừa phát sóng trên kênh THVL 1 với 2 phần thi: tiết mục biểu diễn và tiểu phẩm. Càng vào sâu trong chương trình, cặp đôi Sơn Ca – Bảo Chu càng bị áp lực hơn về tinh thần, dù vậy cả 2 vẫn quyết tâm chuẩn bị thật kĩ để không phụ lòng người hâm mộ.

 

 

 

Mở màn đêm thi với phần tiết mục biểu diễn, Sơn Ca và Bảo Chu thể hiện ca khúc  vốn là ca khúc hit của Sơn Ca. Với  tiết tấu sôi động và nét diễn duyên dáng, cặp đôi đã mang đến chương trình một không khí hết sức vui tươi, trẻ trung. Trong phần tiểu phẩm, Sơn Ca và Bảo Chu lựa chọn vũ trường là bối cảnh câu chuyện.

Nội dung xoay quanh cô ca sĩ kiêm vũ nữ nổi tiếng tại các vũ trường có tên là Mỹ Kim do Sơn Ca thủ vai. Mỹ Kim có chồng nhưng không an phận, có giọng hát hay nhưng lại ảo tưởng mình sẽ nổi tiếng mãi mãi không ai thay thế, lựa chọn thước đo thành công là danh vọng và tiền bạc. Sau những thành công chóng vánh, cô tự cho mình là một ca sĩ hàng đầu và dần dần trở nên thực dụng, sống ảo.

Cô lén chồng cặp với đại gia giàu có (do Phi Nguyễn trợ diễn) để mua lấy sự nổi tiếng cho bản thân. Tất cả dần tan biến khi My Lê- một cô gái có cả thanh lẫn sắc xuất hiện. Cả hai cô gái bắt đầu chiêu trò để dành hát và để được đại gia Phi Nguyễn ưu ái. Thế nhưng,  mọi việc vỡ lẽ khi bà vợ giang hồ (do diễn viên Quỳnh Hồ thủ vai) của tay đại gia Phi Nguyễn mang theo đàn e cùng với 3 bà vợ lẽ khác tới vũ trường tìm Mỹ Kim để đánh ghen và. Đồng thời lúc đó Mỹ Kim cũng bị ông chủ Vũ Trường là Hữu Đằng sẵn tiện trả thù và đại gia Phi Nguyễn trở mặt. Đỉnh điểm của vở kịch là khi nhân vật ca sĩ Mỹ Lệ (Bảo Chu) tiết lộ mình chính là chồng của Mỹ Kim. Vì ghen và muốn muốn bảo vệ Sơn Ca nên Bảo Chu đã giả thành Mỹ Lệ để cho cô thấy được sự thật rằng dù cho có nổi tiếng đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là thoáng qua. Để chạm tay tới hào quang thì cô phải đánh dổi nhiều thứ. Bảo Chu muốn Sơn Ca biết rằng không thể sống tạm bợ vào người khác để mưu cầu cái gọi là tiền tài vật chất hay danh vọng. Có tài có sắc nhưng đạo đức bị suy thoái, sống mà quá ảo tưởng, chạy theo tiếng gọi của danh vọng hay đồng tiền thì đến một ngày cũng sẽ mất hết tất cả. Sau tất cả, điều duy nhất còn lại sự bao dung và vị tha của người chồng Bảo Chu. Sơn Ca chia sẻ thong điệp mà tiểu phẩm muốn đề cập: “Mọi người đều nói, cho đến tận lúc mất đi rồi, bạn mới nhận ra mình có gì. Tiền tài, danh vọng cũng để làm gì nếu trong tâm hồn bạn trống rỗng và nếu bạn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Đó chính là ảo ảnh.

 

 

 

Là người đặt nhiều kì vọng ở cặp đôi này, giám khảo Việt Hương bày tỏ sự tiếc nuối khi ở đêm thi này, Sơn Ca và Bảo Chu chưa thực sự tỏa sáng. Một số chi tiết bị nhanh khiến cảm xúc của khán giả chưa tới. Dù vậy cô vẫn thích cách 2 bạn sử dụng hai ca khúc Kim và 60 năm cuộc đời ở đoạn kết. Trong khi đó, giám khảo Thanh Bạch lại muốn các bạn sử dụng một ca khúc khác có độ triết lý sâu hơn để truyền tải đầy đủ thông điệp của tiểu phẩm. Đây là chi tiết khiến 2 giám khảo dù ngồi cùng đội với nhau nhưng vẫn có ý kiến trái chiều. Song song đó, giám khảo Việt Trinh nhận xét: “Cảm xúc của 2 đứa khi ôm nhau và hát 2 câu cuối hơi nhanh. Có thể các bạn đã dàn trải phần đầu quá dài để phần kết bị gấp quá, dẫn tới việc các em không còn thời gian”. Đồng ý với nhận xét này, giám khảo Lý Hùng cho rằng các bạn cần chặt chẽ hơn và điều tiết là mạch câu chuyện không bị quá nhanh như vừa rồi.

Không đạt được điểm số cao như mong muốn, cặp đôi Sơn ca và Bảo Chu cho biết cả hai sẽ gấp rút và rút kinh nghiệm từ những đóng góp quý báu của ban giám khảo và hoàn thiện nó vào tập sau. Tập 11 Cặp đôi hài hước sẽ phát sóng vào lúc 21h ngày 23/5 trên kênh THVL1.

Nguồn: Minh Khôi ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *