Bên bờ hạnh phúc

Hơn 10 năm qua, trong ngôi nhà nhỏ, xác xơ, trống vắng, em Ngô Thị Hiền, ngụ ở xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đã phải sống trong nỗi đau khi sự sống quá mong manh bởi từ nhỏ, em đã mắc căn bệnh hở van tim 2 lá.

Em Ngô Thị Hiền

Lặng lẽ đối diện với những cơn đau, suốt 20 năm qua, Hiền chỉ biết quẩn quanh nơi góc nhà tìm chút niềm an ủi trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Có lẽ, khuất sâu trong đôi mắt đã thâm quầng, khuôn mặt xanh xao của em vẫn là nỗi khát khao được sống bình yên, để em được viết tiếp giấc mơ hạnh phúc bên tổ ấm của mình. Thế mà, điều đơn giản ấy với Hiền thật xa xôi khi sự sống chỉ đếm từng ngày bởi số tiền phẫu thuật với gia đình thật quá lớn lao.

Tuổi đôi mươi – cái tuổi đẹp nhất đời người vậy mà, không ai biết rằng, Hiền đang ở ngưỡng xuân xanh. Bao năm chống chọi với bệnh tật khiến em từ một người bình thường trở nên khờ khạo và không thể làm nổi bất cứ việc gì. Tất cả sinh hoạt hằng ngày, Hiền phải nhờ mẹ cha chăm sóc. Cuộc sống khó nghèo, cha mẹ quanh năm cuốc mướn cày thuê, em phải dở dang học hành khi thường xuyên nhập viện. Có lẽ, trong kí ức em vẫn không thể nào quên được những tháng ngày lên xuống bệnh viện, phải cố nuốt nước mắt vào lòng bất lực nhìn mẹ cha oằn gánh áo cơm và giấc mơ đến trường cứ mãi héo mòn theo năm tháng.

Mọi sinh hoạt hằng ngày em Hiền đều cần mẹ chăm sóc

Một đời tần tảo sớm hôm, những tưởng đến tuổi về chiều mẹ, em Hiền – bà Lâm – sẽ được sống an nhàn bên con cháu. Vậy mà, nhà chỉ có 3 người con nhưng nào ngờ, đứa bệnh thì tật ngặt nghèo, đứa lại khờ khạo, ngu ngơ và một đứa đột ngột qua đời…

Và ở cái tuổi gần 60, bà Lâm phải lặn lội giữa chợ đời làm mướn, làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Vậy mà, tai nạn giao thông lại ập đến với bà. Cố chạy chữa thuốc thang, bà chỉ đi lại được như bao người nhưng đôi mắt mờ dần, không còn nhìn thấy ánh sáng.

Thiếu đi bàn tay chia sẻ của vợ, đôi vai ông Thành – cha em Hiền – càng trĩu nặng hơn với những mối lo chất chồng theo năm tháng. Mặc cho tuổi già, sức khỏe yếu đau, ông Thành vẫn gắng gượng kiếm từng đồng tiền ít ỏi thang thuốc cho cả gia đình. Cuốc đất, làm cỏ, be bờ, bắt ốc, hái rau… ông không từ nan bất cứ việc gì. Thế nhưng, cuộc sống gia đình vẫn chạy gạo từng bữa ăn thì ước mơ một ngày mang đến cho con một trái tim mạnh lành biết bao giờ mới thành hiện thực?

Ba của em Hiền làm tất cả mọi việc để lo thuốc thang cho con gái

Giấu đi nỗi đau mất mát, ông Thành dồn hết tình thương dành cho hai người con út của mình. Dẫu hai con mang bệnh tật và không trọn vẹn như bao người, nhưng với ông, đó là nguồn an ủi lớn lao để ông vững bước hơn trên hành trình gian nan phía trước.

 

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ 

1/ Ông Ngô Văn Thành (cha em Hiền), ấp Hiếu Hiệp, xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

Kim Thơ 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *