Bên bờ hạnh phúc

6 tháng dài ngược xuôi khắp các bệnh viện từ cấp cơ sở đến trung ương, đó cũng chính là quãng thời gian dài đằng đẵng mà em Đào Thanh Tâm – cô học trò lớp 11 trường trung học phổ thông Tân Thạnh, tỉnh Long An phải ngày đêm chống chọi cùng lúc với 2 căn bệnh viêm hành não tủy cổ và xơ cứng cơ đỳ quái ác.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 282: Cháu Đào Thanh Tâm

Cùng mẹ cha đi tìm chứng bệnh lạ khi đôi mắt mờ chẳng hề nhìn thấy rõ, đó cũng là lúc Tâm gần như sụp đổ khi được các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy kết luận căn bệnh mình đang mang trong người hiện nay vẫn chưa có giải pháp điều trị đặc hiệu. Nhập viện trong trạng thái nóng sốt mê man, bản thân em và gia đình đâu ngờ rằng những cơn đau đầu ê ẩm dẫn đến nôn ói thường xuyên trước đó lại là những dấu hiệu báo động về tình trạng sức khỏe bất thường. Kể từ đó, bệnh viện trở thành nhà, thành nơi Tâm gửi gấm tất cả hi vọng về một phép màu kỳ diệu sẽ giúp em có được sự sống bình yên.

Gắng gượng chống chọi với những cơn đau nhức quặn thắt đến nghẹt thở, Tâm hiểu được rằng, 3 đợt truyền kháng sinh vừa qua và những đợt tiếp theo trong tương lai là cách duy nhất và tạm thời giúp em nối dài sự sống trước thềm sinh tử. Do phát hiện bệnh khá trễ, những tế bào thần kinh đã bị tổn thương lâu ngày càng lan rộng khó lòng kiểm soát khiến em phải đối mặt với vô số những biến chứng từ căn bệnh khi toàn thân trở nên tê liệt, những nhịp thở vội vàng, gấp gáp diễn ra với tần suất cao hơn sau mỗi đợt co rút tay chân.

Giấu đi bao lo lắng để cha mẹ phần nào được yên tâm trước những biến chuyển thất thường của bệnh tật, Tâm đồng ý phẫu thuật mở thông phế quản, hạn chế tình trạng hụt hơi diễn ra trước đó thường xuyên. Hơn ai hết, em hiểu rằng, cuộc hành trình tìm lại sức khỏe mạnh lành cho bản thân vẫn còn dài, và em phải mạnh mẽ nhiều hơn mới có thể đi tiếp trên con đường đầy chông chênh đó.

Lặng lẽ cất đi những ước mơ tuổi 17 vừa chớm nở, bên chiếc giường bệnh quen thuộc, Tâm vẫn gắng gượng đối đầu cùng bệnh tật bằng chút sức lực yếu ớt của mình với tất cả niềm tin, hi vọng sớm có thể quay về với trường lớp, với bạn bè và viết tiếp những ước mơ xanh. Không từ bỏ niềm tin dù là nhỏ nhất, chính em đang chắt chiu cho mình từng cơ hội mong manh, rằng một ngày không xa, bệnh tật rồi sẽ được đẩy lùi.

Từ ngày Tâm phát bệnh, con đường dẫn về ngôi nhà nhỏ nằm heo hút giữa đồng của anh Cường và chị Mai như thiếu vắng đi những bước chân quen thuộc, những vật dụng cũ kỹ trong nhà như lạnh lẽo hơn vì thiếu đi hơi ấm của một gia đình.

Đưa con vào bệnh viện Chợ Rẫy khi không một đồng dính túi, anh Đào Nhật Cường vẫn chưa hết ám ảnh khi biết rằng căn bệnh con đeo mang trong người đang ở giai đoạn cận kề sinh tử. Bao lần tất tả ngược xuôi cùng vợ chuyển tuyến điều trị bệnh cho con là bấy nhiêu lần, lòng người cha nghèo thêm day dứt không yên trước chi phí điều trị đã hơn 60 triệu đồng vay nợ chưa 1 lần trả được.

Tranh thủ những ngày bệnh tình con gái ổn định hơn đôi chút, anh Cường lại chạy về nhà xin vào làm thuê cho cơ sở đốn tràm kiếm thêm thu nhập. Chút tiền ít ỏi nhận được sau 1 ngày lao động dù chẳng thấm vào đâu so với chi phí trong những lần vô thuốc kháng sinh cho con, thế nhưng với anh, chỉ cần con có chút cơ hội được sống, vất vả nào cũng có thể vượt qua được.

Khoác lên mình chiếc áo công nhân, trở thành trụ cột gánh vác gia đình ở tuổi 21, em Đào Thanh Châu đã sớm ý thức được những cố gắng của bản thân hiện tại sẽ góp thêm chút hi vọng giúp em gái có thêm điều kiện chữa trị bệnh tình trong thời gian tới. Sắp xếp công việc những ngày không tăng ca, Châu lại vượt qua chặng đường hơn 50 cây số để lên bệnh viện thăm em gái. Từ bỏ ước mơ đến trường để nhường lại cơ hội học tập cho em vì cảnh nhà khốn khó, để rồi mỗi lần nhìn đứa em nhỏ trên giường bệnh, những giọt nước mắt từ sâu thẳm trong lòng Châu chỉ có thể trực trào ra vì thương em đang từng ngày bị bệnh tật dày vò cơ thể.

Gạt nước mắt nhìn con gái không may đeo mang bệnh tật ở cái tuổi 17 với biết bao ước mơ vẫn còn dang dở, còn con trai sớm phải từ bỏ mái trường con chữ thay mẹ cha gánh vác gia đình, lòng người mẹ nghèo như chị Bùi Thị Mai không khỏi xót xa. Túc trực bên con kể từ ngày phát bệnh, trong suy nghĩ của chị, mong ước lớn nhất hiện tại không gì khác hơn là nhìn con được khỏe mạnh ngày về.

Trên chuyến hành trình dài đi tìm lại sức khỏe cho Tâm, dẫu rằng còn lắm khó khăn, thử thách, nhưng tin rằng với tình yêu thương và những nỗ lực không ngừng của tất cả các thành viên trong gia đình, bệnh tật của em rồi sẽ sớm được đẩy lùi để nhường chỗ cho những điều tốt đẹp hơn sẽ đến. 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Em Đào Thanh Tâm, ấp Lò Đường, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long

Phương Thảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *