Bên bờ hạnh phúc

Đều đặn hơn 2 năm nay, cháu Đặng Hoàng Tuấn, con trai anh Đặng Hoàng Minh, nhà ở ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, vẫn chăm chỉ đến trường đi tìm con chữ. Nhìn gương mặt lanh lợi, thông minh, ít ai biết Tuấn đang mang trong người căn bệnh nan y hiểm nghèo: chứng rối loạn đông máu từ hơn 8 năm qua.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 212: Em Đặng Hoàng Tuấn

Mắc bệnh thưở lên 1 lên 2, thay vì tập đi tập đứng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, Tuấn lại làm quen với việc phải ngồi một chỗ, mọi vận động di chuyển phải nhờ người giúp đỡ. 9 tuổi đầu, nhưng Tuấn chưa một lần nếm trải cảm giác tự do chạy nhảy. Bởi vì chỉ cần một vết trầy xước rất nhỏ bên ngoài cơ thể nhưng cũng đủ làm Tuấn nguy hiểm do chứng máu không đông và xuất huyết kéo dài. Nguy hiểm hơn, cách đây 1 năm, Tuấn rơi vào tình trạng nguy kịch do tủy của em bị xuất huyết ảnh hưởng đến dây thần kinh vận động, khiến đôi chân dần bị liệt.

Do mang bệnh bẩm sinh từ nhỏ nên thời thơ ấu của Tuấn không gì khác ngoài chuỗi ngày bôn ba cùng cha mẹ đi khắp các bệnh viện nhi khoa lớn nhỏ để tìm sự sống. Thế nhưng, với căn bệnh được xem là nan y của Tuấn, việc chữa trị cho em đã trở thành một điều khó khăn bởi cha mẹ em chỉ là dân lao động nghèo. Cố chắt chiu cho con được nhập viện Nhi Đồng một lần cách đây 3 năm, đến nay cha mẹ Tuấn đã hoàn toàn hết khả năng trị bệnh cho con.

Trở về nhà với đôi chân teo tóp đang mất dần sự sống, rồi những lần bầm tụ máu dưới da và xuất huyết chân răng kéo dài suốt nhiều tháng ròng, Tuấn đang phải từng ngày chiến đấu với nỗi đau bệnh tật không biết đến bao giờ kết thúc.

Trước kia, như bao gia đình khác, anh Đặng Hoàng Minh luôn mong chí thú làm ăn để vun đắp cho gia đình dẫu cuộc sống còn nhiều chật vật. Từ khi con trai lâm bệnh, anh Minh tự nhủ phải cố gắng gấp nhiều lần để giữ cho tổ ấm nhỏ đứng vững giữa cơn sóng gió. Chấp nhận đi xa hơn để có chỗ làm, bỏ sức nhiều hơn để đổi được chén thuốc cho con, nhưng anh Minh không lấy đó làm nản lòng vì biết rằng đây là cách duy nhất để giữ con ở lại bên mình.

Nhiều đêm dài thức trắng, lo cho con từng bữa ăn giấc ngủ, khó có thể kể bao nhiêu lần nước mắt chị tuôn rơi khi chứng kiến con mình cứ đối mặt với nguy kịch từng ngày. Chấp nhận tuyên chiến với bệnh tật là chị Dung, anh Minh chấp nhận đánh đổi tất cả để cứu lấy con. Nợ nần chất chồng, chi phí sinh hoạt túng thiếu, rồi viện phí, thuốc thang nặng gánh…bao khoảng âu lo cứ thay nhau trĩu nặng đôi vai.

Nhưng còn niềm tin là còn hy vọng. Ý chí chiến thắng bệnh tật là một nguồn sức mạnh to lớn giúp đôi tay chị luôn vững vàng trước khó khăn, đôi chân anh vẫn bền bỉ vượt sóng gió. Chặng đường ngày mai để tìm lại sức khỏe cho con tin rằng sẽ không còn xa bởi tình thương con vô bờ của anh chị cùng triệu tấm lòng nhân ái sẽ luôn rộng mở.

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Anh Đặng Hoàng Minh (cha cháu Tuấn) ngụ ấp Ngãi Nhất, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái", Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Kim Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *