Bên bờ hạnh phúc

Hành trình trái tim yêu thương mang đến niềm vui cho những quả tim tật nguyền lần này tìm về xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng để gặp gỡ anh Trần Văn Hòa – người đàn ông trong cảnh gà trống nuôi con nhưng chẳng may đeo mang bệnh tật để cùng lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, trăn trở của gia đình anh với niềm tin giông tố nào cũng sẽ qua đi để nhường chỗ cho tia nắng đầu mùa…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 266: Anh Trần Văn Hòa 

Xuôi con nước lớn của vùng quê Kế Sách, chúng tôi tìm thăm anh Trần Văn Hòa vào những ngày cuối năm. Mùa xuân vẫn chưa về trên mái nhà này khi từng chiếc cột liêu xiêu mối mọt ăn mòn, những mảng vách trống trước hở sau. Không gian quạnh quẽ như thiếu đi đôi tay chăm chút của người vợ… tất cả như chất vào lòng anh Hòa nỗi buồn trĩu nặng khi chính lúc này đây, căn bệnh hở van tim hai lá, ba lá mà anh đeo mang trong người mỗi ngày thêm trở nặng.

Bất chấp sức khỏe yếu dần, anh Hòa vẫn đi hái trái cây thuê vì trên vai anh còn gánh nặng

mẹ già và 3 con còn thơ dại

Trong một lần đi vác lúa thuê cách đây ba năm, anh Hòa đột nhiên ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu. Chuẩn đoán ban đầu cho biết quả tim của anh đang có những triệu chứng bất thường và yêu cầu chuyển tuyến điều trị kịp thời. Thế nhưng mãi hơn 1 năm sau ngày bệnh tình trở nặng, anh mới có thể vay mượn được một số tiền để đi khám ở thành phố Hồ Chí Minh. Hụt hẫng khi biết rằng phải cần đến 150 triệu đồng để phẫu thuật tim mới có thể níu dài sự sống, người đàn ông này chỉ biết một mình âm thầm chống chọi lại những cơn đau quặn thắt đang từng ngày lấy đi sức vóc của người đàn ông trụ cột. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rằng, từng chút sức lực yếu ớt này dù đã cố gắng rất nhiều cũng chẳng thể lo cho gia đình bữa cơm trọn vẹn. Vậy mà nỗi đau trong tim anh như càng nhân thêm gấp bội khi vợ anh – người bạn đời bấy lâu cùng chung khổ cực đã lặng lẽ bỏ ra đi không một lời từ biệt để lại cho anh 3 đứa con tuổi còn thơ dại.

Bất chấp những lần ngất xỉu triền miên kéo đến, những ngày sức khỏe ổn định hơn, anh Hòa lại cố gắng đi hái trái cây hoặc làm cỏ thuê cho lối xóm, kiếm thêm chút tiền phụ mẹ chăm lo cho cuộc sống gia đình. Từ ngày bị bệnh, những âu lo về tương lai của các con và bao thiếu thốn vây quanh vẫn luôn đè nặng trong lòng anh khi ngày ngày chứng kiến mẹ mình ở cái tuổi sáu mươi vẫn phải buôn gánh bán bưng thay con nuôi cháu. Trầy trật với công việc bằng chút sức lực yếu ớt và biết bao lần nén chịu những cơn đau tim kéo đến, với anh Hòa đó là tất cả sự cố gắng của người cha, người con khi anh biết rằng giờ đây mình vẫn đang là chỗ dựa duy nhất của gia đình này.

Lớn lên trong bao thiếu thốn khi cha chẳng may mang bệnh tật ngặt nghèo, các cháu Phượng, Hoàng và Vũ như những chú chim non sớm phải cất cao đôi cánh giữa bầu trời rộng lớn. Từng chứng kiến cha trong những lần ngất xỉu vì cơn đau tim kéo đến, nhất là từ khi mẹ không còn bên cạnh chăm nom, những đứa trẻ thơ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc luôn chăm ngoan, hiếu thảo và chăm sóc cho nhau để cha không phải bận lòng.

3 con của anh Hòa tự chăm sóc, quán xuyến gia đình 

Những ngày không có cha bên cạnh, bé Phượng – con gái lớn của anh Hoàng luôn biết giúp nội quán xuyến gia đình. Đôi tay nhỏ vẫn chăm chỉ làm việc, chăm sóc cho các em như muốn thời gian trôi đi nhanh hơn để thấy cha ngày về khỏe mạnh. Và phải chăng, đó là tất cả những gì cô bé 10 tuổi này có thể làm được khi em hiểu rằng, lúc này đây, cha em đang phải đối mặt với giờ phút sinh tử cận kề.

Hơn ba năm từ ngày bệnh tình của con thêm trở nặng, đó cũng là ngần ấy thời gian nỗi vất vả cứ chất chồng lên nhau khiến trái tim bà Đắc cũng bao lần xót xa, lo lắng. Để rồi bà lại tự trách mình không thể cho con cuộc sống đủ đầy và bất lực nhìn con trai đã mang bệnh tật còn phải chịu cảnh một thân gà trống nuôi con. Ngày ngày bà vẫn lặn lội bắt từng con cua, con ốc… tất cả chỉ mong con có thêm viên thuốc, và ba đứa cháu nhỏ có được bữa cơm ấm lòng.

Trên những khúc sông vắng, bóng dáng người mẹ nghèo vẫn thấp thoáng bên chiếc xuồng quen thuộc của mình với cái nghề thu mua chuối bán lại cho vựa trái cây. Chút tiền kiếm được chỉ để sống đắp đổi qua ngày, để rồi không ít lần trong lòng bà lại trăn trở không thôi về số tiền phẫu thuật tim cho con và tương lai của các cháu.

Vốn liếng mang theo bên mình cho mỗi chuyến mua hàng chỉ là chút tiền ít ỏi trong khi đôi chân vẫn thường xuyên đau nhức bởi chứng bệnh viêm khớp nặng, bà vẫn bền lòng với công việc để đổi lấy chén cơm cho cả gia đình. Với người mẹ nghèo, bên những lo âu khi chẳng thể bên con bước qua những phút giây sinh tử, chúng tôi cảm nhận được ở bà là tất cả tình thương và sự hy sinh thầm lặng, đó cũng là lời nhắn nhủ yêu thương của bà để con được yên tâm hơn trong những ngày phẫu thuật.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Trần Văn Hòa, ấp 3, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *