Bên bờ hạnh phúc

Đã 2 năm ròng rã trôi qua kể từ ngày cháu Trần Thị Phương Thùy mắc phải căn bệnh bướu ác tính mô bào, một căn bệnh hiếm gặp ở mắt mà ít ai biết đến, đó cũng là quãng thời gian dài đăng đẵng với anh Khánh, chị Nhung trên chặng đường gian nan đi tìm tia hy vọng cho sức khỏe của con được trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 290: Cháu Trần Thị Phương Thùy

Trải qua những ngày tháng hoang mang khi nhìn con với đôi mắt ngày một sưng phù, đau nhức chẳng thể nhắm lại khi ngủ và tình trạng ăn uống thất thường, đôi vợ chồng nghèo lại càng thắt lòng trước kết luận của bác sĩ về bệnh tình của Thùy sau những ngày ngược xuôi thăm khám ở khắp các bệnh viện thành phố. Và đều đặn hơn 1 năm qua, anh chị vẫn đưa con lên bệnh viện Ung Bướu tái khám và vô thuốc điều trị với niềm tin được chắt chiu từng chút một.

Còn về phần cháu Thùy, thời gian qua, căn bệnh lạ khiến thị lực của đứa trẻ này ngày một suy giảm, đôi mắt có phần nhô ra ngoài và một phần hộp sọ bị khuyết vào trong khiến cháu thường hay đau nhức. Với đứa trẻ mới 4 tuổi đầu, phòng bệnh như là nhà, các y bác sĩ như trở thành người thân và cơ thể bé nhỏ cũng đã quen với những mũi kim tiêm đau đến xé da, cả những liều hóa chất mạnh mà ngay cả người lớn cũng phải khó khăn để thích ứng. Những lúc đau đớn và sợ hãi ấy, trong đôi mắt thơ ngây của cháu Thùy mẹ cha chính là điểm tựa duy nhất mà cháu có thể bám víu vào.

Căn bệnh khiến hốc mắt của bé Phương Thùy nhô ra ngoài, không thể nhắm mắt khi ngủ

Vượt qua bệnh tật và những giấc ngủ chập chờn chẳng trọn vẹn, cháu Thùy lại quay về đúng với cái tuổi thơ hồn nhiên, ngây thơ của mình. Lúc này đây, chính nụ cười vô lo, vô nghĩ của cháu là liều thuốc bổ nhanh chóng xoa dịu những nỗi đau trong lòng cha mẹ và những người thân trong gia đình giữa biết bao ngổn ngang lo lắng.

Mỏi mòn bên con sau gần 1 năm đi tìm chứng bệnh lạ, chị Nhung lại vừa mừng vừa lo khi con được nhận vào bệnh viện ung bướu để tiến hành các bước điều trị chứng bệnh u não hốc mắt. Và lại 1 lần nữa, chị phải nén nỗi lo sợ vào lòng để vực dậy lòng tin cho cả gia đình, mỗi khi nhìn con thơ đau đớn trong bệnh tật.

Trở về mái nhà nhỏ ẩm thấp, chật chội được bà con thương tình dựng lên cách đây vài tháng, chị Nhung lại cùng chồng hối hả xoay sở tiền nong đưa con đi tái khám, vô thuốc trong lần tiếp theo. Quay quắt hết nỗi lo này đến nỗi lo khác, bao lần người mẹ trẻ tưởng chừng quỵ ngã khi đồng lương giáo viên tiểu học chẳng đủ lo cho con 1 lần vô thuốc, thế nhưng chỉ cần có một cơ hội cho con, là chị Nhung không cho phép bản thân có quyền chùn bước. Mùa hè được nghỉ ở nhà, chị lại tranh thủ trồng thêm ít rau vườn để kiếm cho các con chút tiền quà bánh. Trên những chặng đường gian nan tìm lại sức khỏe cho con, chị luôn vững một niềm tin: những cố gắng của mình rồi sẽ đơm hoa, kết quả.

Cũng như vợ, từ ngày conn gái nhập viện điều trị, anh Khánh cảm nhận được bao nhiêu thiếu hụt chất chồng lên mái lá nghèo mà mình là người trụ cột. Guồng quay cuộc sống khó khăn và bệnh tật của con gái cứ mãi xoay vòng, công việc làm thuê ở địa phương lại không ổn định, nhiều lần anh Khánh cảm thấy bất lực và nhói lòng khi phải ở nhà chăm sóc con để vợ đi làm, gánh vác gia đình.

Tranh thủ mùa hè này, anh lại sắp xếp thời gian đi làm thuê kiếm thêm chút thu nhập. Hết đi se chỉ xơ dừa cho 1 cơ sở gần nhà, anh lại bắt tay vào công việc phụ sắt. 100 ngàn đồng cố sức có được sau mỗi ngày làm thuê, với cả gia đình 4 miệng ăn, không phải quá nhiều để có thể trang trải đủ đầy cho cuộc sống, nhưng riêng với anh, đó là cả sự nỗ lực cố gắng để cùng vợ vun đắp cho mái ấm nhỏ của mình.

Bên những chén thuốc nam đắng chát với mong mỏi cho con sớm ngày hết bệnh, chị Nhung vẫn kiên nhẫn và bền lòng hi vọng một phép màu kì diệu sẽ đến với đứa con đáng thương của mình. Tin rằng bằng sự chung tay của toàn xã hội, bằng sự yêu thương, nỗ lực của anh Khánh, chị Nhung, thì đoạn đường cháu Thùy đang cố gắng bước đi để tìm lại sức khỏe mạnh lành sẽ bớt chông chênh, gập gềnh và sẽ đi đến một phía cuối tốt đẹp.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Lê Thị Hồng Nhung (Mẹ của bé Trần Thị Phương Thùy), ấp Thạnh Hiệp, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *