Bên bờ hạnh phúc

Gần năm tháng sau tai nạn lao động bất ngờ xảy đến với chị Nguyễn Thị Loan, gia đình nhỏ của anh chị chưa khỏi bàng hoàng khi những vết thương trên phần hộp sọ của chị Loan vẫn chưa liền da. Cơ hội sống đối với chị vô cùng mong manh vì toàn bộ phần tóc và da đầu do máy dầu cuốn mất, một phần hộp sọ lại bể nát, nhưng bằng ý chí của mình, chị đã qua khỏi cơn nguy hiểm để trở về với gia đình.

Giành giật được cơ hội sống nhưng hiện tại người vợ, người mẹ này chỉ có thể phát âm từng tiếng một khó nhọc, đứt đoạn. Niềm vui vươn lên thoát nghèo của đôi vợ chồng trẻ anh Lực, chị Loan chưa tròn một năm thì nay càng trở nên xa vời khi mà chị Loan vẫn chưa có khả năng tự chăm sóc cho bản thân, anh Lực – chồng chị lại không thể đi làm xa để kiếm thêm thu nhập. Cuộc sống của anh chị càng trở nên khó khăn hơn, hai công ruộng ít ỏi và con bò nuôi làm vốn cũng đã bán hết để lo chữa trị bệnh tình cho chị. Ước mong chị Loan có thể tự đi lại được như bao người bình thường càng quý giá hơn khi gia đình nhỏ của anh chị còn hai đứa con thơ đang đến tuổi tới trường.

Trong đôi mắt của người mẹ này là nỗi lo về tương lai cho mái ấm nhỏ của mình, cho đôi vai đang gồng gánh mưu sinh của chồng và cả bước đường học hành của các con. Ngày chúng tôi tìm đến gia đình anh chị, hiếm hoi lắm mới có thể bắt gặp được nụ cười của chị khi chị còn đủ tỉnh táo để ngồi dậy và nghe các con kể về những điểm 9, điểm 10 vừa đạt được. Còn được nhìn thấy các con có lẽ là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị hiện giờ nhưng bao nhiêu lo âu, trăn trở vẫn còn đó khi bản thân chị không thể đỡ đần cho chồng cho con, lo lắng cho gia đình. Mong mỏi lớn nhất của gia đình là có đủ số tiền 50 triệu để cấy ghép hộp sọ nhân tạo cho chị Loan và rồi anh Lực có thể tranh thủ làm thêm nuôi nấng các con vượt qua cơn sóng to gió lớn này.

Ở tuổi ăn, tuổi chơi vô tư như các bạn đồng trang lứa khác, Hạnh Nguyên và Toàn Vẹn đã phải trải qua nỗi lo sợ ám ảnh mất đi người thân mãi mãi. Ý thức được gia đình đang gặp khó khăn, hai chị em Hạnh Nguyên, Toàn Vẹn – con trai anh Lực, chị Loan luôn cố gắng chăm chỉ học tập. Nhìn đôi tay nhỏ nhắn nắn nót từng con chữ của hai con khiến chị Loan không khỏi chạnh lòng. Tận sâu trong đáy mắt chị là bao nhiêu nỗi trăn trở không thành lời khi không thể dùng đôi tay của người mẹ chăm sóc, chở che cho các con. Thương mẹ gặp tai nạn bất ngờ, thương cha cực nhọc làm lụng nuôi sống gia đình, Nguyên và Vẹn luôn cố gắng tranh thủ phụ giúp gia đình sau giờ học. Công việc bắt ốc, hái rau tuy không thể trang trải đủ chi phí hằng ngày nhưng cũng đủ để cha mẹ các em ấm lòng bởi sự hiếu thảo của hai con. Các con càng chăm chỉ, ngoan ngoãn thì tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ lại càng trở nên nặng trĩu khi vừa qua mùa tựu trường này, anh chị lại phải lo lắng chi phí cho mùa tựu trường sau. Tương lai phía trước của hai con vẫn còn rất dài và chông chênh dù gia đình đã cố gắng vươn lên thoát cảnh khó nghèo, cơ cực.

Trước bao khó khăn cứ liên tiếp ập đến thử thách nghị lực của cả gia đình, anh Lực vẫn cố gắng trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ và các con. Những lúc sức khỏe vợ ổn định và có thể nghỉ ngơi là khi anh Lực lại bắt đầu tất bật ngược xuôi tìm công việc làm thêm nuôi sống gia đình. Tuy vào mùa mưa, công việc được thuê mướn trở nên ít ỏi và bản thân anh không thể đi làm quá xa nhà nhưng người đàn ông trụ cột này vẫn không thôi hy vọng vào một ngày mai đỡ cơ cực hơn, vợ anh sẽ được chữa bệnh, các con sẽ vẫn tiếp tục đến trường. Với chiếc áo sờn cũ, đôi tay lấm bùn thoăn thoắt làm việc không ngơi nghỉ, anh Lực luôn mong rằng rồi những trang đời tiếp theo của gia đình anh sẽ tươi sáng hơn như những ước mơ mà anh từng ấp ủ.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Nguyễn Văn Lực, ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Thùy Dương 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *