Bên bờ hạnh phúc

Hơn 20 phút di chuyển bằng phà, chúng tôi đến với cù lao Tân Phong thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang – nơi gia đình em Phan Bội Tuyền sinh sống, bao năm qua vẫn heo hút, cách trở với đất liền và điều kiện sống thì khó khăn như những ngày đầu về đây.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 294: Em Phan Bội Tuyền

Nép mình sau vườn cây, mái nhà nhỏ mà người bà con tốt bụng đã cho gia đình Tuyền tá túc kể từ khi ngôi nhà cũ đổ sập, hơn 3 năm qua đã không ít lần chứng kiến những đớn đau mà cô học trò lớp 11 phải chịu đựng khi bệnh tim bộc phát. Trống trước, hở sau, vách phên chẳng đủ nguyên vẹn để che chắn khi mưa tạt gió lùa. Thế nhưng cũng chính nơi đây, tình yêu thương gia đình, nghị lực sống và cố gắng học tập của Tuyền dù trong bệnh tật lại là động lực mạnh mẽ cho tất cả thành viên cùng nhau bước qua chuỗi ngày khó khăn.

17 năm trôi qua, lỗ thủng ở tim do chứng thông liên thất phần màng bẩm sinh cứ ngày một lớn dần theo sự phát triển của cơ thể khiến Bội Tuyền phải thường xuyên đối mặt với những cơn đau thắt ngực. Liên tiếp 3 năm trở lại đây, tần suất những lần Tuyền ngất xỉu lại xảy ra nhiều hơn vì áp lực bài vở ở lớp lớn. Người làm cha làm mẹ như chị Dung, anh Thanh chỉ biết xót xa, nén nỗi đau vào lòng để chăm sóc cho con chứ không nỡ bắt con nghỉ học ngày nào vì Tuyền vốn rất ham học.

Em Phan Bội Tuyền đang được thăm khám sức khỏe sau ca mổ tim

Trở dậy sau những cơn mệt bất thường, Tuyền vẫn là cô học trò hồn nhiên, yêu trường, mến lớp. Vì đường đi học xa xôi lại cách trở đò phà, nên từ lúc bước vào cấp 3, Tuyền phải ở trọ gần trường Trung học phổ thông Cái Bè để thuận tiện cho việc học tập. Nhiều lần 1 mình đón xe buýt đến bệnh viện Cai Lậy vì cơn đau tim kéo đến, cô trò nhỏ cũng không dám nói với ai vì sợ cha mẹ ở nhà không yên lòng.

Bên chồng tập cũ, bên chiếc bàn quen thuộc, Tuyền lại chuẩn bị bài vở cho năm học cuối cấp đầy quan trọng. Bao ước mơ đầu đời cho một tương lai tốt đẹp vẫn được em ấp ủ từng ngày. Đó cũng là ước mơ của cha mẹ em – những người nông dân bám rễ với cái nghèo cái khó, chỉ mong sao con cái họ được học hành đến nơi đến chốn để thay đổi tương lai.

Tuổi thơ chịu cảnh mồ côi mồ cút, anh Phan Văn Thanh – cha của Tuyền phải sớm bươn chải vào đời để kiếm kế sinh nhai. Giờ đây, bên mái ấm gia đình, anh luôn hiểu rằng hạnh phúc có được phải đánh đổi bằng những vất vả, gian nan. Rồi hai đứa con ngoan Bội Tuyền và Gia Tuấn chào đời là tất cả tài sản mà vợ chồng anh bao năm qua cùng nhau vun đắp. Vì vậy, để giữ cho hạnh phúc gia đình luôn trọn vẹn, anh vẫn đang cố gắng từng ngày, chăm chỉ làm lụng chẳng nề hà khó khăn. Thế nhưng trên bước đường mưu sinh lắm nhọc nhằn, giọt nước mắt của người đàn ông bao phen chảy ngược vào lòng khi chứng kiến đứa con của mình vật vã trong đau bệnh. Càng xót lòng hơn khi số tiền ít ỏi chừng vài chục ngàn đồng anh cật lực kiếm được mỗi ngày chẳng thấm vào đâu với chi phí vài chục triệu đồng để con có được ca mổ tim.

Ca phẫu thuật bao lâu nay gia đình Tuyền trông đợi đã thành công trong niềm hân hoan của tất cả mọi người. Một quả tim vẹn nguyên, lành lặn, một cuộc sống mới tốt đẹp đã được tìm về cho em bằng sự yêu thương của cộng đồng và sự tận tụy của các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy. Quá trình sau mổ, Tuyền bị tràn dịch màng phổi nên thời gian hồi phục của em kéo dài. Cơ thể non yếu ê ẩm bởi những vết mổ chưa lành mặt khiến em đau buốt và làm cho gia đình không khỏi băn khoăn. Nhưng nhờ sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ nơi đây, em và gia đình có thể yên tâm trong quá trình điều trị. 

Nụ cười hạnh phúc nở trên gương mặt Tuyền khi em cảm nhận được những chuyển biến tích cực về sức khỏe của mình sau ca phẫu thuật lớn, những nhịp thở đều đặn nhẹ nhàng trước đây em từng mong muốn có được giờ đã trở thành hiện thực. Rồi đây, bằng sự nỗ lực trong học tập, Tuyền sẽ có cơ hội chạm đến ước mơ trở thành cô giáo của mình. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Phan Bội Tuyền, ấp Tân Luông B, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *