Bên bờ hạnh phúc

Tuổi lên tám của cậu bé Nguyễn Minh Kha đã bắt đầu phải đối mặt với nỗi ám ảnh bệnh tật nghiệt ngã và bao nỗi sợ hãi kể từ khi cháu được bác sĩ chẩn đoán mắc phải căn bệnh bướu ác tính ở thận cách đây hơn 1 năm…Kim tiêm, thuốc truyền hoá chất, những đợt truyền máu dai dẳng để chống chọi lại bệnh tật dường như đã dần khép lại bao ước mơ hồn nhiên nơi đứa trẻ này.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 271: Bé Nguyễn Minh Kha

Đó không chỉ là câu chuyện riêng của bé Kha, đó còn là nỗi niềm xót xa của bậc làm cha, làm mẹ khi phải chứng kiến căn bệnh quái ác đang dần cướp đi sự sống của con từng ngày. Tóc rụng hết sau các đợt hoá trị, cơ thể bé Kha thêm mòn mỏi, xanh xao vì phải chịu đựng những liều thuốc ngày càng nặng hơn. Mỗi đợt vào hoá chất là mỗi một cơn đau nén ngược vào lòng của người mẹ trẻ khi chứng kiến con chống chọi với bệnh tật tử sinh.

Khi được tin con mắc phải căn bệnh bướu ác tính, chị Nguyễn Thị Hồng Sương như chết lặng trước nỗi bất hạnh đột ngột ập xuống mái ấm gia đình nhỏ phần vì thương con phần vì cảnh nhà túng thiếu. Hoàn cảnh nghèo khó, vợ chồng chị quanh năm chỉ làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống. Vậy nên từ ngày bé Kha phát hiện bệnh, chị Sương phải rời quê thuộc xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đi làm công nhân tại TPHCM để chắt chiu từng đồng tiền trị bệnh cho con. Để có thời gian chăm con, chị Sương tranh thủ xin làm ca đêm để rồi ban ngày chị dành toàn bộ thời gian ở lại bệnh viện để lo cho con trẻ. Suốt nhiều tháng dài cùng con chạy chữa bệnh tình, chị Sương cảm nhận sức khỏe dần suy kiệt vì những cơn nhức đầu, choáng váng ngày càng thường xuyên xảy ra. Nhưng với chị, bao vất vả đó chẳng là gì khi giờ đây sự sống của con chỉ được đo đếm từng ngày theo những lần trị liệu.

Tại Khoa Nhi – bệnh viện Ung bướu, sự sống – cái chết trong gang tấc vẫn lặng lẽ, âm thầm diễn ra từng ngày. Hàng ngày phải chứng kiến bao cảnh chia ly, mất mát nên với chị Sương mỗi giây phút được mong chờ, được hi vọng cho con khỏe mạnh đều trở thành động lực lớn lao giúp cho chị tiếp tục nhẫn nại vượt qua khó khăn cùng con. Đâu đó giữa những nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ là giọt nước mắt lặng thầm của người mẹ nghèo luôn mong ước về một ngày mai con trẻ sẽ không còn phải níu dài sự sống nhờ những mũi kim tiêm, thuốc truyền, và từ những nỗ lực hôm nay, chị luôn hy vọng sẽ có một phép màu kì diệu từ những mầm xanh yêu thương giúp con có thể sớm vượt qua bệnh tật!

Mỗi đợt con truyền hoá chất là thêm nỗi ưu tư về số tiền chạy chữa cho con, anh Nguyễn Ngọc Minh nén lòng xa con ở lại quê nhà, tìm đủ công việc làm thuê để gom góp từng đồng tiền cho con được điều trị bệnh theo đúng phác đồ. Mặc cho cái nắng cháy da, mặc cho những nỗi đau giằng xé trong lòng khi không thể ở cạnh con trong những giờ phút cháu đối mặt với những cơn đau, anh Minh cố gắng giữ vững lòng tin rằng: từ những cố gắng không mệt mỏi của anh chị hôm nay sẽ có thể giúp bé Kha có thêm hy vọng vượt qua bệnh tật.

Sau mỗi đợt điều trị kéo dài tại bệnh viện, niềm vui của cậu bé Kha không gì hơn là được trở về mái nhà thân thuộc. Nơi ngôi nhà cũ kỹ không còn lành lặn, bé Kha vẫn giữ cho riêng mình một góc học tập với khung cửa sổ rộng mở ngắm bầu trời xanh. Nơi đó không còn nỗi lo lắng, sợ hãi, khi phải trải qua những cơn sốc thuốc, bé Kha tiếp tục vẽ ra cho mình những ước mơ tươi xanh ngày mai.

Những ngày sức khỏe tạm ổn, bé Kha lại được vui đùa theo cha đi giăng lưới kiếm từng con cá nhỏ, tìm nguồn thức ăn cho gia đình. Hình ảnh giản dị bình thường nhưng với anh Minh đó là cả một niềm vui khi nhìn con trẻ lại được hòa mình trong nhịp sống bình thường như bao nhiêu đứa trẻ khác.

Khói bếp nơi mái nhà nhỏ lại thêm ấm áp khi những ngày hiếm hoi có mẹ về lo lắng sau những giờ phút ngược xuôi mưu sinh kiếm tìm từng đồng tiền cầm cự sự sống cho con. Bởi với bé Kha, hạnh phúc trong suy nghĩ của cháu vẫn luôn là mái nhà ấm áp đong đầy tình thương của cha mẹ.

Mỗi thời gian bên con là mỗi khoảnh khắc anh Minh nhắc mình phải lạc quan hơn để động viên con từng ngày. Giọt nước mắt và nỗi đau, anh vẫn luôn cất giữ cho riêng mình bởi anh biết rằng bé Kha không mong nhìn thấy cha khóc. Sự sống có thể kết thúc bất cứ lúc nào nhưng trái tim trẻ thơ hồn nhiên với bao mơ ước sẽ chẳng dễ dàng bị cướp đi vì bệnh tật. Và là bậc làm cha làm mẹ, anh Minh vẫn đang cố gắng từng ngày để giữ trọn cho con những niềm vui trẻ nhỏ, trao cho con ước mơ giữa tháng ngày gian khó nhất. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/Anh Nguyễn Ngọc Minh (cha cháu Nguyễn Minh Kha), ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *