Bên bờ hạnh phúc

Đối với một người vợ, người mẹ, không có hạnh phúc nào bằng được chính tay nấu cho gia đình mình những bữa cơm thơm thảo chan chứa yêu thương. Nhưng với chị Võ Thị Mỹ Xuyên, từ lâu bữa cơm nhà đã phải chen thêm nhiều bữa cháo nặng trĩu lo âu bởi căn bệnh u não đang ngày một xấu đi của anh Trần Văn Mộng – chồng chị và cả bệnh tim bẩm sinh đeo mang đứa con trai Trần Phi khi cháu mới bảy tuổi đầu.

Video chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 267: Anh Trần Văn Mộng

Từ một người đàn ông trụ cột luôn dang rộng đôi vai che chở cho gia đình, nay anh Mộng chỉ có thể nằm trên giường bệnh với một cơ thể gầy gò yếu ớt. Từng bữa ăn anh đều phải trông chờ vào sự chăm lo của vợ. Cách đây hơn 1 năm, trong lúc đi làm thuê, anh Mộng bị chứng tê cứng toàn thân và sau 1 tháng phát bệnh anh nằm một chỗ vì cơ thể hoàn toàn bị liệt. Những tưởng căn bệnh chỉ dừng lại ở đó, đâu ngờ rằng khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên, anh được chẩn đoán mắc bệnh u não và phải phẫu thuật điều trị để kéo dài sự sống. Gần 1 năm trôi qua sau ca phẫu thuật, sức khỏe anh bắt đầu xuống dốc và sự sống với anh giờ đây chỉ còn tính được từng ngày.

Khối u não khiến sức khỏe anh Mộng xuống dốc và sự sống đếm từng ngày

Mất đi bờ vai của người trụ cột, giờ đây chị Xuyên phải một mình gánh vác gia đình. Tổ ấm ngày nào giờ đã không còn trọn vẹn niềm vui mà thay vào đó là những ngày nặng trĩu lo âu. Và chị Xuyên đang cố gắng từng ngày, nén chịu bao nỗi tủi buồn để tiếp thêm động lực cho chồng để anh chống chọi với bệnh tật.

Từ ngày anh bệnh, chi phí chạy chữa khá tốn kém, chị Xuyên phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị cho anh, cả căn nhà là chỗ ở duy nhất của gia đình, chị cũng đành phải bán đi. Vậy là gần 1 năm qua, cả gia đình đành về tá túc bên nội. Tuy gia đình đã có được chỗ che mưa chắn gió trong khoảng thời gian khó khăn hiện tại nhưng căn nhà giờ đây cũng không còn lành lặn, vẹn nguyên.

Để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, chị Xuyên đi làm thuê đủ việc cho người ta, tranh thủ những lúc không có việc chị lại đi bắt ốc cua đem bán. Đời nghèo quen cảnh dang nắng dầm sương nhưng có lẽ với người phụ nữ này chẳng có nỗi đau nào bằng cảnh một người vợ phải chứng kiến chồng mình đang nhọc nhằn chống chọi với bệnh tật từng ngày để giành lại chút sự sống mong manh. Bước đường tương lai vẫn còn dài phía trước, hành trang duy nhất để người vợ người mẹ này vững vàng trước những sóng gió đường đời là sự nhẫn nại, là tình yêu thương trọn vẹn, hết lòng vì chồng con.

Chị Xuyến một mình chăm sóc chồng và còn tranh thủ đi làm thêm để trang trải học phí, thuốc men cho chồng, con

Từ ngày căn bệnh của anh Mộng trở nặng bởi di chứng động kinh, gia đình anh chị cũng phải tạm xa nhau. Chị Xuyên buộc lòng gửi hai đứa con nhỏ cho mẹ ruột để dành thêm thời gian chăm sóc chồng cũng như tranh thủ làm thêm từ 2 giờ sáng đến tối mịt mới quay về. Hiếm hoi lắm mới nghe được âm vang của tiếng cười nơi ngôi nhà này khi các con có dịp được về thăm mẹ, thăm cha. Vừa học tới lớp 1, lớp 5, hai cháu Trần Phi và Trần Thị Mơ đã đủ khôn lớn để hiểu rằng bệnh tình cha mình đã ngày một nặng hơn. Và những ngày xa nhau của gia đình đã làm mẹ thêm buồn lo.

Con trai anh Mộng (áo xanh) mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh

Năm nay, Trần Phi bước vào năm học lớp 1 và Hương Mơ vừa bước vào lớp 5, hai đứa trẻ rất yêu thích việc học nên vượt qua mọi khó khăn của hoàn cảnh, các cháu vẫn đạt được những thành tích học tập đáng khen. Với Trần Phi, dù đang mang trong người căn bệnh tim bẩm sinh nhưng cháu vẫn hồn nhiên với những niềm vui trẻ nhỏ, khoảng trời tương lai với cháu vẫn là những gam màu tươi sáng trong vòng tay ấm áp của gia đình. Để rồi những cơn mệt bất thường nơi lồng ngực trái của cháu vẫn luôn là nỗi lo canh cánh bên lòng của những bậc làm cha làm mẹ mà chị Xuyên vẫn cố giấu vào lòng khi không biết sự sống và tương lai con trẻ ngày mai rồi có được trọn vẹn như những ước mơ tuổi thơ?

Tuy căn bệnh tim bẩm sinh của cháu Phi chưa thể tiến hành phẫu thuật nhưng cháu phải đi tái khám và uống thuốc điều trị trong khoảng thời gian dài. Gạt đi bao lo lắng chất chồng về sức khỏe của người thân và những khoản nợ giờ đã gần 100 triệu, chị Xuyên vẫn dặn lòng phải mạnh mẽ hơn nữa để có thể làm điểm tựa cho chồng con. Cặm cụi với những công việc làm thuê, chị đang cố hết sức mình để đưa con thuyền gia đình vượt qua sóng gió. Đời nghèo từng nếm trải biết bao đắng cay tủi cực, nhưng với người mẹ này chị vẫn mong mỏi từng ngày từ đôi tay chăm chỉ cần cù, chị có thể gom góp cho con chút vị ngọt đường đời.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Trần Văn Mộng, ấp Hòa Phú, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Thùy Dương 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *