Bên bờ hạnh phúc

Anh Nguyễn Văn Bền và vợ là chị Thái Thị Bích Tuyền là đôi vợ chồng chịu thương, chịu khó và hiền lành. Anh đi làm thuê, còn chị đi lặt hành mướn. Cuộc sống cơ cực nhưng đầy tình yêu thương, nhất là khi đón đứa con gái nhỏ chào đời sau 14 năm kết hôn. Bất hạnh ập đến khi anh Bền mắc phải căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Mỗi lần đi chạy thận về là anh đau đớn khắp người không sao ngủ được. Nhiều lúc quá mệt mỏi nhưng nhìn nước mắt vợ rơi, nhìn đôi mắt thơ ngây của con trẻ, anh Bền cố gắng sống cho qua những ngày bệnh tật.

Anh Nguyễn Văn Bền vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc hạnh phúc vô bờ bến khi chào đón đứa con gái thân yêu của mình ra đời sau 14 năm kết hôn. Ấp ủ biết bao dự định về một tương lai tốt đẹp cho con, anh tự nhủ sẽ cho con được đến trường, sẽ dạy cho con những vần chữ đầu tiên và nâng bước cho con trên đường đời lắm chông gai thử thách. Vậy mà giờ anh phải nằm đây, với tình trạng sức khỏe ngày càng suy kiệt vì căn bệnh suy thận mãn.

Trước đây, công việc làm thuê vất vả trên ruộng khoai của anh cộng với thu nhập bấp bênh theo thời vụ của chị vẫn không giúp gia đình 3 người khỏi chật vật trước sau. Vậy mà bao năm anh gắng sức làm lụng, mong sao thoát khỏi khó nghèo. Để rồi trong chuỗi ngày lao lực ấy, bệnh tật bắt đầu bộc phát. Bệnh tật đã len lỏi vào cuộc sống thiếu thốn ấy khiến cho cảnh nhà vốn đã khốn khó càng trở nên cùng cực hơn. 

Khi anh ngã bệnh, chị Tuyền mới sinh con chưa được bao lâu đã thay chồng gánh vác mọi việc trong gia đình. Để có tiền cho anh chạy thận mỗi tuần, chị phải chạy vạy khắp nơi hỏi vay mượn để rồi sau đó phải cố gắng làm thuê trả dần cho bà con.

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Bền và chị Tuyền, bà con xung quanh và chính quyền địa phương đã hỗ trợ rất nhiều cho gia đình. Từ bé, đứa con gái của anh chị có hôm thì theo mẹ đến cơ sở làm thuê, hôm thì nhờ bà con hàng xóm trông nom để chi yên tâm làm lụng.

Nỗi đau của anh không chỉ có bệnh tật mà còn là nỗi trăn trở khi nghĩ về trách nhiệm của một người trụ cột và cả căn nhà lành lặn cho vợ, cho con mà anh không thể gánh vác, chu toàn. Bệnh tình ngày càng trở nặng nhưng anh không cho phép mình buông xuôi, tất cả vì những người cần anh chở che, bảo bọc. Ngoài niềm an ủi là con gái, anh còn luôn đau đáu hình ảnh người vợ hiền tần tảo. Không quản thức khuya, dậy sớm, không quản gian lao khó nhọc, hằng ngày chị vẫn đi làm thuê tại cơ sở sản xuất rau màu. Tuy thu nhập ít ỏi của chị cũng chỉ đủ lo cho con bữa no và giúp anh tạm thời xoa dịu bớt cơn đau nhưng bằng tấm lòng của một người vợ, chị vẫn mong anh duy trì sự sống cho đến khi nào còn có thể.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Nguyễn Văn Bền, tổ 19, ấp An Thạnh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình  Tân, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Minh Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *