Bên bờ hạnh phúc

Tập 2 Ngôi Sao Phương Nam đã chính thức lên sóng với chủ đề Gia Đình Tôi. Đây là đêm thi giàu cảm xúc nhất khiến cả giám khảo và khán giả phải rơi nước mắt. Giám khảo Thái Châu nhiều lần cúi mặt và len lén đưa tay lau nước mắt. NSƯT Hoài Linh dù cũng không “mạnh mẽ” hơn, nhưng thỉnh thoảng quay sang vỗ vai an ủi Thái Châu… Không chỉ là đêm thi đầy cảm xúc, trong tập 2 của Ngôi sao phương Nam, khán giả còn được chứng kiến bản lĩnh của các giám khảo, từ những nhận xét, góp ý vô cùng chuẩn xác, chi tiết cho đến cả việc thị phạm trên sân khấu…

Đội mở màn đầu tiên là đội của ca sĩ Quốc Đại, Vi Thảo, MC Đào Duy và biên đạo múa Khoa Nguyễn. Mang câu chuyện có thật về chị gái của biên đạo Khoa Nguyễn vào bài thi. Ngay từ khi còn nhỏ, Khoa Nguyễn đã thiếu vắng tình thương của cha. Hai chị em của anh sống với mẹ ở Bạc Liêu. Do mẹ thường xuyên đi làm vắng nhà, nên chị hai của anh đã thay mẹ chăm lo cho em trai. Chị vừa là chị gái, vừa là bạn và cũng là mẹ thứ hai của anh. Cho đến hôm nay, hình ảnh người chị tần tảo, một lòng thương yêu và hy sinh cho em trai vẫn khắc sâu trong trái tim của Khoa Nguyễn. Và câu chuyện này đã được anh cùng với các thành viên trong đội ước lệ trên sân khấu với không gian tràn đầy ký ức về miền quê đầy cỏ lau của Khoa Nguyễn.

Hai ca khúc Mẹ Tôi (sáng tác: Quách Beem) và Chị Hai (sáng tác: Minh Vy) mà đội chọn được thể hiện đầy xúc cảm và rất hay bởi tiếng hát của nữ ca sĩ Vi Thảo và ca sĩ Quốc Đại. Trong hoạt cảnh, Vi Thảo hóa thân thành người chị gái của Quốc Đại. Khi bố mẹ qua đời, chị đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để nuôi em trai ăn học. Thế nhưng, ngày em trai Quốc Đại tốt nghiệp đại học ra trường trở về thì chị đã không còn…

Nhận xét về tiết mục, nam danh ca Thái Châu cho đây là một tiết mục tuyệt vời, nghệ sĩ hát hay, diễn tốt. Các thành viên kết hợp rất ăn ý. Khi mới xem được 1/3 tiết mục, anh đã chảy nước mắt vì xúc động. NSND Hà Thế Dũng cho biết mình cũng đã khóc trong lòng vì tiết mục. Anh đánh giá cao tố chất biên đạo tốt của Khoa Nguyễn và sự dàn dựng mộc mạc của anh. Giám khảo Hoài Linh cảm ơn những cảm xúc rất thật của Khoa Nguyễn, không chỉ là câu chuyện gia đình của Khoa mà còn từ chính các đạo cụ như chiếc chiếu cũng được mang từ quê của Khoa lên. 

Đội của ca sĩ Uyên Trang, Vân Quang Long, biên đạo múa Lê Hải và MC Như Quỳnh mang đến câu chuyện gia đình khá buồn. Câu chuyện xoay quanh cuộc đời của cô gái tên Trang. Lúc nhỏ, cô cũng có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ và 2 người em. Tuy nhiên, do bố mẹ mất sớm, cô phải chăm sóc cho 2 em. Khi hai em khôn lớn, Trang cũng lập gia đình với một người trong xóm nhưng chẳng may chồng của cô là một người nát rượu và thường xuyên đánh đập vợ. Hóa thân vào nhân vật Trang lúc chưa có gia đình là nữ ca sĩ Uyên Trang. Cô thể hiện 2 ca khúc Em đi trên cỏ non và Sa mưa giôngcủa nhạc sĩ Bắc Sơn. Vào vai người em trai của Trang là ca sĩ Vân Quang Long. Anh thể hiện ca khúc Gánh bắp nghĩa tình do chính mình sáng tác.

Phần dàn dựng gây ấn tượng mạnh nhất tối qua có lẽ đến từ đội của ca sĩ Diệu Hiền, Lê Minh Trung, biên đạo múa Ngọc Xuân và MC Phan Phúc Thắng. Tiết mục nói về nỗi đau mất mẹ và truyền tải thông điệp đến những người con, phải yêu thương Mẹ nhiều hơn khi mẹ còn sống. Trên nền ánh sáng mờ ảo, hình ảnh những dải lụa trắng, nấm mồ, bức di ảnh của người mẹ và hình ảnh mẹ bay về trời…đã gây cảm giác nổi da gà cho khán giả. Tiết mục đã khiến cho nam danh ca Thái Châu giàn giụa nước mắt. Anh đánh giá cao phần thể hiện của nữ ca sĩ Ngọc Hiền trong ca khúc Mẹ tôi.

Hành trình tìm mẹ đầy gian khó của ca sĩ da màu Randy tuy không còn xa lạ với khán giả, tuy nhiên khi câu chuyện này được anh chia sẻ và tái hiện trong chương trình Ngôi sao phương Nam tối qua, với một tinh thần tươi sáng, đầy hy vọng và yêu thương đã khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt.

Câu chuyện đó của Randy được mở đầu với hoạt cảnh người mẹ trẻ vô tình để lạc mất con trong cơn bão dữ, trên nền ca khúc Ngẫu hứng ru con (Nhạc: Bảo Phúc, lời: Anh Thoa) do nữ ca sĩ Hoàng Châu thể hiện. Cô hóa thân vào vai người mẹ của Randy. Hoạt cảnh được tiếp nối với cảnh Randy bước xuống sân bay, trở về Việt Nam tìm mẹ sau nhiều năm ở nước ngoài. Nam ca sĩ xuất hiện trên sân khấu và thể hiện ca khúc Bài ca tìm mẹ do chính anh sáng tác.

Tập thứ 3 sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu, ngày 18/3/2016 trên kênh THVL1 – Đài Truyền hình Vĩnh Long.

 

Cát An (KUL)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *