Bên bờ hạnh phúc

Tiếng khóc nghẹn lòng của cháu Nguyễn Hồng Thảo mỗi khi được mẹ cha đưa lên bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi những chuyển biến của căn bệnh bạch cầu limpho cấp khiến những người làm cha làm mẹ như anh Thái và chị Tươi không khỏi xót xa. Ròng rã 3 năm dài chống chọi cùng bệnh tật, những lần tái khám diễn ra chưa đầy 3 tuần 1 lần để truyền hóa chất, truyền bạch cầu chính là hi vọng duy nhất kéo dài sự sống cho cháu trước căn bệnh đầy hiểm nguy.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 285: Cháu Nguyễn Hồng Thảo

Mới chập chững lên 2, khi trí nhớ non nớt vừa đủ lớn để nhận biết cuộc sống xung quanh, đó cũng là lúc cha mẹ cháu phát hiện ở cơ thể con gái có những dấu hiệu bất thường của bệnh tật. Những cơn nóng sốt, nôn ói cứ thường xuyên xuất hiện không thể điều trị dứt điểm, trong khi đó, phần bụng lại mỗi lúc thêm trướng to, còn tay chân thì ngày thêm teo tóp khiến cháu Thảo chẳng thể tự đi đứng. Được mẹ cha chuyển tuyến lên bệnh viện trung ương khi tình trạng sức khỏe diễn biến mỗi lúc một xấu, đó cũng là thời khắc mà sự sống của cô bé chỉ còn tính bằng giờ bởi các tế bào ung thư trong máu đang ở thời kỳ phát tán mạnh nhất.

Dù mới bước sang tuổi lên 5 nhưng Thảo đã phải trải qua 3 năm dài điều trị bệnh tại BV Ung Bướu TPHCM

Để giành giật sự sống cho cháu Thảo trong cơn sinh tử, các bác sĩ bệnh viện Ung Bướu đã tiến hành vô hóa chất với hi vọng ngăn chặn được diễn biến xấu nhất của căn bệnh có thể xảy ra. Giờ đây sau hơn 3 năm liên tục điều trị, căn bệnh cháu Thảo mang trong người đã có những chuyển biến tích cực. Tình trạng ngất xỉu do thiếu máu đã không còn xuất hiện thường xuyên, làn da xanh xao, nhợt nhạt bị tổn thương do các tế bạo bị phá hoại trước đây, nay cũng trở nên hồng hào đôi chút. Thế nhưng, cũng chính những lần hóa trị ấy lại khiến cho nỗi ám ảnh trong trí nhớ càng thêm lớn hơn khi cơ thể nhỏ bé, yếu ớt phải liên tục thích nghi với những liều hóa chất mạnh mới có thể ngăn chặn được sự phát triển của bệnh tật.

Nhanh chóng quên đi những cơn đau nhức sau mỗi lần vô thuốc, nét tinh nghịch của đứa trẻ vừa lên 5 lại quay về trên gương mặt ngây thơ như trước đây cháu chưa từng đeo mang bệnh tật. Chính nụ cười hồn nhiên của Thảo đang truyền niềm tin, hi vọng cho những người thân bên cạnh, rằng một ngày không xa, bệnh tật sẽ được đẩy lùi.

Lắng nghe câu chuyện của anh Thái, chị Tươi về cuộc hành trình gian nan tìm lại sự sống cho cháu Thảo, chúng tôi mới có thể hình dung được bao nỗ lực không ngơi nghỉ của bậc làm cha, làm mẹ phía sau những giọt nước mắt xót xa khi cùng con đối mặt với bệnh tật. Nén chặt nỗi đau nhìn con thơ đau đớn sau những đợt truyền hóa chất, chị Tươi hiểu rằng mình cần phải mạnh mẽ đứng lên để lo lắng cho con những ngày còn lại sau này. Tranh thủ những lúc tình trạng sức khỏe con gái ổn định, chị lại xin vào giúp việc cho quán phở gần bệnh viện, mong sao với 100 ngàn đồng kiếm được mỗi ngày có thể đổi cho con được từng viên thuốc đắng. Đôi tay chăm chỉ vẫn miệt mài làm việc dù cho bao lo lắng về bệnh tật của con vẫn ngày ngày trĩu nặng trong lòng, với chị, đó là cách duy nhất có thể giúp con chống chọi lâu dài với căn bệnh quái ác. 

Cùng con trở về nhà sau những ngày dài ngược xuôi ở bệnh viện, chị Tươi lại tìm thêm những việc làm thuê ở địa phương mong xoay sở đủ tiền nong đưa con đi tái khám trong lần tiếp theo. Nhận nguyên liệu về đan bội tre với mức thu nhập chưa đến 15 ngàn đồng mỗi ngày, thế nhưng ở người mẹ nghèo, bao giờ còn chút hi vọng cho sức khỏe con gái, thì ngày ấy, chị vẫn còn bền lòng cố gắng.

Thu nhập ít ỏi từ công việc đan bội tre và thu mua phế liệu của vợ chồng anh Thái – chị Tươi

chẳng  thấm vào đâu so với chi phí điều trị bệnh của con

Là điểm tựa cho vợ con giữa bệnh tật khó nghèo, đằng đẵng 3 năm qua, dù bản thân bị tai nạn lao động chẳng làm được việc nặng thế nhưng anh Thái vẫn gắn bó với chiếc xe đạp cũ, vượt qua đoạn đường hơn 20 cây số mỗi ngày để kiếm vài chục ngàn từ nghề mua phế liệu, mong sao có thể cho con có thêm chút hi vọng vượt qua bệnh tật.

Dù chặng đường tìm lại sức khỏe cho Thảo vẫn còn dài trước mắt, nhưng tin rằng chính tình yêu thương và những cố gắng không ngơi nghỉ của anh Thái, chị Tươi sẽ là nguồn sức mạnh tinh thần giúp cháu Thảo sớm ngày bình phục. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Nguyễn Hồng Thái – Cha của cháu Nguyễn Hồng Thảo, ấp Long Thành, xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *