Bên bờ hạnh phúc

Khi nhắc đến con trai Phúc Anh, chị Hạnh không nguôi niềm đau cất giấu trong lòng mà tự động viên mình cố gắng mạnh mẽ hơn. Bởi giờ đây, đối với các con chị vừa là cha, vừa là mẹ…

Theo chân chị tìm về ngôi nhà cũ với những kỉ niệm ngày xưa, những bức ảnh như còn lưu dấu ký ức của một mái ấm gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, những bất hạnh cứ tiếp nối khi người chồng, người cha trụ cột gia đình mất đi sau một tai nạn giao thông. Nỗi đau kéo dài và chất chồng khi chị phát hiện con trai nhỏ mắc bệnh ung thư máu.

Cảm giác mất đi người thân đã khiến chị đau đớn và suy sụp. Giờ đây, nhìn đứa con trai dứt ruột sinh ra đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, nỗi lo sợ và bất an không thôi day dứt trong tim người mẹ. Đối mặt với bệnh ngặt nghèo là đối mặt với ranh giới mong manh của sự sống, của chi phí điều trị vượt quá khả năng, chị Hạnh chỉ biết cố gắng điều trị duy trì cho con với hi vọng có một phép màu kì diệu giúp Phúc Anh vượt qua cơn bệnh.

Như Anh và Phúc Anh

Những đợt lấy máu xét nghiệm, truyền máu, tiêm thuốc đã khiến cho tuổi thơ của Phúc Anh đối mặt với sợ hãi …Tuy nhiên, đối với cậu bé 7 tuổi này, bệnh tật không là nỗi âu lo. Phúc Anh vẫn hồn nhiên vô tư chơi đùa cùng chị gái Như Anh, hồn nhiên như chính lứa tuổi của mình dẫu biết bao lần bé phải đối mặt với những cơn sốt li bì, những ngày xanh xao vì biến chứng của bệnh.

Tuy lớn hơn em trai chỉ 2 tuổi, nhưng Như Anh đã thể hiện là chị lớn tháo vát, đảm đang, đỡ đần cho mẹ việc nhà và chăm sóc em. Bản thân sức khoẻ của cô bé 9 tuổi này cũng không tốt vì thể tạng ốm yếu. Với tấm lòng hiếu thảo, Như Anh mong mỏi từng ngày em trai mau hết bệnh để mẹ có thể yên tâm chăm sóc gia đình…

18 năm gắn liền với công tác giáo dục mầm non, chị Hạnh với tấm lòng yêu trẻ và tận tuỵ với công việc hàng ngày. Đối với chị, mỗi ngày đến lớp, mỗi một món đồ chơi, đồ dùng dạy học do chị sáng tạo nên đều gửi gắm những ước mơ tươi sáng cho lớp thế hệ măng non.

Dẫu tiền lương không đủ trang trải chi phí chữa bệnh hiểm nghèo cho con, chị vẫn lạc quan và nhẫn nại với những đợt tái khám định kỳ và từng chén thuốc Nam cầm cự. Chị biết rằng, sức mạnh lớn nhất để có thể vượt qua bệnh tật luôn nằm ở tình yêu thương hết lòng chị dành cho con và nghị lực sống mạnh mẽ mà chị luôn động viên con cố gắng từng ngày.

Trong ngôi nhà nhỏ, chưa bao giờ thôi tiếng ê a đọc bài, tiếng nói cười của hai chị em Như Anh – Phúc Anh. Niềm vui được đến trường, được là học sinh giỏi như các bạn luôn là động lực lớn giúp hai bé vượt qua bệnh tật, chăm chỉ học hành.

Tựa như những viên đất sét màu tạo hình cuộc sống, không đơn điệu, u buồn mà hình thành nên cây thơm quả ngọt từ tay người, những giờ phút cùng con chơi đùa đối với chị Hạnh là những khoảnh khắc ấm áp và bình yên. Nơi đó, sẽ không còn những nỗi lo về bệnh tật, nỗi lo sinh tử chia lìa. Chỉ còn lấp lánh những ước mơ sắc màu tuổi thơ mà chị dành trọn vẹn cho các con.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, mẹ bé Phúc Anh, Số 51B/9, Khu vực 5, Phường Hưng Thạnh, Quận, Cái Răng, TP Cần Thơ)

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *