Bên bờ hạnh phúc

Đã lâu rồi chị Lê Thị Hoàng Diệu ngụ ấp 2B, Thị Trấn Bảy Ngàn, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang luôn cố gắng mạnh mẽ nuốt từng giọt nước mắt vào lòng kể từ ngày anh Bi bất ngờ gặp tai nạn thương tâm, bao biến cố bất hạnh ập đến với gia đình, trái tim người vợ, người mẹ thêm thắt lòng khi chứng kiến những ranh giới mong manh sinh tử cứ chực chờ cướp đi người chồng thân thương bên cạnh. Bao lần chạy vạy vay mượn tiền khắp nơi để lo cho anh điều trị, những lần phẫu thuật liên tiếp, kịp thời đã giúp anh vượt qua cơn thập tử nhất sinh, thế nhưng di chứng thương tật vẫn còn lay lắt kéo dài.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 307: Anh Trương Ngọc Bi

Hơn nửa đời người, chị Diệu chỉ ấp ôm một niềm hạnh phúc giản dị là chăm chút cho mái ấm gia đình đơn sơ khi mối duyên đến muộn màng. Tảo tần ngược xuôi cùng chồng gánh vác lo cho hai con ăn học, chắt chiu từng đồng tiền lẻ từ công việc làm thuê làm mướn để trang trải cuộc sống gia đình, thế nên khi anh bị tai nạn bất ngờ, chị Diệu chẳng còn tài sản gì ngoài tấm lòng hi sinh, tận tụy chăm lo cho chồng. Bao nhiêu chi phí điều trị cũng là thêm bao gánh nặng oằn trên vai với số nợ chẳng biết xoay sở ra sao?

Sau biến cố tai nạn té chấn thương đầu, anh Trương Ngọc Bi thêm đau buồn khi nghĩ đến những ngày tháng dài phía trước. Trong chặng đường suốt hơn 2 năm chống chọi với thương tật để giành lại sự sống, hiện tại anh chỉ vượt qua giai đoạn hiểm nguy nhưng phải gánh chịu di chứng nặng nề. Một bên hộp sọ đã tháo đi, các chức năng cơ thể suy yếu khiến anh chỉ có thể nằm một chổ, lặng lẽ theo từng tiếng thở dài. Ngay cả sinh hoạt cá nhân của anh cũng phải cần sự hỗ trợ của người thân, mà số tiền để có thể tái khám điều trị tiếp tục giờ là bài toán khó. Những chia sẻ cũng chẳng dễ nói thành lời khi việc phát âm giờ trở nên khó khăn hơn, nỗi đau buồn như thêm đè nặng tâm tư khi anh nghĩ đến tương lai của gia đình không biết đến khi nào mới vượt qua cơn thắt ngặt?

Anh Bi luôn cần đến sự chăm sóc, giúp đỡ của vợ trong sinh hoạt hằng ngày

Từ hơn 2 năm qua, chị Diệu chẳng thể đi làm thuê, làm mướn vì phải túc trực để chăm sóc cho anh. Thu nhập của gia đình 4 người giờ chỉ đắp đổi từ số tiền bán tạp hóa ít ỏi, bữa cơm gia đình còn thiếu trước hụt sau, đó là lý do khiến cho hai cô bé Mỹ Dung và Mỹ Nữ luôn trăn trở trước con đường học tập và sức khỏe của cha. Làm sao để có đủ tiền giúp cha điều trị bệnh để mau khỏe lại, làm sao con đường đến trường không phải dở dang?

Tuổi 13, Mỹ Dung đủ hiểu rằng mỗi ngày trôi qua trong khó nghèo là thêm một ngày cha chịu đựng từng cơn đau nhức, vai mẹ thêm oằn nặng những lo toan cho cuộc sống áo cơm. Là cô học trò chăm ngoan, học giỏi nhiều năm liền thế nhưng nhiều lúc em phải đứng trước sự chọn lựa giữa việc tiếp tục con đường học tập hay hi sinh tương lai để dành lại cơ hội cho em gái. Được gia đình người cô ruột giúp đỡ, hỗ trợ để em tiếp tục đến trường, Mỹ Dung đành tạm đến ở nhà cô để có thể viết tiếp những ước mơ tương lai. Trong những ngày xa nhà, nỗi nhớ thương cha và lo lắng cho gia đình, đã trở thành động lực quyết tâm giúp em vượt qua những khó khăn để luôn học tốt.

Tranh thủ những ngày nghỉ, Mỹ Dung trở về thăm cha mẹ và em gái. Tuổi còn nhỏ, lại sống tự lập xa nhà nên Dung luôn trân trọng những giây phút được sum họp gia đình và giúp đỡ em gái nhỏ trong học tập. Noi theo tấm gương vượt khó học tốt của chị, Mỹ Nữ luôn cố gắng đạt thành tích học sinh giỏi dù cuộc sống gia đình ngày thêm vất vả sau bao ngày cha phải nằm liệt giường vì bệnh tật. hai chị em Mỹ Dung – Mỹ Nữ như hai bông hoa nhỏ tươi tắn hồn nhiên giúp anh Bi và chị Diệu có thêm động lực chống chọi với khó nghèo, bệnh tật.

Những bất hạnh, biến cố đâu dễ cướp đi ước mơ và nghị lực vượt khó của cô trò nhỏ. Bệnh tật hiểm nguy cũng chẳng thể lấy đi tài sản quý nhất của gia đình là tình yêu thương. Hơi ấm tình thân là liều thuốc tinh thần giúp anh Bi gắng gượng vượt qua được từng cơn đau nhức triền miên.

Tin rằng, sau những tháng ngày khó khăn, những cố gắng nhẫn nại của anh Bi, chị Dịu rồi sẽ được bù đắp bằng khoảng trời tương lai phía trước của các con. Trong hành trang mang theo vào cuộc sống, Mỹ Dung và Mỹ Nữ sẽ luôn nhớ về những lo toan của mẹ, những tháng ngày vất vả vì bệnh tật của cha, tất cả trở thành nghị lực giúp các em luôn quyết tâm học tốt. Giữa bao đau buồn và mất mát, chúng tôi vẫn nhìn thấy ở gia đình này len lỏi đâu đó là nụ cười hy vọng về ước mơ ngày mai….

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Trương Ngọc Bi, ấp 2B, Thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, Hậu Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *