Bên bờ hạnh phúc

“Nữ thần” Ấn Độ – Mouni Roy gây ấn tượng với màn biến hóa liên tục vai người rắn giết chết người yêu là những diễn biến đầy căng thẳng, lôi cuốn trong những tập mới nhất của Tình người kiếp rắn.

 

 

Tiếp nối mạch câu chuyện lôi cuốn, thú vị của phần 1, Tình người kiếp rắn tiếp tục lên sóng phần 2 với những câu chuyện đặc sắc đầy ma mị. Tại Ấn Độ, phần 2 của siêu phẩm Tình người kiếp rắn là một trong những bộ phim được mong chờ nhất năm. Bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng ngay tuần đầu tiên phát sóng và đánh bại các đối thủ mạnh trước đó như Brahmarakshas and The Kapil Sharma Show (Theo khảo sát của BARC Ấn Độ). Suốt thời gian dài, bộ phim luôn giữ vững “phong độ” đứng đầu bảng xếp hạng nhiều tuần liên tiếp tại quốc gia này. Bộ phim đã nhận được các giải thưởng danh giá như Big zee most entertaining tv show 2017 (fiction), giải Rishton Ki Parakh tại lễ trao giải Zee Rishtey 2017.

Không chỉ gây “sốt” trên lãnh thổ trong nước mà hiện nay siêu phẩm điện ảnh Tình người kiếp rắn vẫn đang nhận được yêu thích đông đảo của khán giả Việt. Với kỹ xảo bắt mắt, từng khung hình đều lung linh, Tình người kiếp rắn là bộ phim được đầu tư kỹ lưỡng dưới ekip làm phim chuyên nghiệp bậc nhất của Bollywood.

 

Tiếp nối phần 2 sẽ là câu chuyện trả thù đầy nước mắt giữa tình yêu và thù hận của người rắn Shivangi (con gái của người rắn Shivanya và Ritik) và Rocky (con nuôi bà Yamini). Đồng thời với những diễn biến, uẩn khúc mới, bộ phim chào đón sự xuất hiện của dàn diễn viên mới như: Karanvir Bohra (trong vai Rocky), Kinshuk Mahajan (trong vai Rudra). Cặp đôi màn ảnh Mouni Roy và Karanvir Bohra hứa hẹn tạo nên nhiều câu chuyện ngôn tình và cảnh quay lãng mạn cho bộ phim.

Đặc biệt, nữ diễn viên Mouni Roy sẽ cùng đảm nhận một lúc hai vai diễn Shivanya và Shivanghi. Với kinh nghiệm diễn xuất dày dặn nữ diễn viên không làm người xem thất vọng bởi lối diễn tự nhiên, chân thật và đầy cảm xúc. Khi hóa thân thành mẹ rắn Shivanya – Mouni Roy toát lên được cái thần sắc cương quyết, mạnh mẽ của một người đàn bà thông minh, từng trải. Trong khi trở thành một Shivanghi mỏng manh – “nữ thần” Ấn Độ thể hiện được ánh mắt thơ ngây, sự sợ hãi của một cô gái trẻ chưa va chạm, chưa trưởng thành. Có thể nói Mouni Roy là người giữ “linh hồn” của cả bộ phim.

Trong những diễn biến mới nhất, ngày vui của Shinvanghi bỗng chốc biến thành thảm họa khi bọn người của Yamini ra tay giết hại toàn bộ gia đình và người rắn Shivanya một cách tàn độc. Thoát chết nhờ sự nhanh trí của mẹ, Shivanghi thề sẽ trả thù cho người thân bằng bất cứ giá nào. Để tiến hành kế hoạch trả thù, Shivanghi tìm cách trà trộn vào nhóm phụ việc trong bếp chuẩn bị cho lễ cưới của Rocky và Ruchika để tìm cơ hội ra tay giết người yêu. Thời cơ thuận lợi, Shivanghi dứt khoát sẽ kết liễu cuộc đời của người đàn ông phản bội mình thế nhưng những kỉ niệm xưa ùa về trong tâm trí khiến cô luôn phân vân. Liệu Shivanghi có đủ dũng cảm giết đi người cô yêu để trả thù cho cha mẹ hay không?

 

Theo từng bước để trả thù, Shivanghi phát hiện ra kẻ thù của cô có vô vàn pháp thuật siêu nhiên và bản thân cô lại là con người yếu đuối. Shivanghi quyết định hy sinh bản thân để dập tắt tham vọng của bọn sát nhân nên gieo mình xuống vực sâu tự vẫn. Không thể ngờ rằng cô chẳng những không chết mà còn được thần Shiva ban phép màu hóa thành người rắn. Shinvanghi sẽ thế nào khi trở về đúng với thân phận của mình? Đã đủ sức mạnh và bản lĩnh cô ấy sẽ làm gì tiếp theo để đối phó với bọn người Yamini? Liệu rằng Shesha có để yên cho cháu gái của mình cướp người mình yêu một lần nữa? Một cái kết bất ngờ sẽ xảy đến.

Mượn câu chuyện thần thoại ngàn năm trong văn hóa Ấn Độ, bộ phim Tình người kiếp rắn là một câu chuyện đầy tính nhân văn, đề cao tình yêu chân thật và lên án những mưu đồ cá nhân, ích kỷ của con người.

Bộ phim truyền hình Tình người kiếp rắn được phát sóng vào lúc 12 giờ trưa hàng ngày trên kênh THVL1.

Nguồn: Song Minh ( Sandien24h )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *