Bên bờ hạnh phúc

Bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng nỗi đau mất đi người thân trong người phụ nữ này chưa một ngày nguôi ngoai. Chưa thể chấp nhận nỗi đau mất chồng quá đột ngột vì tai biến năm 2003, thì một năm sau bà phải đối mặt với tin người con trai út bị căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Nỗi đau càng chồng chất nỗi đau khi người con trai lớn ra đi vì tai nạn giao thông…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 252: Anh Nguyễn Phước Thuận

Giờ đây với ngôi nhà đã bắt đầu không thể giữ ấm cho hai mẹ con khi mùa mưa gió tới, với cái bàn máy may cũ kỹ hư mất mấy lớp gỗ, bà Hai vẫn đang từng ngày làm lụng không quản khó nhọc tranh thủ kiếm thêm chút tiền chữa bệnh cho người con duy nhất còn lại. Nhưng bản thân bà đâu có được sức khỏe như bao người. Mỗi đêm trằn trọc khó ngủ vì khối u lạ hành hạ đến tê cứng cả nửa thân người mà bà Hai chỉ có thể dằn bớt cơn đau nhức bằng mấy thang thuốc nam sắc vội. 

Vậy là khi bệnh của bà và con trai ngày một trở nặng thì ngôi nhà này chỉ còn có hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Biết con trai không thể lao động nặng nhọc, bà Hai luôn cố gắng gánh vác thay con trách nhiệm của người trụ cột khi tuổi đã xế chiều.

Anh Thuận chạy thận nhân tạo đều đặn mỗi tuần tại bệnh viện để duy trì sự sống

Ngoài sự chăm sóc ân cần của người mẹ thì nay đối với anh Nguyễn Phước Thuận, bà còn là một người cha, người anh đỡ đần, chở che cho con khi không may con gặp phải căn bệnh ngặt nghèo. Nhưng số nợ hơn 10 triệu còn chưa trả hết, mấy cây đậu gieo trồng từ mảnh vườn thuê trả lãi vẫn chưa kết trái thì lối ra cho tương lai đỡ nhọc nhằn hơn làm sao hai mẹ con bà dám ước mong….

Bao nhiêu lần hai mẹ con anh thui thủi làm thủ tục xuất viện ra về vì không đủ tiền nhập viện. Anh Thuận hiểu rõ căn bệnh của mình đã ngày một chuyển nặng nhưng việc chữa trị cho đến nơi đến chốn là điều quá khó khăn. Căn bệnh lao phổi vừa hết thì bản thân bị suy thận mãn. Ba năm qua bệnh đã biến chứng sang suy tim và phù phổi. Những lần một mình đi lọc thận thay máu là lúc anh phải chống chọi với nỗi sợ không còn đủ sức để quay về phụ giúp mẹ. Nhưng trước những chứng bệnh đang từng ngày ăn mòn cơ thể, anh Thuận luôn cố gắng phụ giúp mẹ những khi có chút sức khỏe bởi vì không có anh, mẹ sẽ càng vất vả hơn bội phần. Công việc hái và bào bắp chuối không quá nặng nhọc so với người có sức khỏe nhưng với anh Thuận đó là sự quyết tâm, kiên trì trước bệnh tật, khó khăn.

Nỗi lo của anh Thuận lúc này không chỉ là bệnh tật của bản thân mà còn là sức khỏe ngày càng suy giảm của mẹ

Từng chiều ngóng chờ anh Thuận đi chạy thận về là mỗi chiều bà sống trong ám ảnh có thể mất đi người con còn lại bất cứ lúc nào. Hai lần đón nhận tin dữ từ chồng và con trai lớn bà đã không còn đủ sức để chịu đựng thêm một nỗi đau nào nữa. Giờ đây mỗi giây phút được ở gần con, chăm sóc con đã trở thành niềm tin duy nhất của bà vào cuộc sống. Sống để nuôi con, để đỡ đần cho con. Sống để quên đi căn bệnh của bản thân mà làm chỗ dựa vững chãi cho người con hơn tám năm qua bị bao nhiêu chứng bệnh hành hạ.

Bữa cơm ngày nào chờ hai đứa con trở về sum họp nay chỉ còn lại bà và con trai út nương tựa vào nhau. Trước bao nhiêu sóng gió chông gai, chỉ còn lại hai mẹ con bà với tình mẫu tử thiêng liêng dìu nhau qua khó khăn, nghịch cảnh.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Phước Thuận, ấp Mỹ Thạnh B, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *