Bên bờ hạnh phúc

Đâu có nỗi lo nào bằng nhìn thấy người thân mỗi ngày một tiều tụy đi bởi nhiều chứng bệnh quái ác hành hạ. Vậy mà gần 20 năm qua vợ chồng anh Bùi Văn Vũ – chị Trần Thị Hạnh phải đối mặt với nỗi sợ hãi ấy từng ngày khi lần lượt hết chị rồi đến con trai mang trong người một quả tim không lành lặn. Căn bệnh bướu nhiễm độc cường giáp làm cho cơ thể chị ngày một yếu mòn lại thêm những lúc khó thở vì hở van tim hai lá. Thế nên ước muốn đồng lòng thoát nghèo của hai vợ chồng giờ chỉ đây chỉ còn mơ ước xa vời.

Từng liều thuốc cầm chừng hiện nay khó khăn lắm anh mới kiếm được đủ tiền lo lắng cho vợ vì chị không đủ sức khỏe để điều trị bằng phương pháp mổ. Những lúc vợ bệnh, con lại đau, lòng người làm cha như anh dù có bao nhiêu lo âu, trăn trở cũng không thể thành lời. Càng nặng lòng hơn khi người con trai duy nhất của anh chị – cháu Bùi Hoàng Tuấn bị bướu cổ, hở van tim 2 lá từ khi vừa chào đời. Chứng kiến con mình 19 năm qua không thể nói chuyện, chơi đùa như các bạn đồng trang lứa vì khuyết tật bẩm sinh nay lại chỉ có thể nằm trên giường vì những trận ngất xỉu ngày một thường xuyên hơn, người làm cha làm mẹ nào mà không khỏi xót xa. Từng muỗng cháo muỗng cơm con nuốt trong khó nhọc là từng nỗi trăn trở làm sao để tìm được đủ số tiền đưa được con lên bệnh viện tuyến trên chạy chữa.

Anh Vũ chăm sóc cho đứa con trai duy nhất trong lúc bệnh tình cháu trở nặng

Hiểu được nỗi lo của chồng, chị Hạnh luôn tranh thủ làm lụng phụ giúp anh những khi cơn đau không hành hạ. Công việc chỉ vỏn vẹn 2 đến 3 giờ đồng hồ mỗi ngày cũng đủ làm chị kiệt sức, số tiềm kiếm được lại càng ít ỏi hơn. Nhưng không vì thế mà người mẹ này mất đi niềm tin vì mỗi ngày trôi qua là lại thêm một ngày con trai chị phải chiến đấu với căn bệnh tiến triển quá nhanh của mình. Anh chị đều phải cùng con chiến đấu, giành giật sự sống từng ngày. Bữa cơm của gia đình chỉ là vài ba con cá nhỏ, vài con ốc, cọng rau mà hai vợ chồng anh Vũ chị Hạnh phải ngụp lặn giữa trời nắng giăng lưới, cắm câu. Trước những sóng gió, gian nan mới thấy được tình chồng nghĩa vợ khi hai tấm áo sờn cũ luôn dìu dắt nhau qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Nhưng với sức khỏe không lành lặn của chị, căn bệnh ngày càng nặng của con trai và số nợ hơn 50 triệu đang ghì chặt gia đình, tương lai sáng màu hơn cho gia đình anh chị vẫn còn là điều quá xa vời.

Bệnh tình đã khiến chị Hạnh hao mòn sức khỏe từng ngày….

…nhưng những lúc khỏe hơn, chị lại đi làm thuê, làm mướn mong có đủ tiền đưa con lên tuyến trên chạy chữa

Tuy vậy Vũ vẫn cố gắng tranh thủ từng giờ kiếm thêm chút tiền lo lắng cho mái ấm của mình. Người đàn ông có dáng người gầy guộc, nhỏ bé này đang cố gắng hết sức che chở cho từng thành viên trong gia đình trước bao khó khăn. Nỗi sợ lớn nhất của anh vẫn là những lúc đột ngột nghe tin vợ con nhập viện giữa ca làm trong khi 1 chiếc xe dùng làm phương tiện đi lại anh cũng không có. Dù có cố gắng suốt hơn 19 năm qua thì niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình anh Vũ, chị Hạnh là đưa con trai đi chữa trị cho đến nơi đến chốn vẫn chưa thể trở thành hiện thực, đôi vai anh chị vẫn đang nặng trĩu gánh lo toan.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Trần Thị Hạnh, ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Thùy Dương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *