Bên bờ hạnh phúc

Những đêm dài thao thức triền miên chờ đợi con thải sắt để chống chọi với căn bệnh thiếu máu Thalassemia suốt 2 năm qua đã gắn liền với cuộc sống gia đình chị Phạm Thị Thanh và anh Nguyễn Văn Hiên với bao bộn bề khó khăn, lo lắng. Nhìn con mệt mỏi, la khóc suốt đêm khiến anh chị cũng chẳng thể chợp mắt nghỉ ngơi, trái tim người cha, người mẹ bao lần nhói lòng trước căn bệnh hiểm nghèo dần cướp đi sự sống khỏe mạnh của cậu con trai nhỏ Nguyễn Phạm Phước Thịnh.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 304: Cháu Nguyễn Phạm Phước Thịnh

Cứ đều đặn mỗi tháng, từ quê nhà thuộc ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre, anh Hiên và chị Thanh lại phải bồng bế con đến bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu ở TP. Bến Tre để truyền máu và thải sắt, duy trì sự sống.

Tuổi lên ba phải đối mặt với những cơn đau nhức, với nỗi lo sợ kim tiêm và dịch truyền, tuổi thơ của bé Thịnh mất đi khoảng trời vui tươi, hồn nhiên khi căn bệnh vẫn còn đe dọa cuộc sống tương lai. 

Một ngày mới bắt đầu với nhiều dự định, kế hoạch cho bao người, thế nhưng với anh chị lại thêm một ngày nặng mang bao nỗi buồn lo…Suốt 2 năm qua, chị Thanh bao lần nuốt nước mắt vào lòng khi chứng kiến căn bệnh dày vò con trẻ, đau lòng hơn khi thêm một lần bác sĩ chẩn đoán con trai lớn của anh Hiên và chị Thanh cũng đeo mang căn bệnh giống như em trai nhưng ở thể nhẹ hơn. Cậu học trò nhỏ Nguyễn Phạm Thành Hưng dù thể tạng ốm yếu xanh xao nhưng vẫn chăm ngoan học giỏi làm niềm an ủi, động viên cho cha mẹ. Với Hưng, sức khỏe của em trai vẫn là nỗi lo lớn nhất của gia đình, thế nên mọi khó khăn, mệt mỏi, Hưng đều tự cố gắng chống chọi vượt qua.

Đều đặn mỗi tháng, cháu Thịnh lại phải vào viện truyền máu hoặc thải sắt để duy trì sự sống

Công việc may vá với thu nhập ít ỏi nơi quê nhà chẳng thể giúp chị Thanh đủ xoay sở cái ăn cái mặc trong gia đình, thế nên mỗi đợt đến kỳ vô thuốc cho con, anh chị lại phải chạy vạy vay mượn, có những đợt không kiếm đủ tiền trang trải, anh chị thêm thắt lòng khi nhìn con đau nhức, bụng ngày thêm sưng to, mỗi cơn đau của con là mỗi cơn đau xé lòng trái tim những người làm cha mẹ!

Là hộ nghèo nhiều năm của xã, không có đất đai canh tác, gánh nặng mưu sinh thêm chất chồng trên đôi vai anh Hiên với đủ nghề làm thuê, làm mướn. Sinh sống ở xứ dừa Bến tre, anh Hiên dễ dàng tìm được công việc hái dừa thuê, thế nhưng không phải công việc được đều đặn, có khi qua hết đợt hái, anh lại không tìm được việc làm. Việc làm thuê vất vả nặng nhọc, thế nhưng thu nhập lại chẳng có bao nhiêu, mỗi đồng tiền chắt chiu kiếm được, anh lại nhịn ăn nhịn mặc gom hết tiền để điều trị bệnh cho con. Đau đáu trong lòng anh vẫn là nỗi ám ảnh về bệnh tật và những đêm dài chống chọi theo từng cơn đau của con.

Dù chẳng thể giúp em Thịnh vượt qua bệnh tật nhưng cậu bé Hưng luôn ý thức việc đỡ đần cho cha mẹ , góp công sức bé nhỏ giúp gia đình vượt qua bao nỗi khó khăn. Sau giờ học ở trường, Hưng lại tranh thủ đi đặt lợp kiếm cá để tìm nguồn thức ăn bồi dưỡng cho sức khỏe của em, mong cho em trai mau hết bệnh, dù rằng sức khỏe của Hưng đã có những dấu hiệu suy giảm từ chứng bệnh nguy hiểm trên…

Cậu bé Hưng chính là điểm tựa cho gia đình giữa những nỗi buồn lo, mất mát. Con đường đến trường vẫn còn lắm nhọc nhằn nhưng với Hưng đó chính là con đường duy nhất giúp em vượt khó để mơ ước về một tương lai vững vàng có thể chăm lo cho mẹ cha và cậu em trai nhỏ yêu thương. Chúng tôi tin rằng, con đường phía trước dù có gập ghềnh thì anh Hiên vẫn vững lòng để giúp gia đình mình tìm thấy niềm tin và ước mơ hi vọng. Trong ước mơ đó sẽ ngập tràn tiếng cười con trẻ, khó nghèo và bệnh tật rồi sẽ lùi xa….

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Nguyễn Văn Hiền (cha của cháu Nguyễn Phạm Phước Thịnh), ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, Bến Tre

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *