Bên bờ hạnh phúc

Hơi ấm mùa xuân đã tràn ngập khắp không gian rừng núi Trà Bồng, Quảng Ngãi và lòng người cũng rạo rực bao ước mơ, hi vọng về một năm bình yên, hạnh phúc. Trong những ngày đầu năm mới, người người đang tạm gác lại những bộn bề lo toan của năm cũ để chào đón không khí tươi vui, ấm áp thì đâu đó còn có những mảnh đời vẫn chưa tìm được mùa xuân của đời mình trước nỗi đau bệnh tật.

Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 367: Anh Phạm Ngọc Hoàng

Tiếp tục cuộc hành trình đồng hành và sẻ chia với những bà con không may mắc phải bệnh ngặt nghèo ở tỉnh Quảng Ngãi, Trái tim nhân ái tìm đến với hoàn cảnh của anh Phạm Ngọc Hoàng ngụ thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, người đàn ông đang giành giật sự sống từ căn bệnh ung thư dạ dày hơn một qua.

Trải qua 1 lần phẫu thuật cắt bỏ khối u và 6 đợt hóa trị, mỗi tháng, anh Hoàng còn phải đến bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng khám vì bệnh có thể tái phát hoặc di căn sang bộ phận khác, thậm chí nguy hiểm tới tính mạng lúc bất cứ lúc nào. Thường xuyên chống chọi với tình trạng mất ăn, mất ngủ, buồn nôn và những cơn đau bụng dữ dội vậy nên, hơn 3 tháng nay, chị Thúy – vợ anh – phải thay chồng gồng gánh gia đình.

Anh Hoàng lâm bệnh ung thư, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn túng thiếu triền miên

Gắn bó với những công việc làm thuê với thu nhập ít ỏi, chật vật lắm chị mới tính được bài toán cơm áo cho cả 5 thành viên trong gia đình. Trong khi đó cha anh Hoàng là ông Phạm Ngọc Anh tuổi cao sức yếu, không lao động được và việc học hành của Tú – đứa con lớn của anh Hoàng đang học năm 2 của trường đại học Phạm Văn Đồng ở tỉnh Quảng Ngãi và Huyền – đứa con nhỏ đang học lớp 6 tốn kém rất nhiều chi phí khiến chị Thúy luôn nặng trĩu những âu lo.

Điều đáng lo nhất của gia đình lúc này là chi phí hơn 2 triệu mỗi tháng để anh Hoàng tiếp tục tái khám tại bệnh viện, kiểm tra sức khỏe định kì mà gia đình chẳng biết phải xoay sở ở đâu, và liệu anh còn có thể tiếp tục cố gắng gồng gánh gia đình được bao lâu giữa cảnh nhà túng thiếu?

Tình yêu vô bờ dành cho gia đình là động lực lớn nhất để chị Thúy có thể kiên cường chèo chống con thuyền gia đình vượt qua những cơn sóng lớn. Để rồi, dù đối mặt với bao khó khăn, đôi tay chẳng ngại bùn lầy này vẫn gắn bó với việc làm mướn như trồng keo, trồng sắn, cấy lúa,… hi vọng số tiền trên dưới một trăm ngàn mỗi ngày có thể cho chồng thang thuốc vơi bớt cơn đau bệnh tật và con trẻ có thêm chi phí mua sách vở trang trải việc học.

Từ ngày cha bệnh, Tú và Huyền – hai con của anh Hoàng vừa lo phải đối mặt với nỗi mất mát vừa sợ mình bỏ dở tương lai bởi cảnh nhà túng thiếu. Vậy là, một buổi đến lớp, một buổi Huyền phụ mẹ nuôi bò do địa phương hỗ trợ để san sẻ phần nào gánh nặng của gia đình. Còn Tú –  quyết định đi phục vụ cho một quán cà phê gần trường đại học để trang trải chi phí học tập, thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo vừa có thể phụ mẹ lo chi phí khám bệnh cho cha.

Chạnh lòng, day dứt vì mình không thể gánh tròn trách nhiệm trụ cột nên anh Hoàng luôn cố gắng bằng tất cả khả năng cùa mình để giảm bớt vất vả cho vợ con. Hết giữ kho vật liệu, anh tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi để phụ vợ việc nhà. Hi vọng bằng tất cả yêu thương dành cho gia đình thì có một phép màu sẽ đến để anh Hoàng có thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật và thực hiện những ước mơ còn dang dở

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Phạm Ngọc Hoàng, thôn Bình Trung, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. ĐT: 0706.250.555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Cẩm Nhường

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *