Bên bờ hạnh phúc

Chỉ mới cách đây chưa đầy một năm, thế nhưng, cuộc sống gia đình chị Lê Ánh Tuyết ngụ ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, TP Vĩnh Long liên tiếp rơi vào khó khăn và bế tắc vì bệnh tật hiểm nghèo bất ngờ ập đến. Người phụ nữ mới ngoài 40 đã gánh chịu căn bệnh ung thư vú hành hạ từng ngày. Một bên ngực đã phải phẫu thuật cắt bỏ, mái tóc dài rụng trọc hẳn sau từng toa hoá trị. Nỗi đau đâu chỉ dừng lại ở từng cơn đau mà đó còn là nỗi buồn sâu kín khi chị chứng kiến sự thay đổi của cơ thể.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 251: Chị Lê Ánh Tuyết

Vậy mà, chính chị cũng đang bỏ mặc bệnh tật của mình khi rơi nước mắt trước căn bệnh ung thư dạ dày di căn giai đoạn cuối của anh Nguyễn Ngọc Anh – chồng chị. Từ một người đàn ông khoẻ mạnh, gánh vác gia đình, sức khoẻ suy kiệt nhanh, hơi thở thoi thóp khó nhọc. Vì điều kiện gia đình quá khó khăn, sau đợt phẫu thuật cắt bỏ khối u, anh Ngọc Anh giờ chị cầm cự bằng từng viên thuốc giảm đau, bất lực nhìn căn bệnh dày vò cơ thể khi việc trang trải bữa cơm hàng ngày cho gia đình còn lắm khó khăn…

20 năm gắn bó nghĩa tình, anh chị chỉ mong làm lụng không quản nắng mưa để chắt chiu chăm lo cho gia đình nhỏ. Chị bán trái cây ngoài chợ, anh hái dừa thuê, vợ chồng lam lũ chỉ biết cặm cụi kiếm từng đồng tiền dành dụm cho các con đến trường. Thế nên khi bệnh tật ập đến cùng một lúc, tất cả tiền dành dụm cũng không còn lại thêm nợ nần chất chồng theo từng đợt phẫu thuật, trị bệnh. Càng nghĩ về tương lai, anh chị thêm nuốt nước mắt.

Chị Tuyết và anh Ngọc Anh đều mang trong người căn bệnh ung thư giai đoạn cuối

Dù bệnh tật ngặt nghèo nhưng chị Tuyết biết rằng , chỉ cần chị cố gắng một chút, bán đắp đổi từng tờ vé số cũng có thể giúp chị kiếm từng viên thuốc giảm đau, hay chén thuốc nam cầm cự bệnh cho chồng. Một đời gian lao chị đã không ngần ngại thì bệnh tật cũng chỉ là một cơn bão dông tạt qua, chị vẫn tin rằng trận bão qua rồi nụ hoa vẫn hé nhuỵ sống cho đời.

Biết tin cha mẹ ngã bệnh ngay năm học cuối cấp, em Nguyễn Thanh Ngà phải nén nỗi đau buồn để làm chỗ dựa cho các em. Suy sụp, quỵ ngã thì tương lai mình sẽ đi về đâu? Trong những ngày tháng gian khó ấy, Ngà cố gắng vững lòng để hoàn thành kì thi tốt nghiệp và thi đậu vào trường Cao Đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long. Con đường đến trường còn biết bao bộn bề gian nan khi em chẳng thể yên lòng trước từng cơn đau của cha, từng toa thuốc điều trị cho mẹ với số tiền quá lớn.

Năm thứ nhất với nỗi lo học hành chưa ổn định, đôi lúc Ngà muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền, nhường lại phần học tập cho hai em. Thế nhưng, em hiểu rằng, nghỉ học là tương lai đánh mất. Ngà cố gắng tiết kiệm mọi khoản chi phí để có thể xoay sở chén cháo, viên thuốc cho cha, xoay sở từng khoản học phí cho 3 anh em.

Không phụ lòng cha mẹ, hai em Nguyễn Ngọc Quý và Nguyễn Ngọc Mến luôn quyết tâm phấn đấu trong học tập, những tờ giấy khen của các em thật đáng quý biết bao trước gia cảnh ngặt nghèo, bệnh tật vây quanh cha mẹ.

Mỗi một trang vở, một bài học hôm nay là từng ước mơ nhỏ các em luôn ấp ủ cho ước mơ ngày mai. Các em tin rằng điều quan trọng nhất là mình vẫn luôn còn mẹ cha bên cạnh, yêu thương và động viên từng ngày. Lòng hiếu thảo của các em sẽ là liều thuốc giúp cha mẹ vượt qua từng cơn đau, hi vọng về mái gia đình sum họp, hạnh phúc. Chỉ mong có thật nhiều những điều kỳ diệu trong đời, chỉ mong anh Ngọc Anh – chị Tuyết có thể giữ mãi những nụ cười đầm ấm bên các con. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Lê Ánh Tuyết, ấp Mỹ Thuận, xã Tân Hội, TP Vĩnh Long

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *