Bên bờ hạnh phúc

Lúc mới sinh ra em Trần Thị Mỹ Lài, ngụ ở xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp cũng bụ bẫm đáng yêu như những trẻ thơ cùng trang lứa. Nhưng rồi từ năm Lài 4 tuổi, bắt đầu là những vết bầm tím trên người và lan dần ra khắp cơ thể, sau đó là những lần xuất huyết bất thường khi chẳng may em nóng sốt hay trượt ngã…

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 219: Em Trần Thị Mỹ Lài

Căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu mãn tính đã ập đến như một định mệnh khắc nghiệt dày vò thể trạng và tâm hồn của đứa trẻ ngây thơ. Hơn 6 năm dài đối diện với bệnh tật là ngần ấy thời gian Lài vật vã trong đau đớn, mẹ đưa em từ hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để tìm cách chữa chạy và cuộc hành trình chống chọi với căn bệnh hiếm gặp vẫn chưa bao giờ dừng… Tuổi thơ em là những toa thuốc kéo dài sự sống, là những đêm dài nhức nhối và biết bao giọt nước mắt hoảng sợ trước sự hành hạ của một chứng bệnh hết sức hiểm nghèo… Càng đắng lòng hơn khi các bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng cho biết, nếu không có điều kiện chữa chạy kịp thời, bệnh của Lài sẽ chuyển nặng thành xuất huyết nội tạng và nguy hiểm nhất là xuất huyết não khiến cuộc đời em có thể dừng lại bất cứ lúc nào…

Hơn một năm trước, khi được bệnh viện thông báo bệnh của Lài đã biến chứng sang viêm cầu thận Lupus (lu-pút), chị Diễm – mẹ của Lài như chết lặng khi biết rằng cuộc sống của đứa con gái nhỏ càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Tận mắt chứng kiến con bài tiết ra máu, cơ thể sưng phù rạn nứt do tác dụng phụ của thuốc, lòng chị nghẹn đắng khi nghĩ đến cuộc đời em không biết rồi sẽ ra sao khi kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Với nghề đan bội thu nhập quá ít của chị và công việc làm thuê theo mùa vụ của anh thì xoay sở cuộc sống cho cả nhà năm người đã khốn khó, chị làm sao có thể chạy lo thang thuốc để giành lại sự sống cho đứa con thơ bất hạnh…

Từ ngày Lài lâm bệnh, căn nhà lá ven sông cũng vắng lặng những tiếng cười vì nỗi ám ảnh bệnh tật mà em đang phải gánh chịu. Anh Thiên – cha Lài dù không quản ngại lao khổ nhưng vẫn không thể lo nổi tiền thang thuốc cho con. Khi những công việc làm thuê theo mùa màng kết thúc cũng là lúc lòng anh trĩu nặng âu lo vì bao nợ nần thiếu thốn càng oằn vai người cha lao khổ. Chạy lo bữa ăn từng ngày đã khó, làm sao có điều kiện thang thuốc cho Lài với anh Thiên càng là bài toán cuộc đời không tìm ra lời giải…

Vì bệnh ngày càng trở nặng nên Lài đã phải nghỉ học từ nhiều tháng nay và Duyên, Trâm – 2 chị em còn lại của em vẫn mong mỏi Lài sẽ khỏi bệnh để 3 chị em được tiếp tục sánh bước đến trường. Vòng tay yêu thương ấm áp của gia đình chính là điểm tựa tinh thần nâng đỡ Lài trên cuộc hành trình đương đầu với bệnh tật khắc nghiệt, giúp em vững lòng tin về sự sống trên lằn ranh số phận mong manh… 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị Ngô Thị Hồng Diễm (mẹ cháu Lài), ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Khánh Sa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *