Bên bờ hạnh phúc

"Căn bệnh tim đang từng ngày trở nặng, chị Phạm Thị Sáu, ở ấp Xuân Thọ, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang không còn đủ khả năng để lo cho mình và gia đình". Đó là những lời kêu gọi giúp đỡ cho gia đình chị được đăng trên Báo Hậu Giang, số ra ngày 09/06/2010.

Mời quý vị và các bạn xem Video clip chương trình Trái tim nhân ái – Kỳ 72: Chị Phạm Thị Sáu

Báo Hậu Giang kêu gọi giúp đỡ cho gia đình chị Sáu

 

Phát bệnh tim đã hơn 10 năm nhưng hàng ngày, chị Phạm Thị Sáu vẫn cặm cụi cùng cô con gái út – em Nguyễn Thị Thuỳ Duy – giăng lưới, thả câu kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Chồng bỏ đi khi còn mang đứa con trong bụng, 10 năm qua, chị phải nuôi 2 đứa con và mẹ già dù bản thân không có đất canh tác, không nghề nghiệp ổn định, lại bệnh tật triền miên.

 

Sinh ra trong khói lửa chiến tranh, cha hi sinh ngoài chiến trường lúc chị vừa lên 9, lớn lên với biết bao khó nhọc, người chị thứ hai và em gái lập gia đình riêng nên chị Sáu cùng chồng ở lại phụng dưỡng mẹ già và xây đắp một gia đình hạnh phúc. Nhưng rồi, anh đã đột ngột bỏ ra đi, để lại trong chị bao nỗi buồn thương, tủi phận. Lặng lẽ đối diện với thực tại, chị tìm nguồn vui sống bằng việc nuôi dạy các con. Thế nhưng, do cuộc sống thiếu thốn, lại lao lực thường xuyên nên thời gian gần đây, chị đã mắc thêm bệnh khớp, trong khi căn bệnh tim ngày thêm trở nặng.

Thiếu đi sự chăm sóc của cha, những năm qua, Phước Vinh và Thuỳ Duy đã lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Dẫu cuộc sống khó khăn đã khiến hai em phải chịu nhiều thiệt thòi, vất vả, nhưng các em vẫn lạc quan để đối diện với cuộc đời vì bên cạnh vẫn còn một người mẹ đang từng ngày chở che, vẫn luôn mong ước cho các con mình có được một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Chính sự lạc quan và vững vàng của chị Sáu trước bao sóng gió là tấm gương, là động lực cho các em phấn đấu vươn lên để đền đáp công ơn của mẹ.

Bé Phước Vinh thay mẹ chăm sóc cho bà ngoại

 

Bên cạnh việc giúp mẹ quán xuyến việc nhà, hai em không những biết yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau mà còn cùng nhau phấn đấu để dâng lên mẹ những điểm 10 tươi thắm. Phước Vinh đang học lớp 8 tại một trường nội trú ở Thành phố Vị Thanh, cách nhà gần 30 cây số. Một mình phải thường xuyên sống xa nhà khi tuổi còn nhỏ, mọi sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng em đã vượt lên tất cả để nhiều năm liền là học sinh khá – giỏi. Còn với Thuỳ Duy, bảng thành tích 4 năm liền là học sinh giỏi đã nói lên tất cả sự cố gắng của một cô bé luôn chăm ngoan để mẹ được an lòng sau những chuỗi ngày cơ cực. Và có lẽ, sự giỏi giang, hiếu thảo của hai con là nguồn động viên to lớn để chị vẫn sống vui dù phải trải qua biết bao biến cố…

Với thu nhập ít ỏi từ tiền bán cá, chị vừa phải lo cái ăn, cái mặc, vừa phải lo thuốc men cho mẹ và trang trải việc học hành cho con cái

 

Đối với gia đình chị Sáu, tài sản lớn nhất có lẽ là căn nhà tình nghĩa được chính quyền địa phương cất tặng. Trong cái không gian nghĩa tình này đây, mỗi khi bận đi tìm kế sinh nhai thì ở nhà, việc chăm sóc cho mẹ già 80 tuổi chị đành trông cậy vào đứa con trai lớn – em Nguyễn Phước Vinh.

Cách đây vài năm, mẹ của chị Sáu bị té ngã, nằm liệt giường và từ đó đến nay, bà đã không còn minh mẫn, thường xuyên bệnh tật, ốm đau. Vậy là, với thu nhập ít ỏi từ tiền bán cá, chị vừa phải lo cái ăn, cái mặc, vừa phải lo thuốc men cho mẹ và trang trải việc học hành cho con cái. Gánh nặng chồng chất lên vai, nên dù đã cố gắng hết sức nhưng cuộc sống của gia đình chị vẫn cứ khó khăn, túng quẫn.

Những năm qua, nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con lối xóm thì không biết cuộc sống của gia đình chị đến giờ sẽ ra sao. Hiện tại, chị chỉ có một mong mỏi lớn nhất là được mổ tim khỏe mạnh để chăm sóc cho những người thân. Tuy nhiên, do số tiền mổ tim quá lớn nên với chị, đó chỉ mãi là một giấc mơ…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ

1/ Chị Phạm Thị Sáu, ấp Xuân Thọ, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

2/ Chương trình “Trái tim nhân ái”, Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long
– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh long

 

 

Văn Xuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *